Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá
CCCP và Đông Âu XHCN quả là có ưu việt về y tế công ...
Hồi em đi du học Hungary, có lần bị cảm lạnh, lên bệnh xá trường khám, bác sĩ cặp nhiệt độ xong thấy khoảng 39,5oC, trịnh trọng tuyên bố:
- Bệnh mày nặng lắm, ở đây ko chữa được.
Sau đó gọi xe cấp cứu đưa lên BV trung tâm (đại loại là 1 cái BV to hơn). Trong vòng 5p xe cấp cứu tới, 2 chú khoai tây lực lưỡng khiêng cái cáng vào, em xua tay:
- Tao đi được mà.
- Không được, mày đang ốm, bác sĩ bảo phải khiêng.
Thế là em phải nằm lên cáng cho chúng nó khiêng
Lên BV trung tâm, chúng nó làm đủ thứ xét nghiệm, xong trịnh trọng tuyên bố tiếp:
- Mày bị viêm phổi rất nặng, ở đây không chữa được. Chuyển viện!
Thế là xe cấp cứu tiếp tục khiêng em lên 1 cái bệnh viện chuyên khoa nằm trên núi, nghe đâu BV này chuyên chữa các bệnh về phổi, hô hấp.
Lên nằm khoảng 3 ngày, sau khi các bác sĩ chuyên khoa, hội chẩn ... vv, chúng nó lại trịnh trọng tuyên bố :
- "Mày không bị viêm phổi, chỉ bị cảm lạnh thường, xuất viện được rồi"
Em thắc mắc:
- Sao mấy cái BV kia nó bảo tao bệnh nặng lắm???
- Tại dân châu Á thân nhiệt cao, bọn kia nó đo thấy thân nhiệt gần 40oC nên hoảng, chứ thực ra mày không bị gì ... dân Âu ít khi bị sốt cao như thế khi cảm lạnh.
Vậy là về, dĩ nhiên là không tốn đồng nào.
Có thằng bạn em lúc mới qua, đi ngoài đường trêu chó bị ... chó cắn 1 nhát, vào bệnh viện gần nhất cấp cứu, thằng này lại ... dốt ngoại ngữ. Thế là BV tìm trong danh sách các BS đang hành nghề trên toàn quốc, tìm được 1 BS gốc Việt, điều chuyển bác sĩ này đi vài trăm cây số tới chỗ thằng cu bị chó cắn để làm ... phiên dịch. Sau đó BV yêu cầu chính quyền địa phương truy tìm chủ con chó đã ... lỡ cắn thằng cu. Chủ chó trình ra được giấy tiêm phòng dại cho chó định kỳ, thế là thằng cu được xuất viện sau khi tiêm 1 mũi dự phòng.
Toàn bộ quá trình cứu chữa và điều tra này diễn ra trong vòng 24h, và cũng không phải trả đồng nào.
CCCP và Đông Âu XHCN quả là có ưu việt về y tế công ...
Hồi em đi du học Hungary, có lần bị cảm lạnh, lên bệnh xá trường khám, bác sĩ cặp nhiệt độ xong thấy khoảng 39,5oC, trịnh trọng tuyên bố:
- Bệnh mày nặng lắm, ở đây ko chữa được.
Sau đó gọi xe cấp cứu đưa lên BV trung tâm (đại loại là 1 cái BV to hơn). Trong vòng 5p xe cấp cứu tới, 2 chú khoai tây lực lưỡng khiêng cái cáng vào, em xua tay:
- Tao đi được mà.
- Không được, mày đang ốm, bác sĩ bảo phải khiêng.
Thế là em phải nằm lên cáng cho chúng nó khiêng
Lên BV trung tâm, chúng nó làm đủ thứ xét nghiệm, xong trịnh trọng tuyên bố tiếp:
- Mày bị viêm phổi rất nặng, ở đây không chữa được. Chuyển viện!
Thế là xe cấp cứu tiếp tục khiêng em lên 1 cái bệnh viện chuyên khoa nằm trên núi, nghe đâu BV này chuyên chữa các bệnh về phổi, hô hấp.
Lên nằm khoảng 3 ngày, sau khi các bác sĩ chuyên khoa, hội chẩn ... vv, chúng nó lại trịnh trọng tuyên bố :
- "Mày không bị viêm phổi, chỉ bị cảm lạnh thường, xuất viện được rồi"
Em thắc mắc:
- Sao mấy cái BV kia nó bảo tao bệnh nặng lắm???
- Tại dân châu Á thân nhiệt cao, bọn kia nó đo thấy thân nhiệt gần 40oC nên hoảng, chứ thực ra mày không bị gì ... dân Âu ít khi bị sốt cao như thế khi cảm lạnh.
Vậy là về, dĩ nhiên là không tốn đồng nào.
Có thằng bạn em lúc mới qua, đi ngoài đường trêu chó bị ... chó cắn 1 nhát, vào bệnh viện gần nhất cấp cứu, thằng này lại ... dốt ngoại ngữ. Thế là BV tìm trong danh sách các BS đang hành nghề trên toàn quốc, tìm được 1 BS gốc Việt, điều chuyển bác sĩ này đi vài trăm cây số tới chỗ thằng cu bị chó cắn để làm ... phiên dịch. Sau đó BV yêu cầu chính quyền địa phương truy tìm chủ con chó đã ... lỡ cắn thằng cu. Chủ chó trình ra được giấy tiêm phòng dại cho chó định kỳ, thế là thằng cu được xuất viện sau khi tiêm 1 mũi dự phòng.
Toàn bộ quá trình cứu chữa và điều tra này diễn ra trong vòng 24h, và cũng không phải trả đồng nào.