Các bác trên đã tư vấn all những gì cần tư vấn rồi, nhưng e vẫn ngứa ngáy nhảy vô làm tí nhé cho thêm phần vui vẻ, sinh động ...
Nếu là e thì e sẽ dư này: chiều đi QL1, chiều về theo đường ông Cụ xẻ dọc Trường Sơn. Đi 6 ngày về 4 ngày, chơi quê 4 ngày, nghỉ dưỡng hồi sức k cứu cấp 1 ngày. Lúc ra đi thì ta háo hức tràn đầy khí thế, lúc về thì ai cũng tâm lý muốn về nhà cho nhanh vì east or west, home is best mờ (nhưng k được quá nhanh ví sẽ quá nguy...Hihi). Trước mắt cho F1 trải nghiệm cuộc sống, danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp trên đất nước mến yêu này, sau là cho cặp teen già tình cảm thêm phần mặn nồng, ấm áp...
+ ngày 1:
SG-Ninh Chữ PR (khoảng 350 km)
làm tour ven biển qua Hồ Tràm, ghé hải đăng Kê Gà uống dừa 3 nhát, Phan Thiết, Hòn Rơm, Bàu Trắng, Cà Ná, làng gốm Bàu Trúc, tháp Chàm... (Option 2 là theo QL20 lên ĐL, tới ngã 3 Finom rẽ phải đổ đèo Ngoạn Mục xuống PR, bọn trẻ sẽ rất thích thú khi thấy 2 đường ống của thủy điện Đa Nhim vắt từ đỉnh núi xuống, đường mới sửa bao đẹp, phong cảnh thì bao..,ngoạn mục luôn, bác chủ có cơ hội thể hiện tay lái lụa khi đổ đèo quanh co... hehe)
+ ngày 2:
Ninh Chữ-Quy Nhơn (khoảng 325km)
Ghé ăn cơm gà Phan Rang (tiệm Phước Thành, Khánh Kỳ) hay bún cá cũng ngon và lạ, chạy dọc đường ven biển qua Vĩnh Hy thuê riêng tàu đáy kiếng tham quan vịnh và ngắm san hô (tổng 2 tiếng vừa chơi vừa nghỉ, 600-800k tuỳ tài thương lượng), trước đó ven đường là làng trồng nho, cho F1 vào chơi và hái nhiêu tính nhiêu (30k/kg, ăn cho vui thôi). Chạy tiếp xíu là ra Cam Ranh, theo đường ven biển ra Nha Trang cho bọn nhóc tham quan viện Hải Dương Học, thích ra Vinpearl chơi thì + thêm khoảng 4 tiếng, k thì tiếp tục vượt đèo Cả rồi rẻ phải ngang qua hải đăng Mũi Điện (điểm gọi là cực Đông của đất nước) chụp hình lưu niệm ở đây thì tuyệt đẹp. Tiếp tục theo đường ven biển (rất tốt) đến Phú Iêng có món cá ngừ đại dương mù tạt và món sò đầm (dân địa phương gọi sò huyết đầm O Loan, một loại sò ngon nổi tiếng là sò đầm), lại có món bánh hỏi lòng heo ở đây cũng lạ nhưng thường ăn buổi sáng. Từ đây gđ bác tàn tàn khoảng 2,5 tiếng nữa là tới Quy Nhơn - thủ phủ của vùng đất võ Bìn Địn...
p/s: e viết dài dòng văn tự, lê thê lếch thếch vậy, bác thấy gì vui thì cắt xén xào chẻ mà dùng. Đường đi thì chỉ khoảng 350km nên thời gian chạy tàn tàn khoảng 7 tiếng.
(Còn tiếp nếu bác chủ thấy thích.... Hihi)