Re:Con nghiện accord_phần 2
Bácđã chính thức có giấy hôn thú chưa bác Tám....Đ ơi!!!tudam nói:Xin chúc mừng bác Dũng nha. V2 bác mà diễu hành ở NT chắc bà con lác mắt hết.dung_gialai nói:Sao mà zô ziên được,đãl àm được 2 việc cho con vợ 2 yêu dấu của em:hung_tele nói:Tự nhiên cười! Đồ...zzzô...zziên....dung_gialai nói:He he he....he he he....he he he.....
1/ Kiểm tra lại phần bù ga, khi không có AC,đá đèn pha,kim hầu như không nhúc nhích gì cả, bậc AC từ 800 lên gần 850 rồi về đúng 800 kèm theo đá đèn pha thì từ 800 xuống 700 rồi từ từ bò lên 800, nguyên nhân do bình tèo,cái nút xanh trên bình acqui hầu như đen thui thùi lùi,ngày mai đi thay bình thôi
2/ Đánh bát lại xe và xử lý lại 1 vài chỗ còn khiếm khuyết,tuy nhiên không được trọn vẹn nhưng....trời ơi là trời, sau hơn 1 tháng, lớp bóng đã khô hẳn, bây chừ đánh lên....em thấy nó hiện chữ DUPBON trên xe.... he he he...phải nói nó bóng cực kỳ các bác ơi,hôm trước có bóng nhưng....nhìn nó lỳ lỳ lỳ làm sao ấy, định đánh bát hôm các bác lên Gialai nhưng...e lớp bóng chưa khô hẳn nên đành vậy,còn bây chừ thì.....trời quơ là trời....
Mừng quá móc điện thoại alô cho PS,Toy và Hoctin ngay
Thằng Dupbon nó nhờ em ngày mai rửa xe và làm vài tấm quảng cáo cho nó ,mọi chi phí nó chịu
Ặc....ặc...ặc.