Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Thôi, xe xấu đều như nhau, đừng dè bĩu nữa nguời ngoài nguời ta cuời. Đang tính thiết kế kèo thôm nà:
Sáng thứ Bảy độp qua Nhơn Trạch ăn sáng, uống cf, đi loanh quanh mấy rừng cao su cho bớt mồ hôi. Gần trưa ghé Gà Tám Phuớc làm mấy dĩa luộc, nuớng. Ra võng ngủ 1 giấc rồi về. Các cua rơ thấy đuợc hem?
---ooo---
Mới cập nhật...
Chương trình:
Tập trung: 6h00 trên cầu Phú Mỹ, khoảng 6h30 tới phà Cát Lái.
Ăn sáng: chưa biết chỗ nào ngon, nhưng cứ phở/hủ tíu mà nạp là nhẹ bụng nhất.
Tầm 8h30 sẽ qua tới khu rừng cao su, tranh thủ lội sình 1 tí chụp hình cho đẹp.
11h30: chạy vô gà Tám Phước ăn uống, nghỉ ngơi. Mát trời thì lại lên xe về SG.
Hẹn gặp lại ở chuyến VT trong tháng 12.
Thôi, xe xấu đều như nhau, đừng dè bĩu nữa nguời ngoài nguời ta cuời. Đang tính thiết kế kèo thôm nà:
Sáng thứ Bảy độp qua Nhơn Trạch ăn sáng, uống cf, đi loanh quanh mấy rừng cao su cho bớt mồ hôi. Gần trưa ghé Gà Tám Phuớc làm mấy dĩa luộc, nuớng. Ra võng ngủ 1 giấc rồi về. Các cua rơ thấy đuợc hem?
---ooo---
Mới cập nhật...
Chương trình:
Tập trung: 6h00 trên cầu Phú Mỹ, khoảng 6h30 tới phà Cát Lái.
Ăn sáng: chưa biết chỗ nào ngon, nhưng cứ phở/hủ tíu mà nạp là nhẹ bụng nhất.
Tầm 8h30 sẽ qua tới khu rừng cao su, tranh thủ lội sình 1 tí chụp hình cho đẹp.
11h30: chạy vô gà Tám Phước ăn uống, nghỉ ngơi. Mát trời thì lại lên xe về SG.
Hẹn gặp lại ở chuyến VT trong tháng 12.
Last edited by a moderator: