HOTWHEEL nói:Bác nào trong đây chắc cũng từng trải qua 1 thời "lụp chụp" như bác chủ, nghĩ lại đúng là 1 kỷ niệm hén mấy bácNhất là lúc đi thi thực hành, nghe loa gọi đến tên mình là hồi hộp khó tả. Ngòai ra lần đầu tiên nhận đc bằng 4b cũng hâm hở cực kỳ
![]()
Em đã sát hạch xong, đang chờ lấy bằng. Nhìn chiếc xe trùm mền vì ko dám chạy. Ức chế thật.
[/quote]
Bác có quyền yêu cầu đổi thầy. Hợp tính học sẽ thỏai mái đầu óc và dễ tiếp thu hơn là bác cứ lo sợ thầy chửi miết
[/quote]
Các thầy ở đầy là 1 khối thống nhất (các thầy khác đều vui vẻ chỉ trừ thây tổ em...cái này học biên nào cũng nói) với lại em sợ bì đì lắm bác ui...em chấp nhận sống chung với lũ và cho xe từ từ tiền lên thôi bác.
Bác có quyền yêu cầu đổi thầy. Hợp tính học sẽ thỏai mái đầu óc và dễ tiếp thu hơn là bác cứ lo sợ thầy chửi miết
[/quote]
Các thầy ở đầy là 1 khối thống nhất (các thầy khác đều vui vẻ chỉ trừ thây tổ em...cái này học biên nào cũng nói) với lại em sợ bì đì lắm bác ui...em chấp nhận sống chung với lũ và cho xe từ từ tiền lên thôi bác.
Bác hạnh phúc quá đừng nên hoãn cái sự sung sướng đó lạicuongdote nói:HOTWHEEL nói:Bác nào trong đây chắc cũng từng trải qua 1 thời "lụp chụp" như bác chủ, nghĩ lại đúng là 1 kỷ niệm hén mấy bácNhất là lúc đi thi thực hành, nghe loa gọi đến tên mình là hồi hộp khó tả. Ngòai ra lần đầu tiên nhận đc bằng 4b cũng hâm hở cực kỳ
![]()
Em đã sát hạch xong, đang chờ lấy bằng. Nhìn chiếc xe trùm mền vì ko dám chạy. Ức chế thật.
Ức chế thì tối bác alo em qua lấy xe bác chở bác đi nhậu, bác khao emcuongdote nói:HOTWHEEL nói:Bác nào trong đây chắc cũng từng trải qua 1 thời "lụp chụp" như bác chủ, nghĩ lại đúng là 1 kỷ niệm hén mấy bácNhất là lúc đi thi thực hành, nghe loa gọi đến tên mình là hồi hộp khó tả. Ngòai ra lần đầu tiên nhận đc bằng 4b cũng hâm hở cực kỳ
![]()
Em đã sát hạch xong, đang chờ lấy bằng. Nhìn chiếc xe trùm mền vì ko dám chạy. Ức chế thật.

Hồi trước em lên Lý Chính Thắng lo dịch vụ lấy nhanh 500k trong vòng 1 tuần. Ở đó cò nhiều lắm, ko biết giờ thì sao, 6 năm ròai..........
say rồi nhớ đừng chạy xe nhe bác! ko thoy giam bằng lun á! heheCuongST nói:Em mà được nhận bằng B2 chắc hôm đó không say không về quá bác
Thuê 1 chiếc xe rồi kiếm bãi đất trống, vô số 1 chạy vòng vòng. Chạy tầm 3 ngày sẽ quen (ít nhất 8h chạy), bắt đầu lên số 2. Lại chạy vòng vòng. Nhớ gặp chướng ngại vật thì căn thắng từ xa nhé (quan trọng lắm đừng bỏ). Lên đến số 3 thì lên đây chỉ tiếp.
Ai mới tập lái cũng vậy thôi, lái xe cũng là 1 công việc nhiều áp lực mà. Nên thầy chửi cho quen.
Ai mới tập lái cũng vậy thôi, lái xe cũng là 1 công việc nhiều áp lực mà. Nên thầy chửi cho quen.
Yes Sir có lẽ hôm đó đi Taxi cho chắc ăn...Rớt thì chuồn lẹ...Đậu thì Lai Rai...hehecongtu_love nói:say rồi nhớ đừng chạy xe nhe bác! ko thoy giam bằng lun á! heheCuongST nói:Em mà được nhận bằng B2 chắc hôm đó không say không về quá bác
Ok Bác ..nhưng không biết người cho thuê xe có đồng ý cho mình chạy số 1 không vậy Bác? Cho em hỏi luôn là giá thuê xe 1h là bao nhiêu vậy Bác?Phi_Tran nói:Thuê 1 chiếc xe rồi kiếm bãi đất trống, vô số 1 chạy vòng vòng. Chạy tầm 3 ngày sẽ quen (ít nhất 8h chạy), bắt đầu lên số 2. Lại chạy vòng vòng. Nhớ gặp chướng ngại vật thì căn thắng từ xa nhé (quan trọng lắm đừng bỏ). Lên đến số 3 thì lên đây chỉ tiếp.
Ai mới tập lái cũng vậy thôi, lái xe cũng là 1 công việc nhiều áp lực mà. Nên thầy chửi cho quen.