Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
13/10/06
291
380
63
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Người nói vào kẻ nói ra. Giỏi hay ko là do mình thôi, còn trường thì nó chỉ bàn đạp.
Bác saigon123 sinh năm 91 hả? RMIT VN kém, đội ngủ giảng viên kém thì em đồng ý. Đâu phải ông tây nào cũng về VN, trừ khi bị đào thải ở bản quốc. So sánh với các trường gốc tại bản xứ thì giáo viên ko tốt bằng.
Còn sách vở tham khảo ở RMIT VN kém thì bác chả biết cái gì. Em chỉ nói vậy thôi.
Tài chính học ở đâu cũng vậy, có học Uni of Mel thì về cũng ko thể quản lý kinh doanh tư nhân ở VN. Vì các số liệu ở VN có chính xác đâu mà phân tích được.
Thôi, nói vào nói ra loãng thớt. Chúc bác Khánh mau giải quyết được, hi vọng mọi chuyện sẽ mau ổn trong thời gian sớm nhất.
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Bác Khánh ơi, hôm nay có tin gì về F1 chưa bác? Nó nói gì?
Đọc CM của các bác JBL.WWE, Kenken và dthanh mà em cảm động quá. Các bác ấy đã và đang trải qua thời gian như của F1 nhà bác, thông hiểu và tận tình như vậy, bác và F1 ráng lên nha! Có thông tin gì lên cho bà con hay với, em thấy OS nhà mình tình cảm quá, mong F1 nhà bác mau vượt qua cơn khốn khó này!
JBL.WWE nói:
Nếu bác cần thì em có thằng bạn đang làm TS ở Mel Uni, có nhà gần đấy luôn, có thể support em nó......( nick OS là nguyenldk :)

Em thấy bị như vậy cũng ....bình thường ( em và mấy đứa bạn em cũng bị gần 6 tháng, chịu khó uống thuốc táo bón và ăn uống điều độ thôi. Đi khám bác sĩ bên đấy có bảo hiểm lo hết mà, tốn tiền thuốc 1 tí.....

Nói F1 bác chịu khó dùng nước ấm rửa sau khi đi vệ sinh là được, hạn chế dùng giấy ( chắc qua bên AUS tiết kiệm quá nên mua toilet paper cứng quá nên cũng là nguyên nhân :D:D:D:D, cái này có thiệt nha. Plus, ko ai nấu ăn rồi cứ vất vưởng nên bị thế, từ từ sẽ quen, bác cứ động viên em nó vậy, never back down. Tóm lại, ai đi du học cũng phải nếm mùi chua cay 1 tí thôi, cho em nó tự lập là vừa.
 
Hạng D
14/5/08
2.537
22.454
113
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

JBL.WWE nói:
vankhanhktpn nói:
Nói vừa nói là nộp HS chờ nội soi cũng rất lâu. Vậy là sao? Bác nào bên đó chỉ giáo dùm. Em muốn có kết quả liền giống như ở bệnh viện VN vậy.
EM thấy ra khu Springvale kiếm bác sĩ Việt khám trước cho dễ bác ạ, nhanh gọn hơn. Dù sao bên AUS cái gì cũng phải booking hết :). Cần thì em hú thằng bạn nó support F1 bác. RMIT của VN ko có tí cửa nào so với MEL Uni về chất lượng và danh tiếng.
Bác này nói chính xác nè. 1 đứa F1 lạ nước lạ cái đến mức hốt hoảng gọi về VN cầu cứu gia đình cho 1 vấn đề sức khỏe mà các bác toàn khuyên đi bệnh viên này, bệnh viện kia.

Ở VN có 1 cái hơn hẳn Úc là "mình có tiền mình làm vua", còn bên Úc hả ? xin lỗi nhé, anh chị xếp hàng trật tự vì còn nhiều ca khẩn cấp hơn.

