Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
26/10/10
1.676
14.520
113
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

vankhanhktpn nói:
NắngSG nói:
Bác Khánh ơi, hôm nay có tin gì về F1 chưa bác? Nó nói gì?
Đọc CM của các bác JBL.WWE, Kenken và dthanh mà em cảm động quá. Các bác ấy đã và đang trải qua thời gian như của F1 nhà bác, thông hiểu và tận tình như vậy, bác và F1 ráng lên nha! Có thông tin gì lên cho bà con hay với, em thấy OS nhà mình tình cảm quá, mong F1 nhà bác mau vượt qua cơn khốn khó này!
JBL.WWE nói:
Nếu bác cần thì em có thằng bạn đang làm TS ở Mel Uni, có nhà gần đấy luôn, có thể support em nó......( nick OS là nguyenldk :)

Em thấy bị như vậy cũng ....bình thường ( em và mấy đứa bạn em cũng bị gần 6 tháng, chịu khó uống thuốc táo bón và ăn uống điều độ thôi. Đi khám bác sĩ bên đấy có bảo hiểm lo hết mà, tốn tiền thuốc 1 tí.....

Nói F1 bác chịu khó dùng nước ấm rửa sau khi đi vệ sinh là được, hạn chế dùng giấy ( chắc qua bên AUS tiết kiệm quá nên mua toilet paper cứng quá nên cũng là nguyên nhân :D:D:D:D, cái này có thiệt nha. Plus, ko ai nấu ăn rồi cứ vất vưởng nên bị thế, từ từ sẽ quen, bác cứ động viên em nó vậy, never back down. Tóm lại, ai đi du học cũng phải nếm mùi chua cay 1 tí thôi, cho em nó tự lập là vừa.
Vấn đề khám bệnh cũng chưa chị, em vẫn chờ nó khám xong bên đó xem sao.
Sao dạo này bác Khánh lại đổi tông cách xưng hộ với mợ Nắng nhỉ ? Hình như mợ Nắng học sau bác và em 3, 4 lớp gì đó thì phải .

Trở lại chuyện con bác thì y tế của Úc rất hiện đại và làm đúng quy trình chứ không làm kiểu chụp giựt, đốt giai đoạn như đa số bác sĩ hay bênh viện ở nước ta . Việc con bác đi khám ở bệnh viện bên Úc là đúng, nhất là nói cho họ biết rõ lịch sử căn bệnh, xảy ra những lần trước cũng như căn bệnh này đã xảy ra đối với ông ngoại của F1 . Con bác cứ tới bệnh viện tỏ dấu hiệu quặng đau thì y tá phải lo cho vô làm liền thôi . Có một số Osers ở đây khuyên tìm bác sĩ tư VN bên Úc mà khám cho lẹ thì nói thật là không nên . Bác sĩ VN đa số là quá tải vì người Việt mình nhất là người lớn tuổi ở Úc cứ muốn "khoẻ" vì diễn tả tiếng Anh về bệnh rất khó , tìm đến BS VN nói chuyện cho dễ, nhưng đa số BS VN có cái tật là khám sơ sơ xong cho toa thuốc để đi mua uống . Họ lại có cái tính là muốn giử khách , ít khi quyết định cho bệnh nhân gặp bác sĩ chuyên khoa , dẫn đến một số trường hợp đau thương cho gia đình . Khi gia đình mình có người thân bị 1 bịnh gì lạ mà bác sĩ A nói ra chưa thuyết phục mình thì em khuyên bác nên đem người nhà của mình, nhất là người lớn tuổi, đến gặp 1 bác sĩ khác để lấy ý kiến thứ 2. Cái second opnion này quan trọng vì nó cho ta thấy được cái giống nhau và khác nhau trong lời "phán" của 2 vị bác sĩ . Nếu bác làm như vậy thì sẽ có lần bác gặp chuyện "ông nói gà bà nói vịt " như câu chuyện bác Tuando kể .
Chúc F1 của bác chóng bình phục mà tiếp tục học hành ở Úc .
Quay qua chuyện học hành của F1 bác một chút . Nếu bác muốn hướng cho con bác sang Mỹ học TS thì bác nên nhớ 1 điều : nếu xin qua Mỹ vào được trường nổi tiếng như MIT, Harvard, Caltech, Stanford, UC Berkeley, Princeton vv...vv.... thì nên vào chứ qua đó mà học mấy trường bèo cũng vô ích ! Thà ở lại Úc học lên cao hơn cho gần nhà .
 
Hạng C
8/4/11
884
11.703
93
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

@ VanKhanhKtpn: Em có cảm giác là bệnh không quá nặng. Với chi phí bay đi, bay về, ở lại bên Úc chữa trị là tốt nhất. Từ chỗ cháu nó ở có thể đi về Footscray (khoảng 10 phút xe) để gặp bác sĩ gốc Việt, nếu có trở ngại về ngôn ngữ, để chữa trị dứt điểm.

Cá nhân em cho rằng được học tập tại Úc nói chung một cơ hội vượt trội so với việc học tại RMIT Vietnam được vì nhiều lý do (thành phần bạn học, cơ hội sinh hoạt, giao lưu với người bản xứ, cơ hội làm việc, di dân sau này). Em chỉ thấy là chi phí học bên Úc kinh quá với tỷ giá hiện nay, nên học RMIT Vietnam sẽ vừa túi tiền hơn, chứ so sánh hai trường này em thấy khập khiễng lắm.
Ngay cả RMIT bên Melbourne theo em biết thì không thể sánh được với Melb Uni. Dĩ nhiên em chỉ nói về mặt danh tiếng tổng thể chứ chắc chắn có ngành học RMIT có mà Melb Uni thì không. Đưa những ngành này ra so sánh thì nói chi nữa. Bác cứ lên Google kiểm tra danh sách các đại học hàng đầu thế giới là biết ngay.
Em khoái RMIT Vietnam lắm nhưng không nói khác đi được !
 
