Hạng F
29/10/16
12.371
27.412
113
Pháp
Em mà có tiền là mua xe mẹc rồi gắn logo xư Teung vài, bất chấp người đời xỉa xói.
Tôi thì dùng xe Đức gắn .... được duy nhất cái logo toyota, còn mấy cái khác ... có đâu mà gắn ;)
 
Hạng C
27/9/15
570
746
93
Nó ko biết tẩy chay lại mình hả pác.
MÌnh có mẹ gì mà nó tẩy chay bác. Cùng lắm là ba cái đồ rau cỏ nông sàn thì đó giờ thỉnh thoảng nó vẫn cấm biên mình đó thôi.
 
Hạng D
11/11/16
1.182
1.025
143
47
nói thật , suy nghĩ như bác thì dân mình chết đói
Ơ, vậy biết sợ rồi sao??? nhiều người chửi China dữ lắm, bài xích hàng hóa China
Tốt nhất chuyện chính trị để Đảng lo
 
Hạng D
11/11/16
1.182
1.025
143
47
MÌnh có mẹ gì mà nó tẩy chay bác. Cùng lắm là ba cái đồ rau cỏ nông sàn thì đó giờ thỉnh thoảng nó vẫn cấm biên mình đó thôi.
Nguyên phụ liệu và rất nhiều thứ mình phải phụ thuộc TQ nhé bác, nó ngưng cái là mình toang
 
Hạng D
11/11/16
1.182
1.025
143
47
TQ nó hư rồi bây giờ nó làm hư luôn mấy thằng châu Á khác qua VN như Hàn, Đài, Nhật luôn. Bữa thì Vedan xả độc xuống Thị Vải, bữa thì chủ Đài Loan, Hàn Cuốc đóng cửa tăng ca bỏ đói công nhân Vịt, Nhật thì bán hàng ăn dày như bánh đúc...
Riết nên đuổi cổ bọn châu Á ở đây hết cho rồi.
Để châu Âu với Mỹ qua làm cho khoẻ.
Sòng phẳng hơn nhiều.
Chứ châu Á ngán quá rồi, 100 năm trước phá, 100 năm sau cũng phá, lúc nào cũng coi dân Đông Lào là hạ lưu, bữa thì Hèn Cuốc kêu bánh mì tởm, ăn không được, rồi thì hỏi dân Nhật nhiều thằng còn lơ mơ về xứ VN chả hiểu ở đâu, còn bị Nhật đô hộ hay không...vãi đái.
Lấy chồng Đài Nhật Hèn bây giờ thì đỡ hơn rồi chứ như hồi đó đua nhau sang đấy, chúng nó lấy về cho ăn đấm, ăn dộng cũng ráng lấy...vãi đái các má.
Nếu hệ thống Pháp Luật và thực thi của mình liêm chính, công mình thì không có những Vedan, Formosa này nọ và đất nước ta tươi đẹp sánh ngang cường quốc 5 Châu
Hệ thống tham nhũng quan liêu có tổ chức và bảo kê một cách hoàn hảo từ trên xuống dưới thì giờ nó vậy đó
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng B2
25/4/19
167
530
96
38
MÌnh có mẹ gì mà nó tẩy chay bác. Cùng lắm là ba cái đồ rau cỏ nông sàn thì đó giờ thỉnh thoảng nó vẫn cấm biên mình đó thôi.
nông sản mình qua đó thì phải sạch, còn bên đó qua mình thì dạng hàng thừa mà ở bển dân không dùng. Dân mình đa phần vẫn ham rẻ, mà hàng tốt muốn rẻ thì làm gì có nên hàng tốt cứ xuất đi hết sạch,
 
  • Like
Reactions: TAK40
Hạng D
21/12/17
1.854
2.849
113
41
Năm 2001 nhà mình mua 2 con xe, 1 con Dream Lifan mới cáu giá 7 triệu rưỡi, 1 con Citi Daelim cũ xì giá hơn 8 triệu. Tới năm 2005 bán con Dream Lifan cho ông chú gần nhà để mua con Suzuki Smash. Kết quả:
  • Con Dream Lifan: Ông chú đang chạy bon bon thì nó gãy phuộc trước, ổng té lộn nhào, xém chút gãy cổ chết, may là chỉ gãy xương đòn. Gia đình mình áy náy một thời gian dài. Con Dream Lifan thần thánh dĩ nhiên được ông chú giao cho mấy bà đồng nát mang đi hóa kiếp.
  • Con Citi Daelim: Tới giờ vẫn còn được mình thồ cám cho heo ăn mỗi ngày.
  • Con Suzuki Smash: Ông già mình vẫn đang dùng đưa đón bọn trẻ đi học.