Tập Lái
27/1/15
33
8
8
47
Cho em hỏi xíu, có cần thay bóng đèn zin bằng bóng siêu sáng kg? Bóng zin có vẻ hơi tối. Mong góp ý các bác
 
Hạng B2
22/10/13
170
161
43
Vũng Tàu
xe mình MT đây. từ hồi mua xe T3-2014, đến hôm nay, xe đã đi được 6500km.
Mùng 1, mình về Cần Thơ ăn Tết, Mùng 3 lên Đà Lạt, Mùng 5 về lại Sài Gòn. Hôm qua, chuyến về ĐL->SG, mình cầm lái suốt, lúc chạy trên cao tốc Dầu Giây ở các tốc độ 100-120-145, ngoài vợ cả, 2 F1, full đồ đạc, lại có thêm 1 bác U 50, là người quen, đi nhờ về SG, (bác này là tài già, cũng chơi trong hội Ford, đã và đang lái con Ford Everest hơn 10 năm rồi), cứ tấm tắc khen xe nhỏ có 1.2 mà lên ga bốc, vững, và ngồi không say xe.
Duy chỉ có 1 số điều không hài lòng: là xe nhỏ, thấp, quan sát không bao quát hết nên lúc kẹt xe bị xe máy bao vây tứ bề là bắt đầu thấy bất an; đi ban đêm hay bị rọi đèn bởi xe lớn nên rất bực mình; đèn xe gin thì kém sáng nên hồi năm ngoái, lúc 6-7h tối, đoạn QL 1 ở Cái Bè, Cai Lậy-Tiền Giang, đi trong cơn mưa rào, mình không thể phân biệt được con lươn vì đèn xe quá kém, đành phải tấp vô lề núp mưa! haizzz
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
26/3/11
6.056
6.729
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
xe mình MT đây. từ hồi mua xe T3-2014, đến hôm nay, xe đã đi được 6500km.
Mùng 1, mình về Cần Thơ ăn Tết, Mùng 3 lên Đà Lạt, Mùng 5 về lại Sài Gòn. Hôm qua, chuyến về ĐL->SG, mình cầm lái suốt, lúc chạy trên cao tốc Dầu Giây ở các tốc độ 100-120-145, ngoài vợ cả, 2 F1, full đồ đạc, lại có thêm 1 bác U 50, là người quen, đi nhờ về SG, (bác này là tài già, cũng chơi trong hội Ford, đã và đang lái con Ford Everest hơn 10 năm rồi), cứ tấm tắc khen xe nhỏ có 1.2 mà lên ga bốc, vững, và ngồi không say xe.
Bác chạy lên 145km/h với em nhỏ con này cũng ghê quá nhỉ.
Mà em này chạy cũng bốc quá.
 
Hạng D
7/3/11
1.617
4.385
113
Sài Gòn
xe mình MT đây. từ hồi mua xe T3-2014, đến hôm nay, xe đã đi được 6500km.
Mùng 1, mình về Cần Thơ ăn Tết, Mùng 3 lên Đà Lạt, Mùng 5 về lại Sài Gòn. Hôm qua, chuyến về ĐL->SG, mình cầm lái suốt, lúc chạy trên cao tốc Dầu Giây ở các tốc độ 100-120-145, ngoài vợ cả, 2 F1, full đồ đạc, lại có thêm 1 bác U 50, là người quen, đi nhờ về SG, (bác này là tài già, cũng chơi trong hội Ford, đã và đang lái con Ford Everest hơn 10 năm rồi), cứ tấm tắc khen xe nhỏ có 1.2 mà lên ga bốc, vững, và ngồi không say xe.
Duy chỉ có 1 số điều không hài lòng: là xe nhỏ, thấp, quan sát không bao quát hết nên lúc kẹt xe bị xe máy bao vây tứ bề là bắt đầu thấy bất an; đi ban đêm hay bị rọi đèn bởi xe lớn nên rất bực mình; đèn xe gin thì kém sáng nên hồi năm ngoái, lúc 6-7h tối, đoạn QL 1 ở Cái Bè, Cai Lậy-Tiền Giang, đi trong cơn mưa rào, mình không thể phân biệt được con lươn vì đèn xe quá kém, đành phải tấp vô lề núp mưa! haizzz
Kì em đi Vũng Tàu về trên QL51 khi trời nhá nhem tối chưa lên đèn đường, và mưa lất phất, mở đèn cũng như không luôn, em phải tấp lề đợi đèn đường sáng mới dám chạy. Về em thay đèn gấp luôn. Ai hay đi xa lộ ban đêm thì nên thay đèn LED hoặc thay đèn khác như OSRAM, PHILLIPS...
 
  • Like
Reactions: w9v
1/4/07
21.905
16.717
113
0913168658
Đọ sangs đèn. Theo bác Petrol, ở Sing không được dùng đèn sáng quá, tiêu chuẩn quốc tế. VN không cấm thì bác tăng sáng.

Chói từ xe đối diện, tình hình chung.xe SUV vẫn bị. Mình có làm một mắt kính chống chói rất hiệu quả, nhưng thủ công, hy vọng 6 7 tháng nữa có thể làm rộng rãi, dưới 200k.
 
Tập Lái
5/2/15
47
46
18
47
Có bác sale nào trong này cho mình tham khảo giá e MR MT giờ khoảng bn vậy? Mình cũng đang nghía e này, nếu được thì gom lúa múc luôn!