Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
đường xa không nên đi con kia morning đó, mà lại đi cả gia đình nữa
1. Ra quốc lộ mấy anh contener nhìn em nó như con kiến ớn lắm
2. Đi gia đình mang đồ đạc lỉnh kỉnh rất nhiều, con cái, bà cả cần năm nghỉ ngơi nên băng sau rất chật chội
3. Tốc độ, gầm xe, chạy đêm em nó cũng không có lợi thế
4. Và tất nhiên cảm giác lái chác chắn là không đã rồi xe đó chuyên đi thành phố, mà ngoài kia đường trống, lớn, đèo dốc ...

không nên, xe này không an toàn
mình nghĩ an toàn hay không do người lái, còn tiện nghi cũng do mình thôi
 
  • Like
Reactions: xlive
Hạng C
31/10/15
613
703
93
48
mình nghĩ an toàn hay không do người lái, còn tiện nghi cũng do mình thôi
Thế mới nói là không nên, chứ đã quyết tâm kiểu nào chẳng đi được: đi bộ, xe đạp, xe máy, ô tô, xe lửa, máy bay....
Đi xa để
1. Ngắm cảnh
2. Không hành xác
3. Vui thú
4. Cảm giác đã
....
Mỗi người một mục đích khác nhau sẽ chọn cho mình một loại phương tiện để đi.
 
Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
Thế mới nói là không nên, chứ đã quyết tâm kiểu nào chẳng đi được: đi bộ, xe đạp, xe máy, ô tô, xe lửa, máy bay....
Đi xa để
1. Ngắm cảnh
2. Không hành xác
3. Vui thú
4. Cảm giác đã
....
Mỗi người một mục đích khác nhau sẽ chọn cho mình một loại phương tiện để đi.
mỗi người 1 kiểu đam mê, đam mê thưởng ngoạn phong cảnh cùng gia đình trên con xe yêu quý là 1 điều mình rất thích
 
  • Like
Reactions: hoangduchi
Hạng C
6/4/10
777
2.917
93
Sao phải bàn nhiều thế?
Cứ đi khắc đến. Ql1 giờ quá đẹp, MN là quá đủ để vi vu rồi. Lăn tăn gì nữa?
 
  • Like
Reactions: xlive and long265
Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
Sao phải bàn nhiều thế?
Cứ đi khắc đến. Ql1 giờ quá đẹp, MN là quá đủ để vi vu rồi. Lăn tăn gì nữa?
nên bàn cách đi và kinh nghiệm để người muốn đi sẽ có quyết định đúng nhất
 
aaw confirmed
Hạng C
3/10/09
597
153
43
- Đừng trì hoãn cái sung sướng ... không gì là không thể.
- Khi đủ tiền sắm con xe "an toàn" thì da nhăn tóc bạc, con cái không thích đi với cha mẹ nữa.
- Với con New Morning 2009 AT , 2 VC em + 3 chú nhóc đã lang bạt lên rừng xuống biển : Phong Nha, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Kon Tum, Gia Lai, Daklak, Đà Lạt, Cần Thơ, Pakse, Savanakhet .... quay chụp đầy 1 ổ cứng giờ xem lại thật là vui , còn 3 chú giờ đã lớn lớp 10 - 12, không khi nào đi ăn phở chung với bố mẹ chứ đừng nói đi chơi xa.
 
Hạng D
30/3/09
1.115
1.202
113
Chưa đi thì có cải cảm giác xe nhỏ và sợ này nọ, nhưng mới hôm vừa rồi E thì đã thay đổi suy nghĩ sau 1 chuyến đi Hạ Long hơn 100km với Moring 2010At. Đường bằng phẳng chạy êm ái (hơi ồn chút chắc do cảm giác quen đi xe bán tải và mấy xe 7 chỗ cao); Lên cao tốc 120-130 tổng trên xe 3 người lớn 3 trẻ con giữ khoảng cách an toàn và chay điềm đạm ngó trước sau nhường né mấy anh lớn chèn ép, vì biêt xe nhỏ và trang bị an toàn thấp; Lúc về đi đường QL10 đường xấu quá thì quả thật là moring không phù hợp đường xấu dc (cảm gián ồn, bánh rớt ổ gà cộc cộc, ko ổn định thân xe, sót xe và không thể chạy nhanh dc như mấy a xe lớn, toàn bị dí đít vì ko giám lướt qua ổ gà và chạy quá chậm).

Quyết định xuyên Viêt bắc nam cả gia đình thì theo em moning chạy thoải mái vì đường đẹp, Hướng ra thì đi đường QL và dọc các tuyến ven biển thưởng thức cảnh biển đẹp và xem còn con cá nào chết nổi ko. Vào lại thì đi đương Trường Sơn hùng vĩ mùa này khá đẹp. An toàn chính là ở tai lái và sự cẩn trọng của mình, Xe nào thì đi rồi cũng sẽ tới. Chúc gia đình bác có chuyến đi vui vẻ an toàn.
Em còn tham vọng 1 người 1 ngựa 2 bánh xuyên việt nhưng chưa có thời gian, chỉ sơ ko còn thời gian và sức lực khi thêm vài tuổi nữa