Về luật thì rõ ràng rồi, nếu có cho chạy 60, 80 như đường 25B hoặc DBP thì người ta cắm biển cho chạy rồi.
XLHN từ ngã tư Thủ đức về đến Cầu SG, mấy đoạn đó cũng ngắn, rồi qua ngã tư, trạm thu phí... tùm lum nên việc chạy lên 80 có vài phút lại đạp thắng cũng vậy.
Bị bắn 80/50 em nghĩ chắc lúa tốn hơi bị nhiều.
XLHN từ ngã tư Thủ đức về đến Cầu SG, mấy đoạn đó cũng ngắn, rồi qua ngã tư, trạm thu phí... tùm lum nên việc chạy lên 80 có vài phút lại đạp thắng cũng vậy.
Bị bắn 80/50 em nghĩ chắc lúa tốn hơi bị nhiều.
xetrau1973 nói:Hì hì! Trong đậu hũ của iem cứ nghĩ có chữ Xa lộ là phang 80 tới tới!!!
thanhlan nói:Em chạy thế lày: (chưa bị ngoắc lần nào)
* Ngã Ba Vũng Tàu → Nghĩa trang liệt sĩ: 50
* Nghĩa trang liệt sĩ → Trạm 2: bò từ 2 đến 10 cây chuối/h
* Trạm 2 → Ngã tư Thủ Đức: 50 (lâu lâu hứng quất 60, 70) đoạn này xxx hay đứng chỗ Cocacola bắt xe máy và tải là chính, nên cũng nể nang mấy ãnh chút chút.
* Ngã tư Thủ Đức → Cầu SG: 80 → 100 (cứ lane nào trống là em bang)
tốc độ trong tầm kiểm soát của bác hình như lúc nào cũng dao động khoảng 90-100 ko hả bácJangnhut nói:Trước giờ đi XLHN em ít nhìn đồng hồ lắm, cứ đạp sao cảm thấy vẩn trong tầm kiểm soát thôi