Status
Không mở trả lời sau này.
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.174
113
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

dylan_1509 nói:
vankhanhktpn nói:
Em muốn xin visa qua đó 1 chuyến ,ko biết có dễ làm và có nhanh ko các bác? Làm = cách nào?
Về vấn đề này thì bác liên hệ với em!
675AE7C9C062484DBB8997BBD3AA2584.jpg

nhìn thấy cái này được đó bác Khánh ơi :D
 
Hạng F
5/3/10
6.015
36.500
113
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Bệnh tình của F1 theo em bác không nên lo, có thể do bác lo lắng quá nên trở nên quan trọng hoá vấn đề

Em đoán F1 nhà bác đã có bảo hiểm, tức là tiền khám + chữa bệnh không thành vấn đề. Tụi Úc + bệnh viện Úc không phải củ chuối nên nếu bệnh nghiêm trọng thì tụi nó lôi ngay vô ICU (intensive care unit) - tiếng Việt mình gọi là săn sóc đặc biệt thì bác hãy lo.

Bác có thể nhờ 1 số người bạn hoặc 1 số người quen của OS bên Úc giúp, em nghĩ đồng hương gặp người hoạn nạn giúp nhau rất nhiệt tình.

Em xin lỗi nếu câu này nặng nhưng bác thử nghĩ có phải "con nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đứt ruột" chăng?
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

solopidi nói:
Bệnh tình của F1 theo em bác không nên lo, có thể do bác lo lắng quá nên trở nên quan trọng hoá vấn đề

Em đoán F1 nhà bác đã có bảo hiểm, tức là tiền khám + chữa bệnh không thành vấn đề. Tụi Úc + bệnh viện Úc không phải củ chuối nên nếu bệnh nghiêm trọng thì tụi nó lôi ngay vô ICU (intensive care unit) - tiếng Việt mình gọi là săn sóc đặc biệt thì bác hãy lo.

Bác có thể nhờ 1 số người bạn hoặc 1 số người quen của OS bên Úc giúp, em nghĩ đồng hương gặp người hoạn nạn giúp nhau rất nhiệt tình.

Em xin lỗi nếu câu này nặng nhưng bác thử nghĩ có phải "con nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đứt ruột" chăng?
Ko phải đâu bác. Vừa rồi về VN có nội soi bao tử nên em ko lo cho cái bao tử,nhưng vừa mới qua mà nghe nói đi cầu máu thì gia đình em rất sợ. Ông nhạc chết vì U trực tràng , biểu hiện ban đầu là đi cầu phân lẫn máu. Em chỉ chờ 1 cái nội soi đại trực tràng mà OK là yên tâm , bịnh bình thường thì từ từ chữa sẽ bớt.
 
zak confirmed
Hạng B1
25/8/05
56
100
18
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

@vankhanhktpn: Đi cầu thấy màu đỏ chưa chắc là xuất huyết tiêu hóa. Xuất huyết đường tiêu hóa (đi cầu phân máu) thì có nhiều nguyên nhân, có thể từ bất cứ vị trí nào trên đường tiêu hóa. Bệnh có thể là lành tính hay ác tính, cấp hay mạn. Phải bác sĩ khám mới biết được. Mình nghĩ bác nên bảo con bác đến ngay bệnh viện để khám xem thế nào. Tùy kết quả, bác sẽ có bước xử trí tiếp theo. Nền y khoa Úc so với ở nhà thì nhìn chung thì bác nên yên tâm (nếu gia đình có điều kiện).

Nếu bác có thời gian thì tìm hiểu về GI tract bleeding, có lẽ cũng giúp ít thêm về thông tin sức khỏe. Mình đề nghị bác xem phần Patient Education trong eMedicine.

PS: đừng nghe quá nhiều lời tán láo trên mạng.

Chúc vui!
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
161.054
113
www.phindeli.com
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Có tin tức gì mới ko bác Khánh? F1 đã đi khám bệnh chưa?
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

tuando nói:
Có tin tức gì mới ko bác Khánh? F1 đã đi khám bệnh chưa?
Chờ đầu tuần F1 khám bệnh đó bác, đúng là về vấn đề này nếu ở VN sẽ làm lẹ hơn.
 
