Hạng B2
17/6/11
210
164
43
Thấy bóng mấy anh áo vàng ở góc đường mà 2b vẫn qua thì đúng là anh hùng rồi.
 
Hạng B1
30/6/08
97
82
18
xuống xe bạt tai nó một cái...nhường nhường meh gì...muốn chết à?
 
Tập Lái
26/12/12
29
14
3
bó tay bác này luôn, chở con mà chạy vậy có ngày ân hận ko kịp....
 
Hạng D
4/2/14
2.886
3.557
113
nếu nhường đc cứ nhường, chậm vài giây chả sao đâu bác

chén kiểu ai lại đi so đo với chén sành?

Chưa kể qua vẹt phải đậu xe lại giải quyết mất thời gian chứ ham hố gì, ra đời cầm cái xe mấy trăm triệu thì tư duy phải khác mấy người nghèo khổ mưu sinh, học vấn thấp, ý thức kém chứ?
Kinh thặc...... chắc mới ở trong "lò luyện đan" ra nên văn vẻ có mùi ẩn ý.
 
Hạng D
4/8/10
2.380
1.698
113
HCM City
.Biết rằng người ta sai rỏ ràng nhưng rà thắng 1 tí cũng chẳng quá khó khăn các bác ạ.Lở không may xảy ra tai nạn,đành rằng người ta sai nhưng mình được gì và có nên hả hê với sự " chiến thắng" của mình hay chăng!Nhịn 1 tí có đến chín điều lành nghen!
 
  • Like
Reactions: thichthihoi