Sỏi đá là phía sau nhà tang lễ LQD phải ko pác. Nó<P6, Q3. Cafe cũng chẳng ra zì. Hình như 45K/li đen. Phần lớn xe đến rước đậu trên lề thì ok. Đường NTN này thường xuyên kẹt nhất là ban ngày, lúc Marie Curie tan trường. Các pác P6 này cũng...chịu khó dữ...
Không phải mơ mà thật 100%, bên PMH nhà em.tiepthipro nói:chắc nằm mơ mới thấy chủ quán thực hiện việc nàyzinknguyen nói:thông thường bị phạt chủ quán hay chịu
Em vẫn vào quán này với cái quán nhạc Rock trong kia và vẫn để xe 4B ở ngòai.
Em xin cạch Sỏi đá đến chết lun. Em dek vao đây uống nữa...
Làm ăn kiểu thằng này mà nó vẫn tồn tại được thì quá lạ...
Em xin cạch Sỏi đá đến chết lun. Em dek vao đây uống nữa...
Làm ăn kiểu thằng này mà nó vẫn tồn tại được thì quá lạ...