Roi điện chơi cận chiến với dân nghiệp dư thôi, nếu gặp giang hồ thứ thiệt với mã tấu hay kiếm nhật bác chưa kịp dí roi điện vào đối thủ là hồn lìa khỏi xác rồi. Hoặc gặp mấy tay anh chị sử dụng binh khí thành thạo như đoản côn trung côn nhị khúc...làm sao roi điện cận chiến dí vào người đối thủ được, em nghĩ lúc đó óc não của mình phọt ra ngoài hết rồi.MeAuto nói:Em chơi roi điện, có gì xử lý nhanh gọn lẹ không máu me sứt mẻ gì. Tuân thủ luật pháp quá có ngày mình bị giang hồ chơi ai cứu mình đây các bác
Civic_2009 nói:Roi điện chơi cận chiến với dân nghiệp dư thôi, nếu gặp giang hồ thứ thiệt với mã tấu hay kiếm nhật bác chưa kịp dí roi điện vào đối thủ là hồn lìa khỏi xác rồi. Hoặc gặp mấy tay anh chị sử dụng binh khí thành thạo như đoản côn trung côn nhị khúc...làm sao roi điện cận chiến dí vào người đối thủ được, em nghĩ lúc đó óc não của mình phọt ra ngoài hết rồi.MeAuto nói:Em chơi roi điện, có gì xử lý nhanh gọn lẹ không máu me sứt mẻ gì. Tuân thủ luật pháp quá có ngày mình bị giang hồ chơi ai cứu mình đây các bác
Đúng là roi điện chỉ cận chiến nhưng bác nghe roi điện nó nổ rồi đó..mà đời thì cứ lửa và điện bố bảo chả thằng nào nhảy vào cả..em nghĩ cái đó gọn nhất...
Do đặc thù công việc..xe em có đủ các món Nhớ ơn trên trước giờ chưa phải xài..nhưng bợp tai thì có rồi
Dĩ nhiên rồi bác, em đâu tính cầm quơ quơ hò hét tả xung hữu đột đâu bác. Chơi bất ngờ thôi, nó như cái đèn pin ấy mà, dễ gì vừa quơ vừa chọt. Hix hy vọng không bao giờ phải xàiCivic_2009 nói:Roi điện chơi cận chiến với dân nghiệp dư thôi, nếu gặp giang hồ thứ thiệt với mã tấu hay kiếm nhật bác chưa kịp dí roi điện vào đối thủ là hồn lìa khỏi xác rồi. Hoặc gặp mấy tay anh chị sử dụng binh khí thành thạo như đoản côn trung côn nhị khúc...làm sao roi điện cận chiến dí vào người đối thủ được, em nghĩ lúc đó óc não của mình phọt ra ngoài hết rồi.MeAuto nói:Em chơi roi điện, có gì xử lý nhanh gọn lẹ không máu me sứt mẻ gì. Tuân thủ luật pháp quá có ngày mình bị giang hồ chơi ai cứu mình đây các bác
Mà em nể các bác chơi côn nhị khúc thật, em mà cầm cái đó thì thằng sứt trán đầu tiên là ...em
Last edited by a moderator:
Trong xe của em lúc nào cũng có cái cây này, lúc hữu sự thì kéo dài ra. Danh chính ngôn thuận thì chỉ là chân máy ảnh
các bác thủ hàng nhiều kiểu thế ah.E thì chẳng có gì trong xe hết nhưng mà bình thường e chạy e rất nữ tính có va chạm thì e sorry cho xong chuyện.Còn gặp cướp thì
em thì cứ nhìn thấy con "phớ" là em lạnh xương liềntuanle nói:roi điện cũng như dao bấm chỉ tấn công bất ngờ ở tầm gần thôi
em thì dùng cái rìu bổ củi, không phạt đc, cái này có tác dụng dọa là chính, nhìn thôi là lạnh xương, hạ hỏa....