Em quê nội cũng ở Tân Tây nè (ngay chợ luôn), nhưng 1 năm chỉ về vài lần thôi vì không còn ai ở dưới. Chào đồng hương luôn nhé.Pác Xã nào pác, Em ở Tân Tây, bắt tay cái nha
Mặc dù em sống ở SG từ nhỏ, nhưng 1 số lần dẫn bạn Gò Công em chỉ đi 2 điểm:
- Khu chợ Gạo: vào nhà cổ (do có nhà bà con còn 2 căn nhà cổ rất lớn tại đây) và di tích Óc eo vì quẹo chừng 500m là tới.
- Biển Tân Thành: ra ngắm biển chơi (mặc dù không đẹp như Vũng Tàu, Phan Thiết, ...) nhưng nó có đặc trưng của vùng biển bùn và nếu mạo hiểm em chạy dọc đường biển về Vàm Láng rồi ra Tân Tây.
Ăn uống:
- Hủ tiếu hải sản: em thích món này ở kế bên đài liệt sĩ (Tân Tây), lần nào về em cũng phải làm 1 tô
- Cháo cá lóc: ở khu đâu gần nhà thờ (Gò Công) em không rành lắm nhưng chạy tới đó được. Quán này chỉ con cá nào bắt nấu làm ngay.
- Mắm tôm chà: nhà hay đặt mua về, còn mua ở đâu em không rành lắm.
- Bánh nghệ: đây mới thật sự là đặc sản Gò Công, vì bây giờ chẳng ai bán nữa mà phải đặt làm. Cứ mỗi lần tảo mộ là GĐ em phải đặt trước. Món này ăn với bì hay heo quay đều được.
- Bánh Giá
Em chỉ chia sẻ nhiêu đó.