Hạng F
23/12/08
5.072
544
113
44
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Đẹp, cứ phấn đấu guồng liên tục ntn thì chắc năm sau 2 bác làm quả Xiên Vịt nhể.
 
Hạng D
30/11/07
2.915
146
63
Thành phố mang tên Bác
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Đừng bao giờ nghĩ rằng từ Đà Lạt về SG là đổ dốc nhé, chỉ được khúc đèo Prenn, Bảo Lộc và đèo Chuối ... còn lại là có vay có trả
 
Hạng D
8/5/11
1.010
23
38
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

tụi em đã đi được 140 cây chuối, cuốc 120 cây lên xuống liên tục mới được đổ đèo Phượng Hoàng, đèo cực nguy hiểm em nhấp thắng liên tục nhưng tốc độ toàn 40 50, mấy xe tải lên xuống chỉ bò 5km/h.

cám ơn mọi người ^^ còn 50 cây nữa tụi em sẽ cố gắng rút trong tối nay !
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/5/11
1.010
23
38
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Ngoài đường tối thui. Giờ này bò ra quốc lộ 1 nghe ớn ăn quá. Để em gọi số Phương Trang thử, cảm ơn bác Way. Tối nay đi làm từ thiện tí:D
Geromino.
 
Hạng F
23/12/08
5.072
544
113
44
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Em theo 2 bác trên từng cây số nhé. Cứ nghĩ là phía trước có 2 em chân dài đang chờ nhé.
 
Hạng D
16/2/11
1.866
1
0
40
An Giang
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Còn 20km nữa là tới NT rồi cố lên 2 bác ơi. Anh em Mafc đang theo dõi 2 bác trên từng km.