P.S: Bên đó em thấy VK toàn đi bác sỹ VN, có lẽ do dể nói chuyện hơn. Em bổ sung là có thể đến khu Footscray cũng ok.
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

NắngSG nói:
Bác Khánh ơi, hôm nay có tin gì về F1 chưa bác? Nó nói gì?
Đọc CM của các bác JBL.WWE, Kenken và dthanh mà em cảm động quá. Các bác ấy đã và đang trải qua thời gian như của F1 nhà bác, thông hiểu và tận tình như vậy, bác và F1 ráng lên nha! Có thông tin gì lên cho bà con hay với, em thấy OS nhà mình tình cảm quá, mong F1 nhà bác mau vượt qua cơn khốn khó này!
JBL.WWE nói:
Nếu bác cần thì em có thằng bạn đang làm TS ở Mel Uni, có nhà gần đấy luôn, có thể support em nó......( nick OS là nguyenldk :)

Em thấy bị như vậy cũng ....bình thường ( em và mấy đứa bạn em cũng bị gần 6 tháng, chịu khó uống thuốc táo bón và ăn uống điều độ thôi. Đi khám bác sĩ bên đấy có bảo hiểm lo hết mà, tốn tiền thuốc 1 tí.....

Nói F1 bác chịu khó dùng nước ấm rửa sau khi đi vệ sinh là được, hạn chế dùng giấy ( chắc qua bên AUS tiết kiệm quá nên mua toilet paper cứng quá nên cũng là nguyên nhân :D:D:D:D, cái này có thiệt nha. Plus, ko ai nấu ăn rồi cứ vất vưởng nên bị thế, từ từ sẽ quen, bác cứ động viên em nó vậy, never back down. Tóm lại, ai đi du học cũng phải nếm mùi chua cay 1 tí thôi, cho em nó tự lập là vừa.
Vấn đề khám bệnh cũng chưa chị, em vẫn chờ nó khám xong bên đó xem sao.
 
Hạng B2
20/7/11
271
2
18
49
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

dthanh nói:
Người nói vào kẻ nói ra. Giỏi hay ko là do mình thôi, còn trường thì nó chỉ bàn đạp.
Bác saigon123 sinh năm 91 hả? RMIT VN kém, đội ngủ giảng viên kém thì em đồng ý. Đâu phải ông tây nào cũng về VN, trừ khi bị đào thải ở bản quốc. So sánh với các trường gốc tại bản xứ thì giáo viên ko tốt bằng.
Còn sách vở tham khảo ở RMIT VN kém thì bác chả biết cái gì. Em chỉ nói vậy thôi.
Tài chính học ở đâu cũng vậy, có học Uni of Mel thì về cũng ko thể quản lý kinh doanh tư nhân ở VN. Vì các số liệu ở VN có chính xác đâu mà phân tích được.
Thôi, nói vào nói ra loãng thớt. Chúc bác Khánh mau giải quyết được, hi vọng mọi chuyện sẽ mau ổn trong thời gian sớm nhất.

Học là một chuyện, quản lý doanh nghiệp tư nhân là chuyện khác. Thực sự người học giỏi chưa chắc đã kinh doanh giỏi vì kinh doanh đòi hỏi rất nhiều thứ bên ngoài chuyện học. Nhưng nói như vậy cũng không cùng.

Nói chung theo em thì học chổ nào tốt và phù hợp với sức mình là tốt nhất.

Về chuyện học hành, học trường tốt và có đội ngũ giảng viên giỏi thì bao giờ cũng tốt hơn.

@ bác Hanh, bác làm em trẻ đi mười mấy tuổi. Sự thực thì 4 -5 năm về trước, em định về dạy cho RMIT nhưng thấy nó phân biệt đối xử giữa người Việt và người nước ngoài nên em ghét không dạy nữa. Vả lại giảng viên ở đó xem như làm hành chính, chẳng có môi trường nghiên cứu gì cả. Theo em thì RMIT rất kém, chỉ được cái mác.
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Bác Khánh và F1 hôm nay đã bớt lo chưa ạ ? Có kết quả chuẩn đoán sơ bộ chưa, có tin vui post lên cho mọi người đỡ lo với bác nhé.