Hạng B2
13/10/06
291
380
63
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

vankhanhktpn nói:
Sau 2 ngày ko đi phân lẫn máu ,hôm nay cháu nó bị lại. Chắc cháu nó quyết định về Rmit học:(
Nếu em đã quyết định vậy, thì hãy để cho nó tự chọn. Dù gì cũng an tâm hơn cho gia đình. Còn chuyện chuyển qua chuyển lại, hồ sơ xin trường RMIT VN - MEL UNI thì chỉ là thủ tục. Sau này hết bệnh qua lại cũng ko khó khăn, nếu bảng điểm tốt.
 
Hạng B2
13/12/05
362
6.304
93
52
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

@ bác vankhanh: trong khám bệnh thì xác định bệnh là rất quan trọng và cái này ko phải bác sỹ nào cũng làm được. Nếu bác có hồ sơ bệnh án của cháu khám bên Úc thì gửi cho em, em sẽ thử nhờ mấy cậu bạn bác sĩ bên đó (ở Sydney là chính, dân bản xứ và có tiếng, tuy ko phải chuyên ngành đường ruột) để nó giới thiệu cho chỗ đến khám xem có giúp ích gì ko.
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

NoWD nói:
@ bác vankhanh: trong khám bệnh thì xác định bệnh là rất quan trọng và cái này ko phải bác sỹ nào cũng làm được. Nếu bác có hồ sơ bệnh án của cháu khám bên Úc thì gửi cho em, em sẽ thử nhờ mấy cậu bạn bác sĩ bên đó (ở Sydney là chính, dân bản xứ và có tiếng, tuy ko phải chuyên ngành đường ruột) để nó giới thiệu cho chỗ đến khám xem có giúp ích gì ko.
Đến Hôm nay cháu nó hơi lo lắng cho sức khỏe và muốn về nhà ,thôi em để cho nó tự quyết. Sức khỏe là số 1 các bác.
 
Hạng D
2/6/10
1.596
11
38
33
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

vankhanhktpn nói:
NoWD nói:
@ bác vankhanh: trong khám bệnh thì xác định bệnh là rất quan trọng và cái này ko phải bác sỹ nào cũng làm được. Nếu bác có hồ sơ bệnh án của cháu khám bên Úc thì gửi cho em, em sẽ thử nhờ mấy cậu bạn bác sĩ bên đó (ở Sydney là chính, dân bản xứ và có tiếng, tuy ko phải chuyên ngành đường ruột) để nó giới thiệu cho chỗ đến khám xem có giúp ích gì ko.
Đến Hôm nay cháu nó hơi lo lắng cho sức khỏe và muốn về nhà ,thôi em để cho nó tự quyết. Sức khỏe là số 1 các bác.
Sức khỏe là số 1 các bác
033102flo_1_prv.gif
về bên này bác kèm cặp thêm cho có kinh nghiệm "chiến trường' cũng là lựa chọn tốt :D
 
Hạng B2
23/7/11
118
396
63
50
HCM
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Uni Mel Finance mà bỏ thì uổng quá bác Khánh ơi, gần như top Aus về Finance, nhớ bảo lưu kq nha bác. Chúc F1 bác khoẻ.
033102flo_1_prv.gif


Hồi trước lạ nước lạ cái xa nhà chẳng biết lảm gì, bây giờ nghĩ lại không có những lúc như vậy thì không lớn & tự tin được
 
Hạng B2
10/10/06
231
2
18
51
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Nếu học lực của F1 tốt thì sau này học tiếp Mel Uni vẫn được. Cứ về VN để training thêm về kinh nghiệm sống tự lập và chăm sóc sức khỏe bản thân. Mong f1 của bác chóng khỏe.
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Em nhất trí với bác, F1 quyết định như vậy thì cứ làm vậy đi. Trong tình trạng này thì làm theo ý nó để tinh thần đỡ căng thẳng hơn. Học thì cả đời, sức khỏe mới quan trọng nhất.

@bác tamvo: hóa ra em sau các bác hết à? vậy mà em cứ tưởng bở:DChắc tại có lần trong thớt nào đó em xếp hạng già là bác vankhanh sau em nên bác chuyển tông chăng? Hay là bác thiệt tình muốn em gả con gái cho F1 nhà bác nên trịnh trọng? Thôi anh sui cứ trị bệnh cho cháu, mong cháu khỏe lên thì có bao nhiêu con gái em gả hết cho:D
vankhanhktpn nói:
NoWD nói:
@ bác vankhanh: trong khám bệnh thì xác định bệnh là rất quan trọng và cái này ko phải bác sỹ nào cũng làm được. Nếu bác có hồ sơ bệnh án của cháu khám bên Úc thì gửi cho em, em sẽ thử nhờ mấy cậu bạn bác sĩ bên đó (ở Sydney là chính, dân bản xứ và có tiếng, tuy ko phải chuyên ngành đường ruột) để nó giới thiệu cho chỗ đến khám xem có giúp ích gì ko.
Đến Hôm nay cháu nó hơi lo lắng cho sức khỏe và muốn về nhà ,thôi em để cho nó tự quyết. Sức khỏe là số 1 các bác.
 
Status
Không mở trả lời sau này.