Nó toi anh anh bẹp dí ?????mị, mỗi lần đi trên xa lộ hay cao tốc là hãi hùng cái cảnh mấy thằng giặc nó bám đít sát rạt phía sau nhá đèn bóp còi inh ỏi,
nhất là các nhà xe chở khách. mả cha tụi nó, tao mà đạp thắng phát là toi cả đám .
80-100 về mo bèo cũng 4-50m chứ anhĐang từ tốc 80-100 mà dừng lại 0km/h trong 20m thì thắng bời niềm tin. Mer thắng ngon nhưng bị anh sau húc thì cũng rứa.
Nhưng cũng mất tầm 2s-3s, nhiêu đây thời gian mới đủ thằng sau đưa ra quyết định đạp thắng, vừa đạp xong là mặt ụp vào vô lăng luôn
Merc cứng mà, thấy phía đuôi không bị rúm ró gì. Bữa chiếc cerato bị thông đít từ sau chui gầm chiếc tải trước ấy, clip đó kinh hoàng.Đang từ tốc 80-100 mà dừng lại 0km/h trong 20m thì thắng bời niềm tin. Mer thắng ngon nhưng bị anh sau húc thì cũng rứa.
Anh Mer sẽ mệt mõi với vụ bảo hiểm.
Sau này anh Mer sẽ thấy tác dụng của cái BH bắt buộc, mà ông xe tải đâm đít anh Mer đã mua, được mấy bạn bán BH cho anh Mer sử dụng rất hữu hiệu để né trách nhiệm![]()
Bên bảo hiểm né được hả anh? Kinh nghiệm vụ bảo hiểm bắt buộc này ra sao vậy anh?
Ý em là chiếc đầu tiên đang bon bon 80 thì dừng đột ngột, hoặc tông trúng cái gì đó nên dừng đột ngột, chứ ko phả thắng chủ động.80-100 về mo bèo cũng 4-50m chứ anh
Nhưng cũng mất tầm 2s-3s, nhiêu đây thời gian mới đủ thằng sau đưa ra quyết định đạp thắng, vừa đạp xong là mặt ụp vào vô lăng luôn
Bán sang tên cho người ở tỉnh khác, tốn ít phí sang tên, thì làm sao check vậy anh?Glc 51g-12865. Nhớ đưa vô blacklist nhen mấy anh