dthanh nói:
Người nói vào kẻ nói ra. Giỏi hay ko là do mình thôi, còn trường thì nó chỉ bàn đạp.
Bác saigon123 sinh năm 91 hả? RMIT VN kém, đội ngủ giảng viên kém thì em đồng ý. Đâu phải ông tây nào cũng về VN, trừ khi bị đào thải ở bản quốc. So sánh với các trường gốc tại bản xứ thì giáo viên ko tốt bằng.
Còn sách vở tham khảo ở RMIT VN kém thì bác chả biết cái gì. Em chỉ nói vậy thôi.
Tài chính học ở đâu cũng vậy, có học Uni of Mel thì về cũng ko thể quản lý kinh doanh tư nhân ở VN. Vì các số liệu ở VN có chính xác đâu mà phân tích được.
Thôi, nói vào nói ra loãng thớt. Chúc bác Khánh mau giải quyết được, hi vọng mọi chuyện sẽ mau ổn trong thời gian sớm nhất.
Em đồng ý với bác , ngôi trường chỉ là bàn đạp để vào đời, còn bước đi thế nào là do bản thân tự mỗi cá nhân quyết định.
Cách đây 4 năm, nhỏ bạn thân em cũng lưỡng lự giữa đi du học và RMIT VN cho cái master ( Đại học thì học IT nên coi như trái ngành) , gia đình thì không lo về tài chính, chỉ là chị ấy có đủ khả năng xoay sở xứ người hay không thôi. Rút cuộc chị ấy bảo học đâu cũng là tài liệu tự nghiên cứu, RMIT cấp tài khoản để online meeting với professor, vào kho thư viện đồ sộ của trường ... nói chung là trừ cái môi trường giao tiếp thực ra thì RMIT VN cũng có những thứ mà RMIT AU có ... hơn nữa, khi học ở VN, thì các mối quan hệ trong lớp học có thể biến thành các mối quan hệ tốt sau này ... em thấy chị ấy nói cũng có lý, và quả thật, học ở SG mà chị ấy còn vật lộn với giao thông, với thời gian biểu gần chết thì đây quả là quyết định đúng của chị ấy, em ủng hộ.
Nói chung thì nhắm xoay sở nổi các nhu cầu cá nhân và muốn bản thân hòa nhập với môi trường quốc tế thì nên ra nước ngoài học, còn không thì trong nước cũng chẳng sao. Cái gì chả có chi phí cơ hội của nó.
 
Hạng B2
16/12/09
481
4
18
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Lạc đề, lạc đề . Quay lại chủ đề chính các bác ơi, em tán thành ý kiến bác JBL . Theo ý em, trước mắt cứ cho con bác khám bác sĩ (Việt hay ÚC tuỳ vào gần chỗ con bác ở) ở bên đó trước . Nếu là bình thường không vấn đề gì thì vẫn ở bên đó tiếp tục học hành và chữa bệnh. Sau đó thì bác dặn con ăn uống theo kinh nghiệm của các bác khác, tránh trường hợp tái diễn, chu đáo hơn chắc bác phiền bạn của bác JBL hoặc quen ai gần đấy để ý giúp con bác trong lúc chữa bệnh và vài tháng đầu để em nó quen với môi trường và ăn uống. Còn trường hợp nặng thì khỏi bàn cãi, đem em nó về chưa dứt điểm rồi tính tiếp, không có sức khoẻ thì học gì nỗi mà học !!! Thêm nữa, gần nhà có gia đình lo, vợ chồng bác cũng yên tâm và môi trường thân quen, có người thân bên cạnh thì con bác mau lành bệnh hơn. Khoẻ rồi thì học tiếp, chỉ cần chăm học thì trễ vài tháng cũng đâu có nhằm gì, quan trọng em nó phải khoẻ thì học mới nổi ah.

Đó là ý kiến của riêng em, hi vọng giúp được bác trong lúc này. :)
 
Last edited by a moderator:
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.180
113
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

vankhanhktpn nói:
Em muốn xin visa qua đó 1 chuyến ,ko biết có dễ làm và có nhanh ko các bác? Làm = cách nào?
Em thấy nhanh lắm bác ạ. Ông anh em vừa làm để qua đó đưa đứa nhỏ đi du học. tất tần tật 1 tuần thôi.
Bác kiu F1 làm cái giấy mời, nội dung là mời bác qua xem tình trang bệnh tật của cháu. Cái này nhờ trường F1 đang học nó xác nhận nhanh lắm, bác cầm cái đó xin visa đồng thời nhớ cầm theo cái gì có thể chứng minh tài sản to to ở VN là được, trường hợp của bác xin visa khẩn cấp cũng được luôn. Từ lúc nhận giấy xác nhận chắc độ 3 ngày là xong hết
 
Hạng B2
5/11/05
179
24
18
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

vankhanhktpn nói:
Em muốn xin visa qua đó 1 chuyến ,ko biết có dễ làm và có nhanh ko các bác? Làm = cách nào?
Về vấn đề này thì bác liên hệ với em!
 
Status
Không mở trả lời sau này.