Tập Lái
7/4/16
39
59
18
50
Tp. HCM
Một mình bác chạy suốt vậy sao chịu nổi. Mình cũng định làm chuyến đà nẵng nhưng không dám chạy suốt đành phải nghỉ lại Nha Trang
Chạy đi đừng ngại, chạy theo biển báo. Năm 2013 tôi chạy ra HN. Chặng cuối dài nhất, từ huế về nhà luôn, 12h ăn trưa ở Vinh, 7g tối ra Hn.
 
  • Like
Reactions: minhtmt and Gold123
Tập Lái
13/10/15
3
7
3
44
Chơi luôn anh ơi!
Em đi Xuyên Việt 2-3 lần rồi...đường ngon...cảnh đẹp...sản vật địa phương phong phú...
Đợt Tết vừa rồi em phi Sài Gòn - Thái Bình 4 ngày...ăn Tết ở quê 3 ngày..xong lượn Hà Nội - Hà Giang - Hà Nội đẹp tuyệt cú mèo luôn.
Gửi xe lại Hà Nội đi máy bay vô....2 tháng sau lại bay ra chạy vô Đà nẳng...để xe đó....2 tháng sau nữa lại ra Đà Nẳng tàn tàn vô lại...
Xe em Innova có chút lợi thế so với Kia Morning của pác nhưng em nghĩ pác cứ phang tới...ko sao đâu...hồi xưa lúc chưa có xe em cũng thuê Morning vợ chồng đi Nha Trang - Đà Lạt suốt chẳng vấn đề gì...
Lưu ý là nếu có baby bác nên dùng Car seat...bé ngồi thoải mái, an toàn và mình cũng khỏe đỡ phải bế hay ôm trong người....
Đường sá thì vô tư...cứ đúng biển báo mà chạy...CA chẳng mấy khi hỏi xe cá nhân nếu không vi phạm tốc độ....chủ yếu vịn xe khách với xe tải là chính....
 
Tập Lái
30/6/16
4
1
3
38
Theo mình thì không nên vì xe nhỏ, không gian bên trong hẹp, còn để hành lý nữa, kia cách âm lại không tốt lắm, mà có 1 tài xế như bác chạy thì rất cực, nếu co điều kiện nên chuyển qua xe 7C nhé.
 
Tập Lái
7/4/16
39
59
18
50
Tp. HCM
Chơi luôn anh ơi!
Em đi Xuyên Việt 2-3 lần rồi...đường ngon...cảnh đẹp...sản vật địa phương phong phú...
Đợt Tết vừa rồi em phi Sài Gòn - Thái Bình 4 ngày...ăn Tết ở quê 3 ngày..xong lượn Hà Nội - Hà Giang - Hà Nội đẹp tuyệt cú mèo luôn.
Gửi xe lại Hà Nội đi máy bay vô....2 tháng sau lại bay ra chạy vô Đà nẳng...để xe đó....2 tháng sau nữa lại ra Đà Nẳng tàn tàn vô lại...
Xe em Innova có chút lợi thế so với Kia Morning của pác nhưng em nghĩ pác cứ phang tới...ko sao đâu...hồi xưa lúc chưa có xe em cũng thuê Morning vợ chồng đi Nha Trang - Đà Lạt suốt chẳng vấn đề gì...
Lưu ý là nếu có baby bác nên dùng Car seat...bé ngồi thoải mái, an toàn và mình cũng khỏe đỡ phải bế hay ôm trong người....
Đường sá thì vô tư...cứ đúng biển báo mà chạy...CA chẳng mấy khi hỏi xe cá nhân nếu không vi phạm tốc độ....chủ yếu vịn xe khách với xe tải là chính....
Chuẩn. Chưa đi thì thấy nghê gớm, thực ra còn nhàn hơn đi trong phố nhiều, lại được du hí thưởng thức phong cảnh hữu tình của quê hương, ẩm thực vùng miền... Mình thấy Việt Nam mình cảnh đẹp đâu có kém các nc trong khu vực. Thêm tí động lực cho bác chủ thớt!
 
