Em thấy trên này 9 người 10 ý nên e chả dám "tư vấn" bác chủ, chỉ Chia sẻ chuyện nhà với các bác tí theo kiểu 888 OS cho vui nhé:
Con trai lớn em học trường làng cho thành người Việt thuần chủng cái đã. Em hy vọng trình tiếng Vịt & kỹ năng trình bày của các con em sau này bằng hoặc hơn em chút là okie roài. Em thường cho cu cậu đi theo chơi vào dịp cuối tuần (thường là ghé nhà mấy đại ca nấu nướng ăn uống hay rủ nhau đi chơi chung cả 2, 3 gđ. Con em học ngay các kỹ năng sống cần thiết trong những lần giao lưu, vui chơi, nghỉ dưỡng với cả người lớn bạn em lẫn các F1 khác này ... Trên đường về nhà, em có thể phải vừa lái xe vừa ... nói chuyện với con về từng tình huống mà nó gặp phải, nhẹ nhàng không áp đặt, chấp nhận nó thấm đến đâu thì tự "điều chỉnh" đến đó - theo chiều hướng tốt dần lên).
Vấn đề lớn nhất của trường công xứ Vịt là áp lực khối lượng bài học quá nhiều một cách kg cần thiết & tính giả dối trong ứng xử của nhà trường xxx do chạy theo bệnh thành tích của ngành GD xứ Vịt.
Em thẳng thắn trao đổi với con về sự thật là "người lớn - kể cả thầy cô giáo con nhé" đều là người bình thường vốn "nhân vô thập toàn" nên không phải lúc nào cũng đúng. Ngược lại, nó cũng hay 888 với Ba về những điều nó chưa hiểu và thắc mắc khi "sống trong trường" & em thường mất công chia sẻ với nó góc nhìn của mình về các sự việc. Thật mất công, tốn thời gian nhưng đến giờ e hài lòng vì mình đã dạy con theo cách đó . Cu cậu giờ đây có nhận thức & kỹ năng sống khá tốt so với trẻ 10 tuổi, tương đối tự lập trong sinh hoạt hàng ngày, biết quan tâm Ba Mẹ và Em trai, khá nhiều bạn bè & rất thích chơi trò con quay zô - zô.
Em cho con tham gia "chơi" triệt để các chương trình của trường & giảm tối thiểu việc "học" cho nó. Cần làm việc riêng với GVCN cho "kỹ lưỡng" vào, các bác ợ. Em nhớ cô giáo lớp 1trợn tròn mắt khi nghe em tâm sự : "nhà em không cần cháu đạt học sinh giỏi, chỉ cần cô dạy cho biết đọc, biết viết tiếng ... Việt với tư thế ngồi & cách cầm viết đúng là okie. Quan trọng nhất là phải biết "đếm" ạ. em cười, đưa phong bì nói : "gửi cô tiền ăn, tiền học của Bé. Dạ còn đâu là tiền ... trách nhiệm của cô ạh" & cô cũng ... cười. Năm lớp 1, chấp nhận cho con ghé nhà cô học thêm 2 buổi tuần từ 5pm đến 7pm nhưng có thêm tí "ốp sần" là: 4pm30 cô chở con mình về nhà cô luôn, tắm rửa xong thay bộ đồ thằng nhỏ đem theo, ăn cơm nhà cô cùng con cô & trong giờ học thêm thì không học thêm bài mà chỉ cần hoàn tất bài tập về nhà khi học trên lớp cho cả tuần 5 ngày. Vậy là sau khi rời nhà cô về lúc 7pm & rời trường 4pm30 các ngày còn lại thì nó chỉ có chơi với em trai hay đi chơi, sinh nhật bạn bè của nó hay GĐ thôi. Năm nay lớp 4 rồi vẫn vậy, 7pm là nó chuẩn bị xong cặp đi học hôm sau & sẵn sàng "tham dự" các cuộc vui của GĐ. chỉ có khác là năm lớp 4 là thầy chủ nhiệm thay vì cô thôi. Cái vụ tắm hay ăn ở nhà thầy cô cũng chấm dứt khi nó lên lớp 3, biết xấu hổ & muốn tự tắm gội
. Về Anh văn, em khuyên con KHÔNG nói tiếng Anh theo cô giáo trong trường Làng. Bắt đầu từ năm ngoái cho nó học thêm quả anh văn theo chương trình đài VOA của nhân dân Hoa Kỳ anh em. 1 bạn Tây lông nói tiếng Mỹ chuẩn & nhận xèng theo giờ, đến giúp con em chơi với ngôn ngữ này từ 5pm đến 7pm, 2ngày mà nó kg đến nhà thầy GVCN (trừ t6 ra vì nhà em hay có quả đề pa đi chơi từ tối t6 đến t7, CN mới về) .
Mỗi sáng em đều chở 2F1 đi học - thằng bé đi Trường Sơ 96 TQĐức, học lớp Mầm. Trường này do các Sơ trong nhà Dòng vừa Tu Vừa làm công quả, trực tiếp nuôi dạy bọn trẻ con. Mỗi tháng đều có đi Ngoại khóa bằng xe bus lớn (T9 đi Thảo Cầm Viên xem các loài thú trong rừng có hình dạng như thế nào ... vv..., T10 đi siêu thị tập mua đồ, xếp hàng, thanh toán tiền, mỗi đứa cuối ngày lỉnh kỉnh mang về túi đồ nó tự mua ở Siêu thị, mời Ba Mẹ, aBi ăn vì toàn là ...bánh kẹo & sữa
- trường cấp cho 30.000đ/đứa, T11 thì tập gieo hạt đậu xanh trong lớp trước. Vài ngày sau hạt nảy mầm thì leo lên bus đi Q12, tham quan vườn rau & thực hành luôn, chiều hôm đó về lại có 1 bịch rau mang theo, cả nhà em ăn 3 ngày mới hết
Nói chung là mỗi tháng mỗi đi ...)
Em sẽ không khuyến khích F1 đi học Anh Mỹ úc, newzilan. E dự, sau này từ lớp 9, con lớn em sẽ bắt đầu săn học bổng trường Công của Sing, nếu kg đậu thì hết lớp12 xứ Vịt, em cũng cho đi luôn học uni theo ý thích về ngành nghề của nó (ở Sing có 2 trường công dạy về Kỹ Thuật & Thương mại. Nếu có học bổng mà học xong 1 trong 2 trường này thì phải ở lại làm cho Sing 3,4 năm gì đó). Sau đó F1 có thể về Miền Nam xứ Vịt làm hay ở lại Sing lv tùy ý. Nếu nó có lấy vợ (e khuyến khích về lấy con gái xứ Vịt mình hay bọn Vịt du học Sing cũng được - chớ lấy gái Sing, xấu dã man, không chữa được) xong ở Sing luôn, thì 2 vc già em đi qua đi lại ở với vc nó lúc nào chúng nó vui vẻ véo cằm mình. dịp Tết nhất hay lúc nào nhớ xứ Vịt hoặc đơn giản là OS offline thì e về chơi tí rồi lượn. Phương châm là 2vc già lấy xèng cho thuê BĐS xứ Vịt mà sống ở loanh quanh Sing hay bên này vĩ tuyến 17, xứ Vịt này thôi. Thời tiết miền Nam mình thật tốt & bãi biển đẹp cũng hơi bị nhiều - Bãi Sao, Phú quốc hay Bãi Dài, Khánh hòa..v.v. Rảnh thì 2vc du lịch, khỏi quẩn chân con... Ấy là nếu con lớn em & vợ nó sau này đồng ý như vậy, giống như nó ... hứa bây giờ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
, còn khác thì phải tùy cơ ứng biến ạ. Thằng cu thứ 2 thì còn ... lâu quá, đến đâu sẽ tính đến đó. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, em với các bác ngồi đây 888 đã, xong rồi mươi năm nữa ... chúng nó cũng sẽ QUYẾT hết thôi chứ mình có sống đời chúng nó đâu mà quyết dùm
chủ yếu ta là vẽ vài đường mình mong muốn cho "hươu nó chạy thôi". Hên xui chả biết trước được các bác ợ
.
Con trai lớn em học trường làng cho thành người Việt thuần chủng cái đã. Em hy vọng trình tiếng Vịt & kỹ năng trình bày của các con em sau này bằng hoặc hơn em chút là okie roài. Em thường cho cu cậu đi theo chơi vào dịp cuối tuần (thường là ghé nhà mấy đại ca nấu nướng ăn uống hay rủ nhau đi chơi chung cả 2, 3 gđ. Con em học ngay các kỹ năng sống cần thiết trong những lần giao lưu, vui chơi, nghỉ dưỡng với cả người lớn bạn em lẫn các F1 khác này ... Trên đường về nhà, em có thể phải vừa lái xe vừa ... nói chuyện với con về từng tình huống mà nó gặp phải, nhẹ nhàng không áp đặt, chấp nhận nó thấm đến đâu thì tự "điều chỉnh" đến đó - theo chiều hướng tốt dần lên).
Vấn đề lớn nhất của trường công xứ Vịt là áp lực khối lượng bài học quá nhiều một cách kg cần thiết & tính giả dối trong ứng xử của nhà trường xxx do chạy theo bệnh thành tích của ngành GD xứ Vịt.
Em thẳng thắn trao đổi với con về sự thật là "người lớn - kể cả thầy cô giáo con nhé" đều là người bình thường vốn "nhân vô thập toàn" nên không phải lúc nào cũng đúng. Ngược lại, nó cũng hay 888 với Ba về những điều nó chưa hiểu và thắc mắc khi "sống trong trường" & em thường mất công chia sẻ với nó góc nhìn của mình về các sự việc. Thật mất công, tốn thời gian nhưng đến giờ e hài lòng vì mình đã dạy con theo cách đó . Cu cậu giờ đây có nhận thức & kỹ năng sống khá tốt so với trẻ 10 tuổi, tương đối tự lập trong sinh hoạt hàng ngày, biết quan tâm Ba Mẹ và Em trai, khá nhiều bạn bè & rất thích chơi trò con quay zô - zô.
Em cho con tham gia "chơi" triệt để các chương trình của trường & giảm tối thiểu việc "học" cho nó. Cần làm việc riêng với GVCN cho "kỹ lưỡng" vào, các bác ợ. Em nhớ cô giáo lớp 1trợn tròn mắt khi nghe em tâm sự : "nhà em không cần cháu đạt học sinh giỏi, chỉ cần cô dạy cho biết đọc, biết viết tiếng ... Việt với tư thế ngồi & cách cầm viết đúng là okie. Quan trọng nhất là phải biết "đếm" ạ. em cười, đưa phong bì nói : "gửi cô tiền ăn, tiền học của Bé. Dạ còn đâu là tiền ... trách nhiệm của cô ạh" & cô cũng ... cười. Năm lớp 1, chấp nhận cho con ghé nhà cô học thêm 2 buổi tuần từ 5pm đến 7pm nhưng có thêm tí "ốp sần" là: 4pm30 cô chở con mình về nhà cô luôn, tắm rửa xong thay bộ đồ thằng nhỏ đem theo, ăn cơm nhà cô cùng con cô & trong giờ học thêm thì không học thêm bài mà chỉ cần hoàn tất bài tập về nhà khi học trên lớp cho cả tuần 5 ngày. Vậy là sau khi rời nhà cô về lúc 7pm & rời trường 4pm30 các ngày còn lại thì nó chỉ có chơi với em trai hay đi chơi, sinh nhật bạn bè của nó hay GĐ thôi. Năm nay lớp 4 rồi vẫn vậy, 7pm là nó chuẩn bị xong cặp đi học hôm sau & sẵn sàng "tham dự" các cuộc vui của GĐ. chỉ có khác là năm lớp 4 là thầy chủ nhiệm thay vì cô thôi. Cái vụ tắm hay ăn ở nhà thầy cô cũng chấm dứt khi nó lên lớp 3, biết xấu hổ & muốn tự tắm gội
Mỗi sáng em đều chở 2F1 đi học - thằng bé đi Trường Sơ 96 TQĐức, học lớp Mầm. Trường này do các Sơ trong nhà Dòng vừa Tu Vừa làm công quả, trực tiếp nuôi dạy bọn trẻ con. Mỗi tháng đều có đi Ngoại khóa bằng xe bus lớn (T9 đi Thảo Cầm Viên xem các loài thú trong rừng có hình dạng như thế nào ... vv..., T10 đi siêu thị tập mua đồ, xếp hàng, thanh toán tiền, mỗi đứa cuối ngày lỉnh kỉnh mang về túi đồ nó tự mua ở Siêu thị, mời Ba Mẹ, aBi ăn vì toàn là ...bánh kẹo & sữa
Em sẽ không khuyến khích F1 đi học Anh Mỹ úc, newzilan. E dự, sau này từ lớp 9, con lớn em sẽ bắt đầu săn học bổng trường Công của Sing, nếu kg đậu thì hết lớp12 xứ Vịt, em cũng cho đi luôn học uni theo ý thích về ngành nghề của nó (ở Sing có 2 trường công dạy về Kỹ Thuật & Thương mại. Nếu có học bổng mà học xong 1 trong 2 trường này thì phải ở lại làm cho Sing 3,4 năm gì đó). Sau đó F1 có thể về Miền Nam xứ Vịt làm hay ở lại Sing lv tùy ý. Nếu nó có lấy vợ (e khuyến khích về lấy con gái xứ Vịt mình hay bọn Vịt du học Sing cũng được - chớ lấy gái Sing, xấu dã man, không chữa được) xong ở Sing luôn, thì 2 vc già em đi qua đi lại ở với vc nó lúc nào chúng nó vui vẻ véo cằm mình. dịp Tết nhất hay lúc nào nhớ xứ Vịt hoặc đơn giản là OS offline thì e về chơi tí rồi lượn. Phương châm là 2vc già lấy xèng cho thuê BĐS xứ Vịt mà sống ở loanh quanh Sing hay bên này vĩ tuyến 17, xứ Vịt này thôi. Thời tiết miền Nam mình thật tốt & bãi biển đẹp cũng hơi bị nhiều - Bãi Sao, Phú quốc hay Bãi Dài, Khánh hòa..v.v. Rảnh thì 2vc du lịch, khỏi quẩn chân con... Ấy là nếu con lớn em & vợ nó sau này đồng ý như vậy, giống như nó ... hứa bây giờ
Last edited by a moderator: