Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:Con nghiện accord

Đông! Vui!:D:D:D
duchop nói:
dung_gialai nói:
duchop nói:
Nhà em chào các Bác ạ. Nhà em có vấn đề nghiêm trọng nhờ các Bác tư vấn đây ạ.
Chả là sau chuyến Tây Nguyên vừa rồi, lượt về ngu dại em đi QL27. Đường quá xấu, có đoạn đèo đường xấu quá phải bò số 1 và đánh lái qua lại nhiều mà còn bị đụng gầm nữa.
Tình trạng bây giờ là khi chạy vào cua là bị kêu lộc cộc. Nhà em chưa có điều kiện lên Bác Tấn nhờ bác Tấn kiểm tra và xử lý. Em có nhờ 1 bác thợ già ở VT kiểm tra và bác ấy bảo 2 cây láp bị rơ và phải thay.
Các Bác tư vấn cho nhà em là Láp chồng gà của em đời 88 có dễ kiếm không và giá có đắt không ạ.
Một vấn đề nữa là cái máy lạnh xe em lạnh không sâu. Đi buổi sáng hay buổi chiều tối thì lạnh tốt, nhưng giờ nắng từ khoảng 9 giờ sáng đến 4g chiều thì nóng lắm ạ. Có hôm mở Maximum lâu quá hết lạnh luôn và lốc lạnh đổ mồ hôi nhỏ nước xuống chỗ để chân bên phụ. Hôm vừa rồi ngu dại đem cho thợ kiểm tra lại máy lạnh. Thợ tháo quạt và lốc lạnh ra kiểm tra làm vệ sinh. Bơm lại ga và công hết 400k. Giờ thậm chí đi buổi sáng hay chiều tối chỉ hơi mát thôi chứ không có khái niệm lạnh nữa. Cái quạt gió lúc mới mở còn kêu rẹt rẹt nữa mà em chưa rảnh để đem tới bắt đền ông thợ máy lạnh.
Các bác tư vấn giúp nhà em hướng xử lý sao cho tốt và tiết kiệm nhé. Thanks all các bác.
Láp thì có tất, bác cứ hỏi và mua, nhưng theo em có điều kiện cứ đến bác Tấn,1 lần là an tâm, còn lạnh thì thể nào bác cũng phải làm lại, làm ở đâu thì tùy(chỗ bác Tấn cũng có làm, xe em hôm làm rồi đi về tới Phan thiết ngoài trời 38-39 độ, em chỉ mở số 3 mà mát quá chừng chừng) nhưng cứ đem đến hỏi tay làm lạnh cho xe bác xem sao mà làm rồi nó như rứa.

Vâng, cảm ơn bác Dũng. Em cũng đã quyết hè này phải sắp xếp alo cho bác Tấn trước và chạy lên rồi ạ. Dù sao em ở VT lên Bình Dương cũng gần và khỏe hơn Bác nữa cơ. Em tính lên nhờ bác Tấn kiểm tra xong nếu cần thiết em gửi xe chỗ bác Tấn cả tuần cơ. Đã mất công làm thì làm cho đàng hoàng 1 tí và phải có thời gian thì làm mới tốt được.
Còn vụ máy lạnh thì chắc chắn em sẽ nói ông thợ mới làm đó kiểm tra lại cho em xem tình hình thế nào đã ạ.

Ah, tiện thể em ké vụ off Nha Trang nhé: Em đang tỉ tê Gấu, hy vọng trước ngày chốt 25/6 xe và gấu đều oki để em đăng ký chính thức và 30/6 đu theo với các bác để lê lết ở Nha Trang cho sướng ạ.
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:Con nghiện accord

Toy vẫn trong cuộc hành trình săn lùng hả? Cố lên!
toyota cresta nói:
kyanh911 nói:
Accord94_VT nói:
Sáng sớm nay có con nghiện Cresta đã chạy 40km từ Phú Mỹ xuống Vũng Tàu để xem mắt một em Accord 96 EX vừa đăng trên bonbanh hôm qua. Kết quả là bác ấy vẫn chưa cưới được vợ. Thấy bác ra về mà vẻ mặt buồn buồn làm em cũng buồn lây.
96EX là hàng ngon và hiếm lắm....sao mà bác ấy chưa vừa ý thế nhỉ? Phong có biết chi tiết không?
Báo cáo các bác - em vừa về đến nhà - bác Phong nhanh miệng quá nhể.
Tình hình là đã xem trực tiếp - cái được : có 3 cái được ( nước sơn : sơn lại mới. Máy V-Tec. nội thất mới dọn lại.)
cái không được : thì nhiều lắm - nhưng toàn linh tinh: ( Bơm trợ lực tay lái - xì dầu tèle - chắc phải thay bơm mới. Bô e ( gió vào ) bị rớt đâu mất. 02 chụp mâm sau không còn. Đèn sau bên phụ bị bể. cảng trước và đèn trước bị bể hết mấy cái chốt cài - chỉ dùng đây kẽm buộc vào và dán keo 502 . khi chạy thử 10km - ABS không làm việc hay sao, không có cảm giác. Gầm phuộc tiêu hết : lụp cụp . khi chạy thử có cảm giác đầu một nơi - đít một nhả. Bù ga thì tiêu luôn - bật máy lạnh còn 300 - máy rung đùng đùng. Điều quan trọng các đèn : check, SBS, ABS, accu. nhớt báo không đúng : cái này có alo cho Bác Tiểu và bác Tấn lúc ngồi trong xe.) đồng hồ chỉ có KmH không có MPH.
Vừa đi Test về thì Bác Phong đến - Chủ bảo mang xe đi kiểm định - thế là 2 AE ngồi đợi mang xe về để cùng Test lại - một lúc sau Chủ ra kêu đã bán rồi. Thế là 2 AE ra về.
@: sáng sớm có 1 lái ở sài gòn xuống xem : Ông này mở công tắc nhìn đèn báo rồi lắc đầu , sau đó cho nổ máy - bật A/C : Ông ta cũng lắc đầu - không nói gì - bỏ về luôn.
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:Con nghiện accord

