Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
... hứa với em là trong ngày hôm nay sẽ ráp xong. [:O][:O]
Nếu có đủ dây vỏ ruột đề kềm bấm cắt (để đảm bảo vỏ dây đề vẫn tròn kg bị dẹp ngay mối cắt gây sượng khi sang số) ... em vẫn tự ráp ở nhà OK hết.
Em đã đt cho anh L sáng nay rồi, ổng nói là hổm rày chưa ráp ....ltg14 nói:Chắc trưa nay em qua múc bác L quá! Đợi lâu rồi nha!
Nếu có đủ dây vỏ ruột đề kềm bấm cắt (để đảm bảo vỏ dây đề vẫn tròn kg bị dẹp ngay mối cắt gây sượng khi sang số) ... em vẫn tự ráp ở nhà OK hết.
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Hehe... em giỡn thôi bác ơi! ! Hy vọng mai có xoe mới đạp ra uống sinh tố với con ó đen nhẹ hều!deepest nói:Em đã đt cho anh L sáng nay rồi, ổng nói là hổm rày chưa ráp ....ltg14 nói:Chắc trưa nay em qua múc bác L quá! Đợi lâu rồi nha!... hứa với em là trong ngày hôm nay sẽ ráp xong. [:O][:O]
Nếu có đủ dây vỏ ruột đề kềm bấm cắt (để đảm bảo vỏ dây đề vẫn tròn kg bị dẹp ngay mối cắt gây sượng khi sang số) ... em vẫn tự ráp ở nhà OK hết.
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Ông bạn ngoài HN, mê xe đạp lắm. Bỏ tất cả phương tiện thường ngày thay bằng xe đạp đưa đón con. Cái baga sau để chở cu con là baga Topeak nhé. Lúc đầu em kg định bán nhưng bác ấy nài quá nên bán bác ấy 1 vé lấy chẳng 2 triệu.
Ông bạn ngoài HN, mê xe đạp lắm. Bỏ tất cả phương tiện thường ngày thay bằng xe đạp đưa đón con. Cái baga sau để chở cu con là baga Topeak nhé. Lúc đầu em kg định bán nhưng bác ấy nài quá nên bán bác ấy 1 vé lấy chẳng 2 triệu.
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Ông đồng nghiệp em để lại chiếc Asama cũng bỏ xe hơi, xe máy! Bây giờ đạp xe đi làm! Hôm trước hẹn em kia đi ăn trưa Sushi Bar, ăn xong chở em nó (mặc váy công sở) bằng xe đạp về building! Nghe nói mấy thằng ở building thấy choáng lắm!
Ông đồng nghiệp em để lại chiếc Asama cũng bỏ xe hơi, xe máy! Bây giờ đạp xe đi làm! Hôm trước hẹn em kia đi ăn trưa Sushi Bar, ăn xong chở em nó (mặc váy công sở) bằng xe đạp về building! Nghe nói mấy thằng ở building thấy choáng lắm!
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Nhớ để con ó đen bên ngoài nha! Đem vào trong coi chừng quẹt trầy con xe mới đang ráp của em!Tenan nói:Chiều nay ghé Luật chỉnh lại cái đề mới được, hôm qua phọt phẹt qua Otofun học lóm, loay hoay chỉnh tới chỉnh lui cả đêm hôm qua giờ đíu sang được dĩa nhỏ nữa, mẹ, thế mà còn copy về hướng dẫn lão Lông, mắc cỡ quá[/][/]
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Hôm bữa ghé thấy cái sườn màu cứt ngựa rồi, nói ko phải khen, nhìn nó bửn bửn làm sao áhltg14 nói:Nhớ để con ó đen bên ngoài nha! Đem vào trong coi chừng quẹt trầy con xe mới đang ráp của em!Tenan nói:Chiều nay ghé Luật chỉnh lại cái đề mới được, hôm qua phọt phẹt qua Otofun học lóm, loay hoay chỉnh tới chỉnh lui cả đêm hôm qua giờ đíu sang được dĩa nhỏ nữa, mẹ, thế mà còn copy về hướng dẫn lão Lông, mắc cỡ quá[/][/]
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Qua em chỉnh cho...Tenan nói:Chiều nay ghé Luật chỉnh lại cái đề mới được, hôm qua phọt phẹt qua Otofun học lóm, loay hoay chỉnh tới chỉnh lui cả đêm hôm qua giờ đíu sang được dĩa nhỏ nữa, mẹ, thế mà còn copy về hướng dẫn lão Lông, mắc cỡ quá[/][/]
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Mang qua cho bác lúc mang về thấy cái sườn có chữ Marida thì sao?lam75 nói:Qua em chỉnh cho...Tenan nói:Chiều nay ghé Luật chỉnh lại cái đề mới được, hôm qua phọt phẹt qua Otofun học lóm, loay hoay chỉnh tới chỉnh lui cả đêm hôm qua giờ đíu sang được dĩa nhỏ nữa, mẹ, thế mà còn copy về hướng dẫn lão Lông, mắc cỡ quá[/][/]