RE: Asia Towner cũ của tui giải nhiệt chưa tốt?
Kính chào bác Thiết! bác khỏe nhỉ , vẫn còn thức để tâm sự với anh em.
Em kẻ là người bị hấp dẫn bởi lòng yêu xe Towner của các bác mà
mới quyết tâm đi theo đó.
Hôm 16/1 Bác Hcivic đã dẫn em đi coi xe từ sáng tới chiều mà không được chiếc nào ra hồn. Cũng trong ngày hôm đó muaban.net có ghi 1 em 70 triệu. Với cái giá kinh khủng này cả em và bác Hcivic đều đặt dấu hỏi lớn vì có 2 khả năng 1 chủ xe quá chảnh, 2 là xe quá tốt. Bác Hcivic bận lúc 4h pm, em 1 mình đi tiếp. Tới nơi thấy xe cái em nghĩ ngay tới khả năng thứ 2!
Chủ xe là bác cán bộ Sở CN tp, tuổi trên 60, dân tập kết( Hồi nhỏ học cùng lớp bác Thiết không chừng). Em cũng thử trả giá 1 tí, hy vọng giảm 2-3 chai là em ok liền, ai ngờ ổng nói luôn:" Tui ghi giá vậy chứ 60 là tui bán"
em coi xe 1 hồi rồi về, hôm sau cầm 60 chai tới lấy xe luôn. Xe khách zin, đông hồ tuor, 2 kính sau quay, 2 dàn lạnh(đã hư), hôm giao xe ổng còn cùng em lên 292ADV mua tặng em sợi dây congtowmet và mấy tay nắm cửa mới để thay vào những cái đã hư. Mấy hôm nay để bên gara gần nhà họ coi cho cuối cùng em mới phải trả hóa đơn 2, 3 triệu cho 2 bộ nhún trước(thay mới), bố thắng, cuppen, nhớt, gạt nước.....,
Sửa xong xe đi vẫn nóng kinh người đồng hồ nhiệt luôn ở 40-60%, chân côn vẫn nặng dù theo lời bác Thiết em đã nhờ gara ngâm nhớt sợ dây., Tết này em tính leo đèo về quê(Bảo Lộc), bác Thiết có lời khuyên nào cho em không khi từ h tới tết bận đến mức không thể đi sửa bộ giải nhiệt.
Chúc bác khỏe và mong ngày gặp bác ở Nha Trang với Asia Towner!