Hạng D
31/10/08
2.614
94
48
HCMC
nhadatmiennam.vn
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Chúc mừng 2 cu-rơ quả cảm đã chinh phục thành công gần 200km đèo dốc Tây nguyên..
033102beer_1_prv.gif
080402cool_prv.gif

Thật khâm phục tinh thần của các bác..
41.gif
41.gif


Cho xin tí cảm tưởng về cơ và mông sau 1 ngày mài mông và 200 km đê mợ Gẻ ui..:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
16/5/11
595
59
28
33
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Cheer.......cheer......
Chúc mừng hai Bác đã hoàn thành cung đường đẹp
 
Hạng D
27/12/11
2.224
7
38
42
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Qúa cool luôn, chúc mừng hai bác, ngủ cho lại sức mai tàn phá NT nhỉ :D
 
Hạng F
23/12/08
5.072
544
113
44
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

NT có Lão Tửu là khoẻ rồi. Em dự hôm nay 2 cu rơ sử dụng 3h massage mỗi người.
Chúc mừng 2 cu rơ hoàn tất hành trình.
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Nhìn lại con đuờng. Như bác Pét nói, dù là ở miền núi đổ về đồng bằng từ độ cao gần 600m xuống 2m nhưng ko chỉ là co giò lên là xe tự chạy:D
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


Con dố này là 1 ví dụ. Tụi em phải đạp từng vòng suốt 20km, ngừng đạp là xe đứng im ngay. Suốt gần 200km, nhiều đoạn chỉ quay bằng số 1/1. Càng gần tới đèo thì dốc càng lên cao dựng đứng, 2 thằng gần như ngã vật xuống lề đuờng..
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Cảm ơn sự động viên và hỗ trợ của tất cả các bác.