Hạng D
18/7/04
2.261
17
0
55
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Úc hiện đại mà sao xét nghiệm chậm chạp sốt ruột nhỉ, VN thích là vô nội soi ngay tức thì, mấy ngày sau có kết quả dù cho là gửi mẫu đi Thái đi Mã làm sinh thiết. Em có đứa bạn làm cho Medicare của Úc k biết có giúp gì được k?
Chế độ ăn uống của nhóc nhà bác thế nào? Có bơ sữa thịt cá nhiều k ah?
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Em cũng có suy nghĩ như bác pigeon, sao họ chậm chạp quá nhỉ? Hồi em sinh viên ở CCCP mà bị té chảy chút xíu máu hay đau bụng, đau đầu...là kêu cấp cứu tới cho nhập viện ngay. Sao bên Úc làm chậm chạp quá? Hay con bác thử kêu cấp cứu đi, nói là đi cầu ra máu và ngất xỉu chẳng hạn? Bác pigeon nhờ bạn bác giúp giùm vơi ạ. Mong bác chủ thớt mau online liên lạc với bác pigeon.

Bác Khánh có tin gì cho bà con hay với nha!
pigeon nói:
Úc hiện đại mà sao xét nghiệm chậm chạp sốt ruột nhỉ, VN thích là vô nội soi ngay tức thì, mấy ngày sau có kết quả dù cho là gửi mẫu đi Thái đi Mã làm sinh thiết. Em có đứa bạn làm cho Medicare của Úc k biết có giúp gì được k?
Chế độ ăn uống của nhóc nhà bác thế nào? Có bơ sữa thịt cá nhiều k ah?
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
13/10/06
291
380
63
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

NắngSG nói:
Em cũng có suy nghĩ như bác pigeon, sao họ chậm chạp quá nhỉ? Hồi em sinh viên ở CCCP mà bị té chảy chút xíu máu hay đau bụng, đau đầu...là kêu cấp cứu tới cho nhập viện ngay. Sao bên Úc làm chậm chạp quá? Hay con bác thử kêu cấp cứu đi, nói là đi cầu ra máu và ngất xỉu chẳng hạn? Bác pigeon nhờ bạn bác giúp giùm vơi ạ. Mong bác chủ thớt mau online liên lạc với bác pigeon.

Bác Khánh có tin gì cho bà con hay với nha!
pigeon nói:
Úc hiện đại mà sao xét nghiệm chậm chạp sốt ruột nhỉ, VN thích là vô nội soi ngay tức thì, mấy ngày sau có kết quả dù cho là gửi mẫu đi Thái đi Mã làm sinh thiết. Em có đứa bạn làm cho Medicare của Úc k biết có giúp gì được k?
Chế độ ăn uống của nhóc nhà bác thế nào? Có bơ sữa thịt cá nhiều k ah?

Bốc đt, bấm nút, gọi cấp cứu 1 cái là 1 nghìn - tương đương 22tr. Còn đòi lại được ko thì em không rõ.
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Ôi má ơi! mới thấy sự ưu việt của CCCP!!!:D Em nhớ có lần tụi em trượt tuyết bị trầy chân chảy xíu máu bằng con kiến, xe cấp cứu đến chở đi rồi sau đó bác sỹ dặn:"Khi nào chảy nhiều máu mới gọi cấp cứu, còn ko thì lên trạm xá trường, hiểu chưa nhóc?":D
dthanh nói:
NắngSG nói:
Em cũng có suy nghĩ như bác pigeon, sao họ chậm chạp quá nhỉ? Hồi em sinh viên ở CCCP mà bị té chảy chút xíu máu hay đau bụng, đau đầu...là kêu cấp cứu tới cho nhập viện ngay. Sao bên Úc làm chậm chạp quá? Hay con bác thử kêu cấp cứu đi, nói là đi cầu ra máu và ngất xỉu chẳng hạn? Bác pigeon nhờ bạn bác giúp giùm vơi ạ. Mong bác chủ thớt mau online liên lạc với bác pigeon.

Bác Khánh có tin gì cho bà con hay với nha!
pigeon nói:
Úc hiện đại mà sao xét nghiệm chậm chạp sốt ruột nhỉ, VN thích là vô nội soi ngay tức thì, mấy ngày sau có kết quả dù cho là gửi mẫu đi Thái đi Mã làm sinh thiết. Em có đứa bạn làm cho Medicare của Úc k biết có giúp gì được k?
Chế độ ăn uống của nhóc nhà bác thế nào? Có bơ sữa thịt cá nhiều k ah?

Bốc đt, bấm nút, gọi cấp cứu 1 cái là 1 nghìn - tương đương 22tr. Còn đòi lại được ko thì em không rõ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.