Ko phải. Nhỏ lớn lái xe hoiNếu thiệt thì anh thuộc dạng siêu hiếm luôn.
Đừng có bốc phét. Lái xe chỉ cần nhớ phải làm hết khả năng cho phép của pháp luật, nếu vẫn gặp tai nạn thì đó là xui rủi, chẳng có lí do hay khả năng nào quan sát tốt 100% liên tục được.
Riêng ở VN , đề phòng cho chắc cú .Ảnh ko vượt. Ảnh chạy trên làn của ảnh..
Ngay vành đai , băng qua đường vô kcn Cát Lái , lâu lâu cũng có 2b chạy tương tự .
Nhẹ vầy thì không thể chếtnó dìa tới cõi Tây Phương cực lạc a di đà chưa hay thở oxy trong bịnh diện
T
Toàn những thằng mua bằng thì công lý cũng chỉ là diễn viên hàiMình chỉ ước tụi viện kiểm soát có tâm hơn khi ngồi phán xét công lý.
Ai mà không biết, nhưng mà mấy anh bên trên chăm biếm mờĐọc ngay trong cái thớt này đã thấy tư duy của 1 số a củ chuối rồi .
Mie chiếc xe phạm luật vượt đèn đỏ lại del lên án...cứ đi lên án xe đèn xanh thiếu quan sát.
Đúng là tào lao.
Cách đây khoảng 1t, em chạy 2b và dừng chờ đèn thì ở sau lưng có thằng bóp kèn thúc đít, miệng thì hô" cho qua quẹo phải, cho qua quẹo phải"Đi xe ở xứ Việt mà mí a hùng hổ tao đi đúng luật thì có ngày lãnh đạn thôi.
Qua ngã tư chạy rón rén thấy mịa. Đôi lúc cua góc C qua tới bển rồi mà khối thằng ngu vẫn lượn cái vèo qua trước mặt. Có chửi thì chửi cả ngày kg hết, người nhà ngồi sau nghe chứ bọn 2b liều mạng kia thiết gì?
Mình quay lại thì thấy vợ nó ẵm đứa con bé bổng. Thế là mọi người đều né ra để cho nó rẽ.
Khi nó vượt lên rồi thì nó vượt đèn đỏ chạy thẳng,
Ôi thằng take này dám lừa một nhóm người đang chờ đèn, sao không có xe nào đụng cho.. Ôi tội lỗi, tội lỗi
Hay lên Dĩ An, Thuận An Bình Dương nữaCậu lái xe lên Tân Phú hay Trường Chinh ( nhất là mấy khu CN công nhân ) đi sẽ có cái "dòng chảy" mà cậu ca ngợi ko phải bấm kèn.