Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Giờ nó bảo là xin bảo lưu kết quả rồi bỏ qua 1 HK ,đầu năm sau qua học tiếp ,nó ko chịu học RMIT. Mẹ nó nói là về ko cho qua nữa . Mệt mỏi quá
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Quyết xong rồi các bác. Bảo lưu ,đầu năm vào học típ. Tiền học phí đã nộp còn trong hạn rút lại được , mất ít phí. Con với chả cái.
Cảm ơn các bác góp ý, topic xem như đã xong ợ
 
Hạng B2
20/1/08
179
2
18
35
Sai Gon
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

vankhanhktpn nói:
Quyết xong rồi các bác. Bảo lưu ,đầu năm vào học típ. Tiền học phí đã nộp còn trong hạn rút lại được , mất ít phí. Con với chả cái.
Cảm ơn các bác góp ý, topic xem như đã xong ợ
Biện pháp con bác chọn là rất sáng suốt và đúng nhất trong hoàn cảnh này. Làm như dậy con bác sẽ khoẻ hơn. Bây giờ bên Úc đang là cuối mùa đông, nếu bác mà thấy cảnh con bác đi khám bác sĩ gia đình rồi được viết giấy giới thiệu đi chuyên khoa ở 1 nơi nào đó phương tiện di chuyển ko thuận lộ thì bác còn đau lòng hơn nữa khi thây cảnh con mình phải đi lại nguyên 1 ngày chỉ để được khám bác sĩ. Em cũng ủng hộ chuyện con bác chọn học ở Úc hơn là về RMIT ở VN vì môi trường bên Úc theo em thấy sẽ giúp con bác tự lâp hơn, suy nghĩ chín chắn hơn về cuộc sống và nếu con bác phải đi làm thêm kiếm tiền thì sẽ biết quý đồng tiền ba mẹ mình kiếm ra cho mình và thương ba mẹ hơn mà phải cố gắng học giỏi hơn để sau này lo cho ba mẹ.
Em thử đề nghị sau này khi con bác Khánh qua lại Úc, bác thử để cho em nó đi làm part time tự kiếm thêm chút tiền để tiêu xài để biết quý đồng tiền. Nhưng cách này sẽ là con dao 2 lưỡi nếu con bác thấ đi làm dễ kiếm được tiền nhiều rồi mê đi làm để kiếm tiền an chơi, tiêu xài mà học hành dở dang là tèo. Đi làm part time nó sẽ tốt vì còn giúp con bác có thêm kinh nghiệm việc làm theo ngành học (nếu kiếm được việc đúng theo ngành học) nhưng đừng để lo làm mà quên học. Ngu ý của em nếu bác thếy ko được thì đừng giận.
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Xong là xong thế nào?! Tình hình sức khỏe của F1 ra sao bác phải lên đây thông báo cho bà con biết chứ, mấy hôm nay em thấy rất nhiều ngừoi quan tâm thớt này.

Quyết như vậy là quá đúng đắn rồi bác ạ. Chúc F1 và 2 bác mau tươi lại.
vankhanhktpn nói:
Quyết xong rồi các bác. Bảo lưu ,đầu năm vào học típ. Tiền học phí đã nộp còn trong hạn rút lại được , mất ít phí. Con với chả cái.
Cảm ơn các bác góp ý, topic xem như đã xong ợ
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Mẹ nó muốn về VN học vừa yên tâm lo cho sk vừa tiền hạt dẻ ;) . Nó bảo rằng công sức nó+ tiền bạc cha mẹ cho nó học trung học Anh đạt giỏi để đc quyền chọn vào Uni Mel bây giờ về Rmit coi như công cốc ,nó nói nếu về VN học thì nó ở luôn bên Úc ko về. Cuối cùng gđ chấp nhận ý kiến nó , bảo lưu kết quả HK1 ,đầu năm sau qua cày tiếp. Sức khỏe sáng nay khám bịnh BS gia đình , ông nói bị trỉ nội chứ ko có gì đâu, bảo cho khám nội soi ,ổng bảo ổng làm giấy giới thiệu cho đi nhưng khoảng 1-2 tháng mới vào viện nội soi đc. Chả biết cách khám điều trị gì mà lâu thế. Thôi cho về bên này khám và điều dưỡng vài tháng vậy. Cảm ơn mợ Nắng và các bác quan tâm đến cháu.
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Em thấy nhà bác rõ ràng là có phúc rồi đó, con hơn cha rồi! Quyết như nó trong lúc này là sáng suốt nhất rồi, ai mà đang học bên Úc lại về Rmit học, bị trĩ thôi thì cũng ko có gì ghê gớm, nó còn trẻ mà, sẽ phục hồi nhanh thôi. Nghĩ lại CCCP hồi em học sao mà thiên đường thế, nghe bác kể nội soi mà vài tháng mới được làm thì đúng là cho về VN cho nó lẹ. Em có bài thuốc nam khá tốt, nếu cần bác cứ ới nha.
vankhanhktpn nói:
Mẹ nó muốn về VN học vừa yên tâm lo cho sk vừa tiền hạt dẻ ;) . Nó bảo rằng công sức nó+ tiền bạc cha mẹ cho nó học trung học Anh đạt giỏi để đc quyền chọn vào Uni Mel bây giờ về Rmit coi như công cốc ,nó nói nếu về VN học thì nó ở luôn bên Úc ko về. Cuối cùng gđ chấp nhận ý kiến nó , bảo lưu kết quả HK1 ,đầu năm sau qua cày tiếp. Sức khỏe sáng nay khám bịnh BS gia đình , ông nói bị trỉ nội chứ ko có gì đâu, bảo cho khám nội soi ,ổng bảo ổng làm giấy giới thiệu cho đi nhưng khoảng 1-2 tháng mới vào viện nội soi đc. Chả biết cách khám điều trị gì mà lâu thế. Thôi cho về bên này khám và điều dưỡng vài tháng vậy. Cảm ơn mợ Nắng và các bác quan tâm đến cháu.
 
Hạng C
6/11/09
592
5
18
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Vào được Mel Uni rồi thì đừng bỏ bác ơi, tui có mấy đứa em & ng quen học ra, giờ đi đâu tụi nó cũng đếm sao, mà việc làm thì toàn người ta mời chào từ lúc chưa học xong.
 
Hạng B2
13/12/05
362
6.304
93
52
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Em nghĩ là cháu nhà bác vankhanh về nhà trị bệnh và bảo lưu kết quả là đúng rồi (em đọc ở đâu bác viết là phải chi $56K/năm để cháu đi học, sao đắt vậy?!). Bây giờ nó về nhà cho khỏe rồi lúc nào ngon thì qua đó học, chứ học RMIT thì quả là chán (với em cái này ko đáng gọi là Univ., kêu College còn yếu).
Em thì ko phân biệt đẳng cấp gì đâu, vì em cũng học loại xoàng ở cái trường làng vách đất, nhưng mà em cứ thấy là lạ khi nhìn CV của ai đó thấy từ sau 2005 (trước đó thì OK thôi, vì đi du học khó khăn) ai ghi thêm bằng cấp của mấy cái chương trình giáo dục liên thông hay kết hợp quốc tế hay mấy cái RMIT gì đó.
Meo buồn mùa này gió lạnh thổi ù tai, độc than trong dom ngồi ôm máy tính và cái bụng đau thì còn gì chán bằng. Trong khi về Sài gềnh chơi với ba má, cơm bưng nước rót, tối đánh xe đi long rong với mèo chả sướng bỏ bu bỏ tía!
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Em nghĩ là cháu nhà bác vankhanh về nhà trị bệnh và bảo lưu kết quả là đúng rồi (em đọc ở đâu bác viết là phải chi $56K/năm để cháu đi học, sao đắt vậy?!).
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đang nhức đầu vụ này nữa đây bác . 1 năm học 8 môn ,học phí 3900 x8= 31.200 AUD/năm ,tiền ăn ở 1200 AUD/tháng (TẠI KÝ TÚC XÁ)x 10 tháng = 12.000 AUD ,tiền vé 2 lần đi về (về hè) 3000 AUD.Tiền xài vặt ,đi lại ở Úc ...300 x 10 tháng = 3.000 aud/năm . Total= 49.200 AUD/năm (= 53000 USD/năm) .Đó là tính tối thiểu, ko tính những chi phí ngòai dự kiến khác. :cool:
Nhưng nó muốn như thế nào thì chìu theo vậy, miễn là học xong cho nhanh , chứ học hòai ko ra trường thì chít em luôn. Trước mắt là mới hòan thành đc 4 môn.
À ,việc bảo lưu nhà trường bảo phải có giấy bác sĩ bên đó( giấy BS bên này ko chấp nhận)Cháu đã thu xếp xong việc bảo lưu,thủ tục chuyển tiền về và mai về VN.
 
Hạng C
8/4/11
884
11.703
93
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Học phí ở RMIT Vietnam cho ngành tương tự khoảng bao nhiêu vậy bác ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.