Trên xe em lủng lẳng cây búa, cái xẻng, cây xà beng đầu nhọn, thêm cái búa tạ mà chẳng thấy xxx hỏi thăm
E đi đâu cũng có cái balo, bên hông balo có con dao bấm. Kệ, cứ đem theo thôi, bị CA xét thì chịu, lúc mình gặp chuyện thì mấy anh í có đến giúp mình đâu. Lo cho mình trước đã, đừng có xách đi làm bậy được rồi. Hồi trước đi công tác Hà Nội quên lấy ra, bị an ninh sân bay lấy hết 1 cây, hix! Lúc nó moi ra, bà con nhìn mình như khủng bố. Về thủ cây khác liền.
Thực sự em cũng cảm thấy khó hiểu với cách hành xử của CA Việt Nam, giả sử bị giờ mình đi đêm 1 mình mà bị 1 nhóm đầu xanh đầu đỏ nhảy ra cướp xe bằng gậy, gạch đá thì mình sẽ tự vệ bằng cái gì, không lẽ quỳ xuống và nói "xe em đây các bác lấy đi nhưng đừng uýnh em "à?
. Tại sao các bác XXX không kiểm tra thật kỹ những thằng "đầu xanh đầu đỏ" này đi cho bọn dân đen như em được nhờ, đỡ phải mang đồ đi phòng thân.
- Làm sao phân biệt được bề ngoài à bác?QUYVIP nói:Thực sự em cũng cảm thấy khó hiểu với cách hành xử của CA Việt Nam, giả sử bị giờ mình đi đêm 1 mình mà bị 1 nhóm đầu xanh đầu đỏ nhảy ra cướp xe bằng gậy, gạch đá thì mình sẽ tự vệ bằng cái gì, không lẽ quỳ xuống và nói "xe em đây các bác lấy đi nhưng đừng uýnh em "à?. Tại sao các bác XXX không kiểm tra thật kỹ những thằng "đầu xanh đầu đỏ" này đi cho bọn dân đen như em được nhờ, đỡ phải mang đồ đi phòng thân.