Hạng C
14/8/13
529
303
63
May anh giai máu nhỉ.
Chay xuyen Viet... Xe gi cung chay duoc het. Sap có dap xe xuyen Viet trong 37 ngay day.
Em thay quan trong là sức khoẻ. Di ngay dai voi con morning nhỏ. Thi met moi chac chan roi.
Chuẩn bị các phuong án dự phòng tot la ok roi.
Bác cứ chạy. Mêt thi de xe lai. Mua vé may bay bay ve.
 
Hạng C
6/4/10
777
2.917
93
Ngồi ở nhà thì thấy nó ghê gớm lắm, sợ không dám bước chân đi.
Đi rồi mới thấy nó quá đơn giản. Có thời gian vừa đi vừa chơi như anh chủ thì càng khỏe.
Em chạy 700km/ngày thấy bình thường. 1 mình chở vợ con ra rồi vô lại cung không mệt gì lắm. Em cũng không phải là loại khỏe nhưng chỉ mệt ngày đầu thôi. Sang ngày thứ 2 là quen và thấy bình thường.
 
  • Like
Reactions: minhtmt
Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
hồi tết em chạy một lèo ra Đà Nẵng, khoản 1000km. Bận đi em làm một lèo, chỉ dừng xe để ăn và sau đó chạy tiếp. Ra Đà Nẵng gặp mấy ngày tết thức khuya, ngủ không đủ. Lúc vào em phải dừng xe dọc đường ngủ hai lần. Một lần ngủ ở cây xăng, một lần ngủ ven đường bị khều hết mớ tiền ( lý do khi ngủ trên xe em hạ kính hơi thấp)
Bác giống em. Tết rồi e cũng làm 1 lèo về Đà Nẵng, ở Đà Nẵng chơi 1 ngày sau đó đi Vinh, Thanh Hóa chơi và quay vào Đà Nẵng đón tết.
Đi với F1 mà đi vầy là sau này năn nỉ cũng không lên xe bác nữa á :D. Một ngày tầm 500~600km là nhiều rồi bác, sức khoẻ + tỉnh táo để lái xe quan trọng hơn :D.
Bác nói sao á. F1 nhà em 1 đứa 4 tuổi, 1 đứa 6 tuổi. E đưa đi khắp nơi từ lúc 2 tuổi và 4 tuổi. Đi xe mình mệt chứ chúng khỏe re. Đi từ Vũng Tàu về Đà Nẵng là 11h đêm mình đuối chứ chúng gặp ông bà Nội lại vui nên k chịu đi ngủ, la riết đến 1h sáng mới chịu đi ngủ.
Giờ F1 nhà em chỉ thích đi chơi, nghe đến đi là đi liền. Đi đâu cũng đc.
 
Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
Bác chủ cứ yên tâm mà đi, xe bảo dưỡng kiểm tra kỹ trước lúc đi. Mua hoặc mượn bạn một số dụng cụ đi đường: Bơm điện, dây câu bình, đèn pin.... Mua sẵn thuốc tây: Cảm cúm, đau bụng.
Lên lịch cụ thể đi ngày 1, ngày 2... Lên google tìm khách sạn tại điểm mình dừng chân, tìm số điện thoại khách sạn đó đặt phòng trước (alo trực tiếp, đặt qua điện thoại k cần chuyển tiền) và tìm thêm 1 số ks xung quanh để dự phòng. Ngán nhất là chạy xe cả ngày đến lúc phải mất cả tiếng đồng hồ để tìm ks vừa ý. Vì vậy kinh nghiệm của em là tìm số đt ks đặt trc đến khi đến thì đi thẳng đến ks và nhận phòng (k đặt qua agola, chudu...vì phải chuyển tiền, mà lỡ mình hứng chí đi qua luôn hoặc k ở lại thì k mất tiền đặt)
Chiều ra QL1, chiều vô đường HCM và QL14 là ok rồi. Chia đều ra quảng đường 4-450km/ngày.
Thích nhất là F1 nhà bác lớn nên khỏe re.