Bác dân Gò Công mà ko biết chỗ nào thăm thú thì ko biết nói như thế nào luôn. Em dân Gò Công đây. Nếu muốn thăm thú di tích thì có nhiều: dinh tỉnh trưởng, nhà thờ Thánh Tâm, nhà truyền thống..những ngôi nhà trên 100 năm tuổi được xây từ thời Pháp. Đi thăm lăng Trương Công Định, lăng đức quốc công Phạm Đăng Hưng ( cha của bà Từ Dụ )... Nếu về phong cảnh các bác đi thêm 10km để ngắm cảnh biển đặc thù của Tiền Giang- biển Tân Thành, nơi nuôi trồng nghêu lớn nhất nước. Tản bộ ngắm hoàng hôn trên cây cầu đi bộ trên bãi biển. Khi chán thì ghé ăn hải sản tại các nhà chồi. Thích phượt thì đi dọc con đường đê dọc biển ( đã có bác Ha sonata làm chuyến trong bài đi băng 9 cửa biển miền Tây ). Muốn "ăn chơi" thì quay lại thị xã. Đủ món nhưng phải có thổ địa. Về ẩm thực thì nhiều món đặc trưng đã có bài tren báo du lịch: bún vịt Gò Công, hủ tíu gà Long Chánh, quán hải sản chị 4 Lộ Tẻ ( review của bác Hà, nhưng khá xa thị xã), quán Cầu Cua có gà và cua rang me ( đặc sản, ăn 1 lần sẽ biết) .
Bác chủ cần gì liên hệ em. Em hiện làm việc ở Xì Gòn.
Ngoài Trương Định, Phạm Đăng Hưng còn ai nhơn tài đất Tiền Giang ko bác ?
Ko lẽ thua đất Bến Tre sao ?
Mấy cái địa điểm pác liệt kê e biết cả chứ mà e thấy có ai thèm dòm ngó đâu trừ cái Biển Tân Thành (Gò Công Đông) với mấy địa điểm ăn uống ra thôi.Bác dân Gò Công mà ko biết chỗ nào thăm thú thì ko biết nói như thế nào luôn. Em dân Gò Công đây. Nếu muốn thăm thú di tích thì có nhiều: dinh tỉnh trưởng, nhà thờ Thánh Tâm, nhà truyền thống..những ngôi nhà trên 100 năm tuổi được xây từ thời Pháp. Đi thăm lăng Trương Công Định, lăng đức quốc công Phạm Đăng Hưng ( cha của bà Từ Dụ )... Nếu về phong cảnh các bác đi thêm 10km để ngắm cảnh biển đặc thù của Tiền Giang- biển Tân Thành, nơi nuôi trồng nghêu lớn nhất nước. Tản bộ ngắm hoàng hôn trên cây cầu đi bộ trên bãi biển. Khi chán thì ghé ăn hải sản tại các nhà chồi. Thích phượt thì đi dọc con đường đê dọc biển ( đã có bác Ha sonata làm chuyến trong bài đi băng 9 cửa biển miền Tây ). Muốn "ăn chơi" thì quay lại thị xã. Đủ món nhưng phải có thổ địa. Về ẩm thực thì nhiều món đặc trưng đã có bài tren báo du lịch: bún vịt Gò Công, hủ tíu gà Long Chánh, quán hải sản chị 4 Lộ Tẻ ( review của bác Hà, nhưng khá xa thị xã), quán Cầu Cua có gà và cua rang me ( đặc sản, ăn 1 lần sẽ biết) .
Bác chủ cần gì liên hệ em. Em hiện làm việc ở Xì Gòn.
Bác ở đó nên có cảm giác không quan tâm nên khong biết đó chứ. Em hồi xưa cũng giống bác. Nói là có gì đâu mà thăm nhưng khi đi làm xa, có dịp dẫn bạn bè về chơ . Dân đi mấy di tích họ rất khoái. Em tự dưng thành tour guide. Kể từ đó mình tìm đọc tài liệu về vùng đất của mình, rồi thấy thích khi nghĩ rằng " thật ra nơi mình sinh ra cũng nhiều điều thú vị đến vậy!"
Bác ở đó nên có cảm giác không quan tâm nên khong biết đó chứ. Em hồi xưa cũng giống bác. Nói là có gì đâu mà thăm nhưng khi đi làm xa, có dịp dẫn bạn bè về chơ . Dân đi mấy di tích họ rất khoái. Em tự dưng thành tour guide. Kể từ đó mình tìm đọc tài liệu về vùng đất của mình, rồi thấy thích khi nghĩ rằng " thật ra nơi mình sinh ra cũng nhiều điều thú vị đến vậy!"
Mấy bác thật hạnh phúc khi có công trình để dẫn,
Giờ quê em có công trình 200tỷ mới 2 năm bị mối mọt ăn mắc cỡ gần chít sao dám dẫn bạn về thăm quan đây
Mắm tôm chà bà Hai gần cầu Trương Định, ăn với trái bần ổi cắt mỏng. Ngồi nhậu chém gió thì còn gì bằng. 
http://vtc.vn/ngac-nhien-vung-dat-co-nhieu-hoang-hau-nhat-nuoc-nam.394.332436.htm
Thời xưa có Từ Dụ, Nam Phương. Ngày nay có Hà Tăng, kaka
Và đây các nơi cần đến khi ghé thăm Gò Công
Của bác đây.Ngoài Trương Định, Phạm Đăng Hưng còn ai nhơn tài đất Tiền Giang ko bác ?
Ko lẽ thua đất Bến Tre sao ?
http://vtc.vn/ngac-nhien-vung-dat-co-nhieu-hoang-hau-nhat-nuoc-nam.394.332436.htm
Thời xưa có Từ Dụ, Nam Phương. Ngày nay có Hà Tăng, kaka
Và đây các nơi cần đến khi ghé thăm Gò Công
Các bác có ghé Mỹ Tho thì hú em. Em dẫn đi chơi, ăn chơi "lành mạnh" nhoa 
