Hạng F
13/1/06
13.889
35.979
113
Dục tốc bất đạt. Cứ từ từ, mới học mà đòi volant loạn xạ, chân ga vô tư là mau có băng lắm.
 
Hạng B2
6/6/09
182
61
28
Câu hỏi khó. Lúc trước em mới tập lái cũng thế. Nhưng cuối cùng nhận ra 1 điều: cứ lái nhiều vào là tự ngộ ra thôi. Lái xe nó đâu phải học Toán Lý Hóa cao siêu gì đâu. Thực hành nhiều là thạo thoai!
 
Tập Lái
25/9/10
18
187
43
43
CuongST nói:
Em học lái xe được 4 buổi rồi nhưng cảm giác lái và các thao tác còn lụp chụp quá, tâm lý còn run và hồi hộp. Em mong các anh chị chia sẽ cho em cách bắt đầu vận hành xe (từ số 1 lên số 5), khi quay đầu xe như thế nào, và khi dừng thì thao tác ra sao? em vào số có khi không được là sao vậy? Em xin cảm ơn mọi người nhé
Làm sao có thể dạy lái xe bằng ký tự đc ?? nếu thế thì đã có sách hướng dẫn tự học lái xe rồi. Cứ từ từ, 15 buổi ko rành thì 20 buổi sẽ rành (nhất là nam giới)
 
Tập Lái
19/2/12
29
0
0
Các bác biết không mấy ngày Ông thầy ngồi kế bên (rất khó tính nhé) mình sai 1 thao tác là ổng liếc mắt nhìn, đại khái thầy cũng dạy nhưng nói toàn những câu khó nghe làm cả tổ đều sợ:
- Vô số chậm quá chết rồi
- Nhả ly hợp kỳ vậy
- Dừng vậy là tiêu rồi
- Vô số không ăn là bị ăn chửi (xe của trường là xe peugeot đã khá cũ em không biết đời ạ)
Không thấy khuyến khích hay nói 1 câu nào dễ nghe nên mình đang bị tâm lý. Em chỉ muốn lái xe an toàn và đúng thao tác thôi. Phải cố gắng thôi huhu...Em ở Sóc Trăng nơi có 2 ông Tiên đánh cờ Tướng đó các bác?
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
25/9/10
18
187
43
43
Bác nào trong đây chắc cũng từng trải qua 1 thời "lụp chụp" như bác chủ, nghĩ lại đúng là 1 kỷ niệm hén mấy bác :) Nhất là lúc đi thi thực hành, nghe loa gọi đến tên mình là hồi hộp khó tả. Ngòai ra lần đầu tiên nhận đc bằng 4b cũng hâm hở cực kỳ :D
 
Tập Lái
19/2/12
29
0
0
Em mà được nhận bằng B2 chắc hôm đó không say không về quá bác
 
Tập Lái
25/9/10
18
187
43
43
CuongST nói:
Các bác biết không mấy ngày Ông thầy ngồi kế bên (rất khó tính nhé) mình sai 1 thao tác là ổng liếc mắt nhìn, đại khái thầy cũng dạy nhưng nói toàn những câu khó nghe làm cả tổ đều sợ:
- Vô số chậm quá chết rồi
- Nhả ly hợp kỳ vậy
- Dừng vậy là tiêu rồi
- Vô số không ăn là bị ăn chửi (xe của trường là xe peugeot đã khá cũ em không biết đời ạ)
Không thấy khuyến khích hay nói 1 câu nào dễ nghe nên mình đang bị tâm lý. Em chỉ muốn lái xe an toàn và đúng thao tác thôi. Phải cố gắng thôi huhu
Bác có quyền yêu cầu đổi thầy. Hợp tính học sẽ thỏai mái đầu óc và dễ tiếp thu hơn là bác cứ lo sợ thầy chửi miết :D