Hạng D
30/7/16
2.682
60.545
113
Mình có 2 kỷ niệm đáng nhớ với BRV.
Lần 1, đi cao tốc PT-Vĩnh Hảo, mưa mịt mù, mình chỉ chạy được 70, mà xe vẫn tự động giữ lane, bám đường khá tốt.
Lần 2, mình đi chậm trong phố, vừa đi vừa tìm số nhà, 1 người bất ngờ từ trên lề bước xuống đi cắt ngang, xe tự thắng, làm giật mình.
 
Tập Lái
24/3/20
38
10.556
83
Mình cũng hơi lạ là 1 chiếc xe tốt, hợp lý vẫy mà ít thấy ngoài đường.
Xpander,Veloz do sử dụng cho dịch vụ, nên thấy nhiều thôi anh.

BRV đa số xe cho gia đình nên ít thấy hơn là dễ hiểu. Tháng rồi đi Cha Diệp, thấy 2 chiếc đậu sát nhau. Có hỏi chuyện tx, ảnh nói xe khá ổn, người ngồi băng 3 không thấy than mệt như Xpander.
 
  • Like
Reactions: wuynhzu
Tập Lái
24/3/20
38
10.556
83
Mình có 2 kỷ niệm đáng nhớ với BRV.
Lần 1, đi cao tốc PT-Vĩnh Hảo, mưa mịt mù, mình chỉ chạy được 70, mà xe vẫn tự động giữ lane, bám đường khá tốt.
Lần 2, mình đi chậm trong phố, vừa đi vừa tìm số nhà, 1 người bất ngờ từ trên lề bước xuống đi cắt ngang, xe tự thắng, làm giật mình.
Theo thông số của nhà sản xuất, vỏ xe BRV không lớn hơn của Xpander hay Veloz bao nhiêu. Nhưng có cái lạ, là nhìn từ phía sau BRV thấy hầm hố lắm.
Dàn chân đẹp, vững chãi, chạy cao tốc cũng an tâm hơn.
 
  • Like
Reactions: wuynhzu