Hạng D
16/2/11
1.866
1
0
40
An Giang
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Vừa nhận đuợc thông tin mợ Gẻ và bác Bruce mới đến NT. Có bác nào ở OS NT thì phone rủ 2 bác này làm vài chai lấy lại sức nha. Hehehehe
16.gif
16.gif
16.gif
16.gif
21.gif
21.gif
 
Hạng D
8/5/11
1.010
23
38
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

tụi em tới nơi lúc 10h, 190 cây chuối.
tối nay em ngủ với ngựa chiến trên tầng 3 ks luôn ^^
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!
 
Hạng D
8/5/11
1.010
23
38
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

cám ơn bác Lao tuu đã thu xếp chỗ ở cho Bruce và em tại ks Tài Lộc trên đường Trần Phú.

Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!
 
Hạng F
17/8/09
7.874
343
83
Sài Gòn <---> Hà Nội
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Chúc mừng hai bác đã vượt qua một chặng đường dài. Tối nay nhớ tự thưởng cho mình " đặc sản" Nha Trang nhé các bác.
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Em xin báo cáo chuyến độp bằng tracklog, chỉ còn đoạn từ MDrak xuống NT. Khúc truớc bị rếreset mất tiêu.

Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!

Độ cao giảm từ 573m xuống 2m cách mặt nuớc biển. Kết quả: Bruce bị ù tai khi vừa đi63 hết đèo Phuợng Hoàng - thay đổi áp suất và vùng không khí.

Biểu đồ độ cao


Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!
 
Last edited by a moderator: