Status
Không mở trả lời sau này.
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
161.041
113
www.phindeli.com
@bác NoWD: cảm ơn bác đã chia sẻ.

Giả sử bác không cần phải cố gắng phấn đấu để giành lấy học bổng, mà được đi học nước ngoài bằng tiền của gia đình, bác có nghĩ rằng bác vẫn sẽ đạt được những thành tựu như ngày nay?
 
Hạng B2
13/12/05
362
6.300
93
52
@ bác tuando: Em chỉ đủ ăn thôi, ko bị đói nữa, chưa có cái gì đáng gọi là thành công cả, coi như tự trả lương cho mình thôi, ko phải đi làm thuê (mà làm cũng chẳng ai thuê vì em chẳng biết nghề gì cho ra hồn).
Ngẫm lại chính bản thân em càng lúc em tin là có số phận, khó tránh lắm.
Tự em nhận thấy là mình thuộc dạng học hành làng nhàng, lười, và ko hề thông minh. Lớp 8 thi chỉ đủ điểm vào học cấp 3 trường ngoại thành hạng 2, thi vào đại học loại 2 thì phải chờ nó hạ điểm mới được vào, đã thế em lại còn bỏ dở về học trường khác. Học hành trong trường thì em đi làm thêm & chơi lăng quăng là chính, học bạ nhiều 0 (do bỏ thi lần 1). Hết đại học em chưa hề biết 1 chữ tiếng Anh nào.
Thế rồi chả hiểu sao cuộc sống nó chuyển cái oạch sang hướng khác, chỉ vào một mẩu tin nhỏ. Rồi sau vài khúc cua nhỏ, em chuyển đi học/nghiên cứu ở nước ngoài, cứ thế đi miết theo hướng đó dăm bảy năm, cho đến ngày đột nhiên em chợt thấy mình theo hướng academy này để làm cái gì, thế là bỏ về thôi.
Đến nay em kinh qua rất nhiều dạng công việc và kinh doanh khác nhau, mà chả hiểu sao mình làm, cứ như có người dắt tay. Chỉ có 1 việc mà em có thể tạm yên tâm, tức là nếu gặp 1 việc dù em chưa nghe thấy bao giờ, khoảng 1 tuần là em nắm được cơ bản.
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.093
83.559
113
hôm trước post bài ở CNL bị cho về vườn, hôm nay em kéo thớt này lên lại :D

Mấy ngày nay nghiên cứu cho F1 sang BVIS học, mấy cô hành chánh chả chịu trả lời các thắc mắc của mình gì cả, toàn đẩy lên Hiệu trưởng. Mà HT thì là Tây, trả lời rõ hơn nhưng cũng che thông tin nhiều lắm :mad:. Em cứ phải tự thân vận động nhiều lắm mới có ít thông tin về hệ thống giáo dục Anh.

Trước hết là cách cho điểm/ xếp hạng bài kiểm/môn học ở Anh, nói chung là từ A đến E:
http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_grading_in_the_United_Kingdom

  • A: Best possible grade, excellent (around 70% and above)
  • B: Above average grade, very good (around 60% - 70%)
  • C: Minimum pass, improvement needed (around 50% - 60%)
  • D: Close fail, (between 45% and 49%)
  • F: Fail/No Award, (less than 45%)
Ở các quốc gia khác (có cả VN nhé):
http://en.wikipedia.org/wiki/Grading_(education)

em chỉ copy phần VN vào cho các bác coi chơi :D:
[h4]The grade scale in Vietnam is from 10 to 1 where 10 is the highest[/h4]10 - Excellent 9 - Very good 8 - Good 7 - Acceptable 6 - Satisfactory 5 - Satisfactory 4 - Insufficient 3 - Insufficient 2 - Insufficient 1 - Fail

 
Last edited by a moderator:
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.093
83.559
113
VN có 12 năm phổ thông, Thế giáo dục Anh có mấy năm? thưa 13 năm
nghe lạ quá? học đến 19t mới vào DH à? :confused:

thưa không, 5t vào lớp 1, 18t xong lớp 13
21.gif
cho nên F1 em học xong lớp 10 VN sang BVIS học 12 & 13
24.gif


Thế học xong 13 có bằng PTTH hay tú tài Anh? thưa không, mà thi lấy A-level certificate cho từng môn học. Muốn học bao nhiêu môn, cứ học, 50 tuổi học thi được không? ok luôn.

