F.A confirmed
Hạng C
18/9/14
637
40.671
93
Khi biết gốc rễ vấn đề thì giải quyết sẽ nhanh thôi a.
Giờ anh @ngoctieutu mở máy lạnh xe hơi sẵn, rồi mời a6 tới uống trà đàm đạo trong 120p, mọi ấm ức sẽ được giải tỏa.
Anh thấy e nói có đúng hông?
Rồi Bs có cần xin số đt không ?
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.505
166.039
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Năm xưa xưa lắm rồi mình bị loét bao tử. Nằm viện trị 1 tuần vì khám định kì.
Năm 2006 mình đau khớp nặng. Hồi đó mình đang ở trong nhà của Ba Má ở cạnh công bv CTCH đường Trần Hưng Đạo. Hỏi thăm bạn bè, họ chỉ tới Phòng khám ngoài giờ của bs Lê Thành Phương bs bv CTCH ở 56 Nghĩa Thục P5Q5
Lấy số buổi sáng, chiều tới khám.
Bs khám qua, hỏi han và cho thuốc về nhà uống
Ra lấy thuốc: Tất cả thuốc đã bóc vỏ vô túi nilon. Có 6 loại. Uống 3 lần/ngày. Không biên toa. Chi phí 900k (gồm 300k khám 600k thuốc)
Mình uống 5 ngày thì hết thuốc.
Ngày thứ sáu qua lấy thuốc đợt 2
Ngày thứ bảy, mình đang chăm sóc Má bệnh nặng trong bv thì gục xuống ngất đi. Cấp cứu!
Bs phán Xuất huyết bao tử.
Mình được các bs bv 30/04 chăm sóc vô máu 3 đơn vị thì tỉnh.
Mém xuất huyết não. Hên là đang trong bv được cấp cứ kịp thời.
Lý do: đau bao tử mà cho thuốc khớp liều cao thì gây hại như thế.
Vợ mình @Mợ Thu qua quậy bên pk bs Phương vài câu đòi kiện. Bs Lê Thành Phương đến bv 30/04 thăm và xin lỗi. Xong.

Sau này anh @Peroxide16601 - ts Sinh hóa Hứa Quyết Chiến giới thiệu và cho thuốc của gs Hổ ở ĐH KHTN thì mình uống 20 ngày hết bệnh viêm đa khớp dạng khấp.
 
Chỉnh sửa cuối: