Hạng D
Cuối tuần rồi em làm chuyến Đà lạt, đạp cứ phà phà, cứ đúng tốc độ là phi, chả thấy vấn đè gì cả, đường từ QL 20 đến Bảo lộc thì ngon, còn đoạn từ Trà Tâm châu Bảo lộc đến Đức trọng, đường đang sửa 2 bên nên xấu quá, đi mệt mỏi luôn.
Mềnh nhắm không đạp quá 50 thì bao pts quất lun, he he44km/h vẫn bị pts bắt chẹt đây đừng đùa với mấy ảnh
Xe đi trước bị vịn hả bác. Em thấy nó vượt đúng luật mà ta, đường vạch đứt ngoài kdc, trước đó có biển báo cấm vượt?Định Quán đây ạ iem mới về hôm chủ nhật
vượt ngay đó k bị cấm, nhưng theo iem là k nên, ngay đầu dốc bác ợ, hoàn toàn k thấy đc xe về khi vượtXe đi trước bị vịn hả bác. Em thấy nó vượt đúng luật mà ta, đường vạch đứt ngoài kdc, trước đó có biển báo cấm vượt?
dạ, nó way đầu đấy ạXe tải cũng tử tế mà, hết đường cong nép vô cho bác vượt!
vượt ngay đầu dốc ạ, hoàn toàn k thấy xe về khi vượt nha bácTrong clip vạch vàng đứt có nghĩa đc vượt ở đg có tốc độ cho phép trên 60. Vậy csgt bắt cái gì hả các cụ?
Hôm trước em đi vượt hết. sao mình biết chỗ đó đầu dốc hay giữa, chắc cãi được.vượt ngay đó k bị cấm, nhưng theo iem là k nên, ngay đầu dốc bác ợ, hoàn toàn k thấy đc xe về khi vượt
Mấy khúc vạch vàng, đứt nét sao mợ không vượt chiếc tải mà lại bò sau nó vậy ?Định Quán đây ạ iem mới về hôm chủ nhật