Hạng D
29/6/15
4.937
15.968
113
40
Đọc ngay trong cái thớt này đã thấy tư duy của 1 số a củ chuối rồi :D.
Mie chiếc xe phạm luật vượt đèn đỏ lại del lên án...cứ đi lên án xe đèn xanh thiếu quan sát.:(
Đúng là tào lao.
Đang đèn xanh chiều đi của xe đó mà, đâu phải vượt giao lộ không đèn đâu anh
2 a nghĩ mấy a đó biết và học lái xe đàng quàng hả!?:confused:
 
Hạng C
23/3/05
500
4.799
93
54
Mà có cậu nào trong CNL dám khẳng định từ lúc biết lái xe 2B chưa hề 1 lần vượt đèn đỏ?
(bắt đầu nhồn nhột à nhe :))

Tui nè, không vượt đèn đỏ, ko lấn làn, ko dừng qua vạch trắng dừng xe, he he :)

Thêm nữa là 15 năm nay lái xe oto ở thành phố ko bấm kèn (đôi khi bấm kèn để “chửi” thôi, mà giờ cũng quên phản xạ bấm kèn rùi) :)
 
Hạng B2
14/9/16
154
4.292
93
Tui nè, không vượt đèn đỏ, ko lấn làn, ko dừng qua vạch trắng dừng xe, he he :)

Thêm nữa là 15 năm nay lái xe oto ở thành phố ko bấm kèn (đôi khi bấm kèn để “chửi, mà giờ cũng quên phản xạ bấm kèn rùi) :)
Nếu thiệt thì anh thuộc dạng siêu hiếm luôn.
 
Hạng D
29/6/15
4.937
15.968
113
40
Tui nè, không vượt đèn đỏ, ko lấn làn, ko dừng qua vạch trắng dừng xe, he he :)

Thêm nữa là 15 năm nay lái xe oto ở thành phố ko bấm kèn (đôi khi bấm kèn để “chửi” thôi, mà giờ cũng quên phản xạ bấm kèn rùi) :)
Bấm kèn có văn hoá thôi a! Đôi khi tình huống a đang đi, có xe sẵn sàng ù qua thì mình bim bim 2 cái cảnh báo vẫn hơn, mặc dù mình đã đưa chân qua phanh hờ dồi!
 
Hạng C
16/4/12
988
50.353
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Tui nè, không vượt đèn đỏ, ko lấn làn, ko dừng qua vạch trắng dừng xe, he he :)

Thêm nữa là 15 năm nay lái xe oto ở thành phố ko bấm kèn (đôi khi bấm kèn để “chửi” thôi, mà giờ cũng quên phản xạ bấm kèn rùi) :)

Đợi cụ Tổng bình phụchẳn mềnh sẽ báo cáo đã tìm thấy "con người mới XHCN" đây rồi
Hẳn cụ sẽ vui và đổi ý hết thế kỷ 21 xứ Vịt ta chắc chắn cập bến Thiên Đàng.
 
Hạng C
23/3/05
500
4.799
93
54
Nếu thiệt thì anh thuộc dạng siêu hiếm luôn.
Thật sự ko khó đâu bạn. Nếu có thói quen xếp hàng trong bất kỳ hoàn cảnh. Luôn nhường bên trái để mọi người qua đường tránh cản đường hướng đối diện. Cứ đi theo dạng “dòng chảy” và defensive driving thì thường ko có cơ hội bấm kèn. Mọi người nói ko bấm kèn ko chạy được nhưng mình chạy thấy rất thoải mái và relax.

Mình có thoi quen nhìn kính chiếu hậu trước khi thắng để tránh thắng gấp nên 15 năm qua mình chạy cũng gần 300k km mà chưa bị tung đít :)
 
Hạng C
16/4/12
988
50.353
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Thật sự ko khó đâu bạn. Nếu có thói quen xếp hàng trong bất kỳ hoàn cảnh. Luôn nhường bên trái để mọi người qua đường tránh cản đường hướng đối diện. Cứ đi theo dạng “dòng chảy” và defensive driving thì thường ko có cơ hội bấm kèn. Mọi người nói ko bấm kèn ko chạy được nhưng mình chạy thấy rất thoải mái và relax.

Mình có thoi quen nhìn kính chiếu hậu trước khi thắng để tránh thắng gấp nên 15 năm qua mình chạy cũng gần 300k km mà chưa bị tung đít :)

Cậu lái xe lên Tân Phú hay Trường Chinh ( nhất là mấy khu CN công nhân ) đi sẽ có cái "dòng chảy" mà cậu ca ngợi ko phải bấm kèn.
 
Hạng C
23/3/05
500
4.799
93
54
Cậu lái xe lên Tân Phú hay Trường Chinh ( nhất là mấy khu CN công nhân ) đi sẽ có cái "dòng chảy" mà cậu ca ngợi ko phải bấm kèn.
Mình sống ở Quận 2. Đi làm ở CVPM Quang Trung. Đi làm/ về trung bình 1h/ chiều nên tình hình đông xe/ kẹt xe luôn có đó bác.

Sáng: XLHN - DBP - BD - LQD - PVD - NTS - QT
Tối: XLDH - Truong Chinh - Cong Hoà - HVT - Bach Dang - DBP - XLHN
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
7/8/12
709
10.860
93
Đọc ngay trong cái thớt này đã thấy tư duy của 1 số a củ chuối rồi :D.
Mie chiếc xe phạm luật vượt đèn đỏ lại del lên án...cứ đi lên án xe đèn xanh thiếu quan sát.:(
Đúng là tào lao.
:):) thằng đó nó muốn tự tử mà mấy ảnh cũng binh dc , hay thiệt