chuyến vừa rồi là lần đầu em đi dài đó bác, còn lại cũng chỉ quanh quanh sg lên BMT rồi đà lạt, vũng tàu thôi.bác này chuyên đường dài
Lên dấu kinh nghiệm luônchuyến vừa rồi là lần đầu em đi dài đó bác, còn lại cũng chỉ quanh quanh sg lên BMT rồi đà lạt, vũng tàu thôi.
đúng vậy bác, giờ các đoạn ngắn như SG-ĐL thấy nhẹ nhàng.Lên dấu kinh nghiệm luôn
Đi một mình thì những lúc lỡ ngủ gật không ai nhắc nhở... dễ tai nạn, vậy thôi. Khôn 3 năm dại 1 giờ, khôn lường rủi ro trên đường...bác này chuyên đường dài
Tíc tắc chứ không được 1 giờ đâu bácĐi một mình thì những lúc lỡ ngủ gật không ai nhắc nhở... dễ tai nạn, vậy thôi. Khôn 3 năm dại 1 giờ, khôn lường rủi ro trên đường...
đã ngủ gật thì chục người trên xe cũng không kịp nhắc, vì nó xảy ra trong tích tắc chứ không phải một vài phút mà nhắc. Còn bản thân lái xe đường dài nếu hơi buồn ngủ thì phải dừng lại nghĩ ngơi, ít ai dám liều với tính mạng đâu bác.Đi một mình thì những lúc lỡ ngủ gật không ai nhắc nhở... dễ tai nạn, vậy thôi. Khôn 3 năm dại 1 giờ, khôn lường rủi ro trên đường...
sau giờ cơm trưa là thời điểm khó chịu nhấtđã ngủ gật thì chục người trên xe cũng không kịp nhắc, vì nó xảy ra trong tích tắc chứ không phải một vài phút mà nhắc. Còn bản thân lái xe đường dài nếu hơi buồn ngủ thì phải dừng lại nghĩ ngơi, ít ai dám liều với tính mạng đâu bác.
Miền Nam thì CSGT Đồng Nai. Miền Trung có Huế, Miền Bắc có THoa. Mình đi nhiều lần, rất dị ứng với 03 anh bạn này, chơi rất bẩn. Không biết các Bác khác có cùng ý kiến không.Hôm Tết cha con tôi về 1 lần, vừa rồi cũng chạy về 1 lần nữa ( Đ.nai- H.tĩnh), một mình tôi lái, sedan 2.4. Lúc vào, bị xxx Huế bắn TĐ láo 92/80, đoạn tránh Huế. Vì đam mê và thích tự chủ. Còn mang được cả 1 thùng đồ hải sản, đá lạnh tan đến đâu, ghé mua bổ sung đó. Về quê có đồ hải sản để cùng bạn bè nhậu. Heeeeeee
Vì quê nhà không ai dám ăn đồ biển nữa, dù rằng người dân thích " TÔI CHỌN CÁ ".
Hãy chạy đúng t.độ, để ý xxx Huế, chạy 70/80 thôi, nếu chạy đúng 80( đoạn tránh), sẽ bị kê lên 90 đó !!! Lưu ý như vậy nhé.
Chúc bạn có cuộc hành trình vui vẻ.
Chuẩn đó Bác! Năm 2013 mình chạy Spark 0.8L, hoàn toàn tự tin, đi chẳng thấy có vấn đề gì. Xe đi được tới đâu thì đi tới đó, mà đường có chạy nhanh được đâu. Xe yếu, thì nhường xe to, nhanh chậm 5 phút chứ mấy! Tôi đi 3 ngày 2 đêm ra đến HN, lúc vào vừa đi vừa chơi 5 ngày 4 đêm. Nói chung, có thời gian đi được thì rất hay, cả gia đình, nhất là bọn trẻ được trải nghiệm nhiều thứ.mình nghĩ an toàn hay không do người lái, còn tiện nghi cũng do mình thôi