hung_tele nói:
Toy vẫn trong cuộc hành trình săn lùng hả? Cố lên!
toyota cresta nói:
kyanh911 nói:
Accord94_VT nói:
Sáng sớm nay có con nghiện Cresta đã chạy 40km từ Phú Mỹ xuống Vũng Tàu để xem mắt một em Accord 96 EX vừa đăng trên bonbanh hôm qua. Kết quả là bác ấy vẫn chưa cưới được vợ. Thấy bác ra về mà vẻ mặt buồn buồn làm em cũng buồn lây.
96EX là hàng ngon và hiếm lắm....sao mà bác ấy chưa vừa ý thế nhỉ? Phong có biết chi tiết không?
Báo cáo các bác - em vừa về đến nhà - bác Phong nhanh miệng quá nhể.
Tình hình là đã xem trực tiếp - cái được : có 3 cái được ( nước sơn : sơn lại mới. Máy V-Tec. nội thất mới dọn lại.)
cái không được : thì nhiều lắm - nhưng toàn linh tinh: ( Bơm trợ lực tay lái - xì dầu tèle - chắc phải thay bơm mới. Bô e ( gió vào ) bị rớt đâu mất. 02 chụp mâm sau không còn. Đèn sau bên phụ bị bể. cảng trước và đèn trước bị bể hết mấy cái chốt cài - chỉ dùng đây kẽm buộc vào và dán keo 502 . khi chạy thử 10km - ABS không làm việc hay sao, không có cảm giác. Gầm phuộc tiêu hết : lụp cụp . khi chạy thử có cảm giác đầu một nơi - đít một nhả. Bù ga thì tiêu luôn - bật máy lạnh còn 300 - máy rung đùng đùng. Điều quan trọng các đèn : check, SBS, ABS, accu. nhớt báo không đúng : cái này có alo cho Bác Tiểu và bác Tấn lúc ngồi trong xe.) đồng hồ chỉ có KmH không có MPH.
Vừa đi Test về thì Bác Phong đến - Chủ bảo mang xe đi kiểm định - thế là 2 AE ngồi đợi mang xe về để cùng Test lại - một lúc sau Chủ ra kêu đã bán rồi. Thế là 2 AE ra về.
@: sáng sớm có 1 lái ở sài gòn xuống xem : Ông này mở công tắc nhìn đèn báo rồi lắc đầu , sau đó cho nổ máy - bật A/C : Ông ta cũng lắc đầu - không nói gì - bỏ về luôn.
Dạ - cảm ơn Bác Hùng - em vẫn trên đường đi thỉnh kinh .
 
Hạng F
7/9/07
13.427
310
83
Dặm đường gió bụi
Re:Con nghiện accord

Chú tiểu nói:
kyanh911 nói:
nhân chuyện bác dũng sửa xe thành công mỹ mãn và được cái biêt danh dễ thương...em nhờ các bác khám bệnh giùm xe em luôn: số là lúc mới lấy xe về và đem đi sửa lần đầu, máy nguội thì không sao, chạy 1 lúc là hay tắt máy mỗi khi đạp côn sang số...rất khó chịu. Vậy thì nên chú ý cái nào các bác?

Bác xem lại hệ thống bù ga. Cái bù ga mà các bác hay gọi là bù ga máy lạnh đó.
Nhưng trước hết bác ko nên chăm chú vào cái bù ga này mà phải xem lại hệ thống điện thế nào. Khi đạp côn, bất đèn, đánh tay lái thì đều được phát tín hiệu về cái ECU để báo cho bù ga làm việc. Em nghĩ xe bác nên kiểm tra lại từ chổ côn này, hoặc đơn giản hơn là bác chỉnh bù ga chưa phù hợp
dạ, bị kẹt cái cục bù ga nguội bác ạ. khi chưa nóng máy thì không sao, nóng máy rồi là hay chết máy khi ở số mo lắm
 
Hạng B2
4/10/05
128
1
0
48
Vũng Tàu
Re:Con nghiện accord

kyanh911 nói:
hoan hô bác duchop tham gia off Nha Trang. cố gắng bác nhé. dạo này bác biến đâu mất tiêu, chẳng thấy tham gia cho vui chi hết....

