CuongST nói:Em học lái xe được 4 buổi rồi nhưng cảm giác lái và các thao tác còn lụp chụp quá, tâm lý còn run và hồi hộp- lái mới nào chả vậy, phải thực hành thật nhiều trên đường. Em mong các anh chị chia sẽ cho em cách bắt đầu vận hành xe (từ số 1 lên số 5)-<span style=""color: #ff0000;"">Mấy cái này thì học lái xe là đã được chỉ rồi, chuyển số từ 1 lên 5 thôi,</span> khi quay đầu xe như thế nào, và khi dừng thì thao tác ra sao<span style=""color: #ff0000;"">?- giảm tốc, xi nhan phải, từ từ đánh lái vào lề, chỉnh xe song song với lề đường, kéo thắng tay </span>em vào số có khi không được là sao vậy?-<span style=""color: #ff0000;""> có thể do cắt côn chưa hết </span>Em xin cảm ơn mọi người nhé<span style=""color: #ff0000;"">- không có chi, véo cằm</span>![]()
Mọi người tư vấn nhiều cho bác rồi, riêng em góp ý thêm "ngoài lề" tí, bác nên tập những thói quen sau đây cho dù đang chạy 2B:
- Tập thói quen nhìn tất cả các biển báo giao thông
- Tập thói quen bật đèn xi nhan bất kỳ khi nào khi chuyển hướng
- Tập thói quen nhìn gương chiếu hậu (nếu 2B chưa có thì nên gắn vào)
Những thói quen trên giúp ích rất nhiều cho bác khi bác có bằng và leo lên ôm vô lăng.
Thân
- Tập thói quen nhìn tất cả các biển báo giao thông
- Tập thói quen bật đèn xi nhan bất kỳ khi nào khi chuyển hướng
- Tập thói quen nhìn gương chiếu hậu (nếu 2B chưa có thì nên gắn vào)
Những thói quen trên giúp ích rất nhiều cho bác khi bác có bằng và leo lên ôm vô lăng.
Thân
Cảm ơn Chery nhiều nhé...chắc mai mốt hỏi thêm nữa quá hihiChery nói:CuongST nói:Em học lái xe được 4 buổi rồi nhưng cảm giác lái và các thao tác còn lụp chụp quá, tâm lý còn run và hồi hộp- lái mới nào chả vậy, phải thực hành thật nhiều trên đường. Em mong các anh chị chia sẽ cho em cách bắt đầu vận hành xe (từ số 1 lên số 5)-<span style=""color: #ff0000;"">Mấy cái này thì học lái xe là đã được chỉ rồi, chuyển số từ 1 lên 5 thôi,</span> khi quay đầu xe như thế nào, và khi dừng thì thao tác ra sao<span style=""color: #ff0000;"">?- giảm tốc, xi nhan phải, từ từ đánh lái vào lề, chỉnh xe song song với lề đường, kéo thắng tay </span>em vào số có khi không được là sao vậy?-<span style=""color: #ff0000;""> có thể do cắt côn chưa hết </span>Em xin cảm ơn mọi người nhé<span style=""color: #ff0000;"">- không có chi, véo cằm</span>![]()
CuongST nói:Ok Bác ..nhưng không biết người cho thuê xe có đồng ý cho mình chạy số 1 không vậy Bác? Cho em hỏi luôn là giá thuê xe 1h là bao nhiêu vậy Bác?Phi_Tran nói:Thuê 1 chiếc xe rồi kiếm bãi đất trống, vô số 1 chạy vòng vòng. Chạy tầm 3 ngày sẽ quen (ít nhất 8h chạy), bắt đầu lên số 2. Lại chạy vòng vòng. Nhớ gặp chướng ngại vật thì căn thắng từ xa nhé (quan trọng lắm đừng bỏ). Lên đến số 3 thì lên đây chỉ tiếp.
Ai mới tập lái cũng vậy thôi, lái xe cũng là 1 công việc nhiều áp lực mà. Nên thầy chửi cho quen.
Thuê xe tập lái thì chịu, mình chưa thuê bao giờ, nên có biết giá đâu (mình tập lái bằng xe công ty) !
Ra khu quận ủy quận 12 thấy nhiều xe tập lái lắm.
Học lái xe? Còn lái là còn học bác chủ ạ. Chẳng sượng sùng ngượng ngùng gì. Trong quá trình học, vướng gì thì cứ mang lên 4R, nhiều AE sẳn lòng giúp bác. Học phí khi học dù có cao cũng không bằng "học phí" sau khi có bằng vì thế nó còn gọi là tiền ngu. Chả lái xe nào muốn tốn tiền này.
Em hồi trước cũng bị giống bác. Đi tập xe mà người buồn bực. Hồi tập cảm ứng, em dừng trên dốc rồi không qua được vì tắt máy liên tục. Ông thầy ngồi kế bên phán: " Ông quên vụ lấy bằng đi. Ông chẳng bao giờ lái xe được đâu".CuongST nói:Các bác biết không mấy ngày Ông thầy ngồi kế bên (rất khó tính nhé) mình sai 1 thao tác là ổng liếc mắt nhìn, đại khái thầy cũng dạy nhưng nói toàn những câu khó nghe làm cả tổ đều sợ:
- Vô số chậm quá chết rồi
- Nhả ly hợp kỳ vậy
- Dừng vậy là tiêu rồi
- Vô số không ăn là bị ăn chửi (xe của trường là xe peugeot đã khá cũ em không biết đời ạ)
Không thấy khuyến khích hay nói 1 câu nào dễ nghe nên mình đang bị tâm lý. Em chỉ muốn lái xe an toàn và đúng thao tác thôi. Phải cố gắng thôi huhu...Em ở Sóc Trăng nơi có 2 ông Tiên đánh cờ Tướng đó các bác?
Nếu thầy không động viên thì mình tự động viên. Lúc bị la, em cứ tưởng tượng đến lúc sau này tự lái chở vợ con đi chơi là em không còn ngại nữa mà nhỏ nhẹ hỏi thầy sai chổ nào? làm đúng thì phải như thế nào?... Thầy chỉ chưa rõ thì hỏi bạn bè, anh em...
Giờ thì em đã có bằng, cuối tuần phà phà Vũng tàu, Phan Thiết, Đà Lạt...
Cố lên bác nhé!
CuongST nói:Xin cảm ơn các anh chị . Ai có tài liệu học lái xe đúng kỹ thuật shrea cho em nhé. Thanks
Em có tài liệu về kỹ thuật lái xe , nhưng không biết cách nào share với bác!!. em cũng chưa chèn link được !!



Siêu! ...Chery nói:CuongST nói:Em học lái xe được 4 buổi rồi nhưng cảm giác lái và các thao tác còn lụp chụp quá, tâm lý còn run và hồi hộp- lái mới nào chả vậy, phải thực hành thật nhiều trên đường. Em mong các anh chị chia sẽ cho em cách bắt đầu vận hành xe (từ số 1 lên số 5)-<span style=""color: #ff0000;"">Mấy cái này thì học lái xe là đã được chỉ rồi, chuyển số từ 1 lên 5 thôi,</span> khi quay đầu xe như thế nào, và khi dừng thì thao tác ra sao<span style=""color: #ff0000;"">?- giảm tốc, xi nhan phải, từ từ đánh lái vào lề, chỉnh xe song song với lề đường, kéo thắng tay </span>em vào số có khi không được là sao vậy?-<span style=""color: #ff0000;""> có thể do cắt côn chưa hết </span>Em xin cảm ơn mọi người nhé<span style=""color: #ff0000;"">- không có chi, véo cằm</span>![]()
