Hạng B1
4/5/13
91
3.327
83
Từng có bác làm chuyến như bác dự định rồi đây. Lo quá mất vui bác...
Em nghĩ thế này. Xe hư thì sử, tã quá thì đổi. Những thứ ấy có thể mua được bằng tiền. Nhưng những trải nghiệm, kỷ niệm và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình là vô giá. :)

https://www.otosaigon.com/threads/h...t-bang-kia-morning-tet-quy-ty-1859km.6497917/
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
31/10/15
613
703
93
48
Không nên, không đã, không thuận lợi..... Tốt nhất là kiếm con SUV
 
Hạng B2
20/5/14
283
129
43
Bác chủ cứ yên tâm trải nghiệm hành trình xuyên Việt.lúc đầu em đi cũng lo như bác lên đây hỏi các bác nói matiz đi còn được, morning thì OK đi bác em đi vợ cả cùng hai F nhỏ.xe em đời 2012...
 
  • Like
Reactions: phamtrangsthb
Hạng C
2/9/11
538
388
63
Xe mình bảo dưỡng tốt là đi tốt thôi bác ạ. Ngày xưa (2007) em còn xuyên Việt bằng con accord cũ xì đời 1988, cảm giác lần đầu rất tuyệt vời, xe cũ mà chẳng hề hấn gì. Sau đó em còn đi 2 lần nữa (2009 và 2011) lên tới biên giới TQ luôn (Lạng Sơn và Lào Cai).
 
Hạng F
1/8/12
5.743
5.765
113
TP HCM
Tôi 58 tuổi mà còn lái xe đi xuyên việt 2 lần, Bác cứ yen tâm lên đường đi đúng BB là OK. Xe gì đi cũng đến nơi cái quan trọng là chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi xa thật đầy đủ là tốt nhất. Năm nay 61 tuổi rồi định làm một chuyến ra Nam Định thăm bà con bên bà cả, chứ vài năm nữa sợ sức khỏe không cho phép đi xuyen việt nữa.
 
Hạng C
31/10/15
613
703
93
48
Cái gì không nên bác?
đường xa không nên đi con kia morning đó, mà lại đi cả gia đình nữa
1. Ra quốc lộ mấy anh contener nhìn em nó như con kiến ớn lắm
2. Đi gia đình mang đồ đạc lỉnh kỉnh rất nhiều, con cái, bà cả cần năm nghỉ ngơi nên băng sau rất chật chội
3. Tốc độ, gầm xe, chạy đêm em nó cũng không có lợi thế
4. Và tất nhiên cảm giác lái chác chắn là không đã rồi xe đó chuyên đi thành phố, mà ngoài kia đường trống, lớn, đèo dốc ...
 
  • Like
Reactions: tuanpercuss