Dạ, em sẽ cố gắng bác ạ. Dạo này em hơi bận. Em sẽ cố gắng sửa xe cho ngon ngon 1 tí rồi mới dám đi xa ạ. Đợt Tây Nguyên vừa rồi về xót xe quá. Cũng phải tranh thủ dụ khị gấu nữa, khả năng cao là em sẽ hội ngộ cùng hội nghiện nhà mình ở Nha Trang đấy ạ. Nhưng phải hết tháng 6 vì cơ quan Gấu nhà em năm nay đăng cai tổ chức ngày hội gia đình các tỉnh miền đông, mà gấu nhà em lại làm lĩnh vực đó bên Sở Văn Hóa cho nên phải xong việc mới đi được ạ.
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord

kyanh911 nói:
Chú tiểu nói:
kyanh911 nói:
nhân chuyện bác dũng sửa xe thành công mỹ mãn và được cái biêt danh dễ thương...em nhờ các bác khám bệnh giùm xe em luôn: số là lúc mới lấy xe về và đem đi sửa lần đầu, máy nguội thì không sao, chạy 1 lúc là hay tắt máy mỗi khi đạp côn sang số...rất khó chịu. Vậy thì nên chú ý cái nào các bác?
Bác xem lại hệ thống bù ga. Cái bù ga mà các bác hay gọi là bù ga máy lạnh đó.
Nhưng trước hết bác ko nên chăm chú vào cái bù ga này mà phải xem lại hệ thống điện thế nào. Khi đạp côn, bất đèn, đánh tay lái thì đều được phát tín hiệu về cái ECU để báo cho bù ga làm việc. Em nghĩ xe bác nên kiểm tra lại từ chổ côn này, hoặc đơn giản hơn là bác chỉnh bù ga chưa phù hợp
dạ, bị kẹt cái cục bù ga nguội bác ạ. khi chưa nóng máy thì không sao, nóng máy rồi là hay chết máy khi ở số mo lắm
Mình không tin là kẹt bù ga nguội dẫn đến chết máy khi mo
 
Hạng B1
2/3/11
65
0
0
Re:Con nghiện accord

Xin chaò cả nhà. Lâu lắm hôm nay em lại mới có thời gian để vào OS.
Chúc mừng bác Dũng có chuyến đi thành công nhé.
Hôm nay V2 yêu quý của em cũng vừa được Chú Tiểu mua giúp cục bù ga máy lạnh, em vừa lắp từ 21h00 đến 21h30 thì được lun, bù tốt.
Cảm ơn Chú Tiểu và Gaubacuc đã giúp em nhé.
Bác Dũng càhụ và các bác cho em hỏi thêm tí: số là sau khi bác Dũng hướng dẫn em làm vệ sinh họng gió và bướm ga thì garenty của em khi siết chặt vít gío vẫn là 1200. còn cácch nào các bác giúp em với.
 
Hạng C
20/1/07
533
1
0
Ha Noi
Re:Con nghiện accord

SMOKIN.GIF
57.gif

@Dung_gia lai: Nó đấy Pák ạh, chính là cái cục bù ga máy nguội đó đấy! Hoặc ở một trường hợp khác nữa là vít chỉnh lưu lượng gió ở chế độ không tải chỉnh không đúng (cái vít mà các Pák hay gọi là vít ngũ giác mà mỗi lầm Pák Tấn chỉnh xong là lấy keo nhét vào đó đấy ạh) Hiện tượng chết máy khi máy nóng này xảy ra ngay cả khi đang còn số chứ không riêng gì ở trạng thái mo (neutral) Tức là nó sẽ bị khi động cơ hoạt động ở chế độ không tải (cầm chừng)
Có điều Kỳanh miêu tả hiện tượng chưa chính xác lắm, tức là khi đang còn số thì phần lớn các Pák vẫn còn đạp ga nên nó ko bị chết máy, khi về mo rùi các Pák mới buông chân côn, buông chân ga, lúc này máy sẽ chạy ở chế độ không tải thì bị chết máy lúc động cơ đã đủ nhiệt độ làm việc (tức là đã warm up hoàn toàn).
Em đã bị vật quả này lúc lấy xe về và bung hết phần máy ra để bảo dưỡng toàn bộ đó, nó làm em phải mượn đồ để thay gần hết phần điện mới tìm ra được nguyên nhân đó. Ác cọp này thâm hiểm lém!
@Chú tiểu: Phần côn hay còn gọi là ly hợp hoặc embraya khi hoạt động không liên quan gì đến bù ga nhé!
Kính các Pák!
:D
VND.