Không có khái niệm High School Graduation Certificate ở Anh nhé

Chọn môn nào cho A-level?

http://www.educationuk.org.hk/downloadable_resources/EducationUK_Exhibition_Seminar_Bosworth_Independent_College.pdf

http://www.thestudentroom.co.uk/wiki/A-Z_of_Subject_Guides

http://www.guardian.co.uk/education/2013/jan/22/which-a-level-subjects-should-you-pick

http://www.study.cam.ac.uk/undergraduate/events/docs/sminfopack.pdf
 
Last edited by a moderator:
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.093
83.559
113
F1 em thì thích Hospitality sau khi xong high school, BVIS bảo thế thì quá dễ rồi, 3 A-level certificate là ok vào hết.

Check vòng vòng thì trường mà F1 tính học đòi tới mức grade A cho cả 3 môn, nếu học hệ BS, OMG
20.gif

Minimum 5 GCSEs (O-Levels) and 3 'A'-levels with an average grade of 75% or above.

trong khi chỉ cần xấp loại Giỏi hệ VN là ok.
39.gif
té ra học ở VN cũng có cái lợi nhỉ????
21.gif

Successful completion of the Diploma of General Education [Bang Tot Nghiep Pho Thong Trung Hoc] with a good passing grade.
 
Last edited by a moderator:
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.093
83.559
113
thực ra hồi 2012 em có dự tính cho F1 sang Australia học, thi đậu rồi mà rồi trục trặc nên không đi, kể xong vụ BVIS, em hầu các bác lại vụ tư vấn du học Úc, trải qua mới thấy bọn Tư vấn Du học cấp phổ thông chả biết gì cả chỉ là một mail box cho bọn trường Úc mà thôi.
 
Full Sinopharm
25/12/09
2.700
33.331
113
Dạ, báo cáo các bác, cuối cùng em nhét thằng con vào ISSP, (SG pearl ấy ạ); bây giờ 4 tuổi.
Điểm mạnh thì:
- Thằng nhóc happy
- Tiếng Anh Ok, nói chuyện với nó thoải mái, đỡ phải xài tiếng Lạ...
- Đã biết làm toán cộng trừ đến 20; đếm số thì vô tư đến vài trăm
-Biết (đọc/viết) khá nhiều từ tiếng Anh; tiếng lạ thì nó vượt xa em rồi
20.gif

- Dạn dĩ sẵn sàng chơi tất cả các loại Tây tàu ta.

Điểm yếu:
- Bố nó cày còng lưng lo cái học phí
- Dốt tiếng Việt, bây giờ chỉ bập bẹ mấy chữ như mấy đứa 2 tuổi. Trong lớp có giờ tiếng Việt nhưng không ăn thua.

Bây giờ em tính cho nó vui chơi nốt năm 4 tuổi + tìm cách dạy nó tiếng Việt.
Năm 5 tuổi lại tính tiếp: trường nào, hệ thống nào, học bổ sung gì??
 
Hạng F
29/8/07
7.979
27.072
113
lucsi nói:
Dạ, báo cáo các bác, cuối cùng em nhét thằng con vào ISSP, (SG pearl ấy ạ); bây giờ 4 tuổi.
Điểm mạnh thì:
- Thằng nhóc happy
- Tiếng Anh Ok, nói chuyện với nó thoải mái, đỡ phải xài tiếng Lạ...
- Đã biết làm toán cộng trừ đến 20; đếm số thì vô tư đến vài trăm
-Biết (đọc/viết) khá nhiều từ tiếng Anh; tiếng lạ thì nó vượt xa em rồi
20.gif

- Dạn dĩ sẵn sàng chơi tất cả các loại Tây tàu ta.

Điểm yếu:
- Bố nó cày còng lưng lo cái học phí
- Dốt tiếng Việt, bây giờ chỉ bập bẹ mấy chữ như mấy đứa 2 tuổi. Trong lớp có giờ tiếng Việt nhưng không ăn thua.

Bây giờ em tính cho nó vui chơi nốt năm 4 tuổi + tìm cách dạy nó tiếng Việt.
Năm 5 tuổi lại tính tiếp: trường nào, hệ thống nào, học bổ sung gì??
Bác vất vả quá nhỉ, suốt ngày tính, đau cả đầu.
Mới 4 tuổi có nhất thiết phải biết làm toán, cộng trừ rồi không nhỉ ?
Hình như bác về Việt Nam lâu, bắt đầu nhiễm bệnh thành tích rồi. Nhiều lúc, mình cưỡng lại không được. Con em thì em cứ cho nó chơi hồn nhiên, đến lúc đi học lớp 1 nó khắc biết đọc, biết viết, biết cộng trừ nhân chia. Nhưng lâu lâu lại nghe bà xã em đi về nghe con bà này biết làm này làm kia...Nhiều lúc muốn bỏ ngoài tai mà khó quá.
 
Status
Không mở trả lời sau này.