- Status
- Không mở trả lời sau này.
Nhiều khi liều làm đại, tính toán quá hóa ra nhát tay, chẳng muốn làm gì hít.ngoclinhtu nói:Bác này phân tích kiểu chuyên gia lên quan đến văn hóa xã hội kinh tế và tình hình thực tế rất chí lí
Hanh.Pham nói:Theo em hiểu thì 3 bác chủ của thương hiệu này gom một mớ của Rice BurgerKing và MOS trộn vào, cộng thêm một ít món chế nửa việt nửa takeaway thành cơm kẹp chim cánh cụt giang tay.
Nghe đồn quý 1 năm sau sẽ tấn công thị trường Sài Thành với khoảng 3-4 địa điểm Q1,3, PN ... gì đó, việc bán cổ phần cho bác nút áo là một bước đi chiến lược theo các bác chủ đã phát biểu trên một đống báo đài.
Google đi, cả đống. Ai là tathiers thì rõ cái này như bắp lun từ hồi năm ngoái hehe
Giờ thì dự đoán bước đi ở SG của các bác í sẽ thế nào:
-Giá: 30 khìn: cạnh tranh không lại cơm văn phòng miền Nam, vì miền Bắc cơm văn phòng giá cao hơn nên còn dễ thở tí, vậy mà than lỗ suốt, nhồi tiền vào marketing quá mà.
- Khâu dilivery: cái này em sợ nhất trong mảng cơm văn phòng. Ở HN xe ít đường gần mà còn lên bờ xuống ruộng giao không nổi, nói chi Xì Gòong người xe như nêm, đường xa tít tắp ( đi từ đầu Q1 đến cuôi Q1 mà em mất dưới 1h thì .. em mọc cánh). Tối thiểu lại 5 suất mới diliver thì khó nhằn ở SG lém.
-Khẩu vị: hehe ... Nam-Bắc khó nói lắm nha, nội miền Nam mà nhích lên nhích xuống 200km thôi đã mặn ngọt khác nhau cực rõ gòi.
- Dịch vụ: miền Bắc thì thích Cháo Quát, Phở Mắng chứ miền Nam à, quên đi. Đến có thì ăn, không thì sà vào hàng khác và quên ngay, quên nhanh, quên khẩn trương.
Vài dòng bàn luận, mời các cao thủ ạ.
Thành công = 99% may mắn + 1% tính toán
Mấy bữa trước em đi ăn 1 quán xéo xéo cơm kẹp là Xiên Que, các bác thấy pax này 80 khìn thì sao ạ ( em ăn không hết nổi- đúng là con mắt to hơn cái bụng) :
![bán cơm kẹp mà thương hiệu 2,5 trẹo usd ! các bác biết món này không bán cơm kẹp mà thương hiệu 2,5 trẹo usd ! các bác biết món này không](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1183/1183005-dc3f16ec4b82ab0b4eb6faf49172fe21.jpg?w=750)
Hanh.Pham nói:Bữa trưa hôm nay của em đây, ăn vừa no, mời các bác xem hình đoán thay đổi của em cánh cụt ạ, em thấy bạn ấy đã thay một số thứ rồi.
![]()
Mợ này rành quán ăn ghê, có tâm hồn ăn uống dữ ha..................heheheHanh.Pham nói:Mấy bữa trước em đi ăn 1 quán xéo xéo cơm kẹp là Xiên Que, các bác thấy pax này 80 khìn thì sao ạ ( em ăn không hết nổi- đúng là con mắt to hơn cái bụng) :
![]()
Hanh.Pham nói:Bữa trưa hôm nay của em đây, ăn vừa no, mời các bác xem hình đoán thay đổi của em cánh cụt ạ, em thấy bạn ấy đã thay một số thứ rồi.
![]()
Cuối tháng 5, công ty em có training, nhân tiện có nhân viên phía Bắc vào, giáo viên người nước ngoài tới, em giới thiệu món độc của người Việt Nam, ối giời ơi, thức ăn thì được chứ phần rice thì như khỉ ấy, ăn rời rạc và khô, mới cắn được 1 miếng thì cơm đi đằng cơm, thịt đi đằng thịt, không bằng cơm nhà em nấu rồi nắm lại thành cơm nắm. Thôi cạch, mất tín nhiệm với đồng nghiệp và người nước ngoài quá!
Thằng Lotteria nó mới tung ra Rice burger rồi đó các bác (nhìn giống cơm kẹp), bác nào thử xem nó có ngon hơn cơm kẹp không. Nhiều khi ý tưởng của Vịt hay, nhưng Tây nó triển khai thì mới thành công. Em không thử vì em không ăn được fast food, nhà quê chân đất mắt toét ![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
thế không có bản quyền hả bác ?watanabe nói:Thằng Lotteria nó mới tung ra Rice burger rồi đó các bác (nhìn giống cơm kẹp), bác nào thử xem nó có ngon hơn cơm kẹp không. Nhiều khi ý tưởng của Vịt hay, nhưng Tây nó triển khai thì mới thành công. Em không thử vì em không ăn được fast food, nhà quê chân đất mắt toét![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.