Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

Chuyện của em mới chiều hôm qua còn tức hơn bác nữa. Trên đường về nhà, em ghé vào tiệm hủ tiếu định làm một tô, quán hủ tiếu trong lane đường xe 2 bánh. Tới quán em de xe vào quán, đang de có một thằng chạy 2 bánh chạy tới đầu xe em, vừa qua nó đá vào đầu xe em một cái mạnh, điên tiết em nhảy xuống xe chạy bộ đuổi nó không kịp em vào xe đuổi theo nó, vừa thấy nó em ép nó lọt lề. Em dừng lại định xuống đập lộn với nó nhưng thấy nó 2 thằng cùng 1 vợ (em chỉ có một mình) nên em bỏ không xuống, thế là nó tưởng em sợ nó đuổi theo em, nó chạy bám sau đít xe em, em định cho nó lăn cù nhưng cũng sợ nó chết nên em nhấp nhẹ thắng -> nó thắng gấp đột ngột loạng choạng rồi không dám theo em nữa. Nếu xe em có thêm một người là thế nào em cũng quần với nó một trận ra hồn nên đến giờ em vẫn còn tức


Bác ăn thua đủ với tụi nó làm gì? Đánh nhau là bước đường cùng, chứ xui xẻo nó cho 1 dao là mất mạng thì xe để cho ai lái, đó là em nói thật đấy, nhiều người tức nhau tiếng nói mà xảy ra án mạng rất lãng nhách. Nếu ở nước ngoài lại khác, bị đánh mà mừng rơn, vì nếu lỗi do nó là toà xiết nhà nó lấy tiền trả cho bác, nhưng đây là VN nên gan phải nhỏ lại. Nhịn nổi thì cứ phải nhịn.

Em mà vào trường hợp bác morning sun thì chắc cũng thế, cái thằng biết lý lẽ thì không ăn vạ, mà thằng ăn vạ tức là con cháu bác Chí, chỉ còn cách khoe mình nhiều sẹo hơn nó may ra nó ngán.
 
Hạng D
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

Trích đoạn: morning sun

Hơ ... hơ ... thật lòng hôm trước em chỉ dám kể đến đấy, không dám nói em đã xử lý ra sao, sợ các bác cười, như bác gì mắng em ngây thơ đó. Chờ mãi cũng không thấy các bác cho chiêu nào rõ ràng, thôi em đành khai vậy: Em khóa luôn cửa xe rồi ngồi im, run muốn chết! Hắn ta quát tháo một hồi không làm gì được quay lại xe. Em dze lại chút rồi dông mất tiêu. Em làm thế có gì sai không các bác? Các bác có kêu em ngu hay ngây thì em cũng hỏi
7.gif
Sao lại khóa cửa ngồi im trong xe thế bác? gặp côn đồ nó cầm hòn đá đập bể kiếng xe bác thì sao? Nếu cô thế thì giả vờ alo cho công an đến giải quyết, xong rùi ra nói chuyện phải trái với hắn. Còn gặp loại ng cùi bắp ăn vạ quá thì bác thí cho nó 1 ít cho nó biến nhanh cho rảnh nợ, khỏi phiền. :D
 
Tập Lái
31/8/07
38
0
6
ciecer.org
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

em nghĩ cứ ngồi im rồi lủi lủi đi cũng tốt, nhỡ nó dàn cảnh mình bước ra khỏi xe bè lũ nó từ trong bụi nhảy ra lụi lụi thì toi [&:]... ko thì có thẳng anh hùng núp trong lúc mình đang cãi lộn nó vặt tai móc mắt vợ hai thì... :(:(
 
Hạng B2
22/1/08
103
0
16
TP Cần Thơ
www.anchau.net
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

Nhân đây em cũng xin kể cho các bác nghe chuyện của em, thật xui xẻo xảy ra ngay hôm mồng 1 tết để các bác cho em ý kiến xem xử lý như vậy có đúng không. Chuyện là vầy: Mồng 1 tết em ở Cần Thơ chở ông bà già đi Cà Mau thăm quê Nội, khi đi đến đoạn gần nhà thờ cha Diệp thuộc Hộ Phòng- Giá Rai- Bạc Liêu em đang chạy rất chậm (45km/h) thì gặp anh 2B vượt phải quẹt vào cửa sau bên phải xe em và té cái gầm xuống đường, em thắng xe lại và chạy lên đậu sát vào lề, khi em mở cửa bước xuống xe hắn liền chạy đến nắm cổ áo hỏi em sao chạy xe gì kỳ vậy? em thấy vợ con nó còn nằm dưới đường không có ai đỡ dậy em liền nói: anh để tui coi đứa bé có sao không cái đã, nó liền buông em ra, em đỡ đứa bé lên vạch quần áo xem có sao không nhưng đứa bé không bị gì hết, còn hắn và bà xã của hắn chỉ bị xay xát nhẹ ngoài da, em liền hỏi: ở gần đây có bệnh xá nào không? tui đưa anh chị và cháu tới đó khám xem có bị gì không? hắn liền nói thôi khỏi đi, hắn đòi em bồi thường xe cho hắn (chiếc ware 100), em nói để từ từ em tính nó liền nổi xung thiên phóng tới đạp mạnh vào xe em, lúc đó người dân gần đó đến coi khá đông nhưng ai cũng ủng hộ em, có ông bác sĩ nhà gần đó chạy đến kêu em đưa mọi người vào nhà ổng rữa vết thương rồi cho thuốc uống, hắn ta lúc đầu không chịu nhưng thấy ai cũng nói hắn không lo cho vợ con hắn mà chỉ lo cho chiếc xe của hắn nến cũng xuôi theo, kết quả em trả 50 ngàn tiền thuốc. Em hỏi mọi người gần đây có chổ sửa xe không? thì được biết cách đó 200m có một chổ. Em liền gửi hắn 500 ngàn để hắn tự sửa nhưng hắn chẳng những không chịu mà còn lớn tiếng kiểu đại gia chửi em: "mày muốn chơi tiền với tao hả? tao chơi cho mầy thấy", thấy vậy em nói để em mang xe hắn đi sửa luôn, khi đến nơi thì xe chi bị bể 1 cái chiếu hậu, trầy một chút ở bửng xe, em cho thay chiếu hậu hết 12.000 đ, ổng chủ tiệm sửa xe nói tút lại cái bửng khoảng 30.000đ, tổng cộng 42.000 đ, em trả tiền xong hắn vẫn không chịu cho em đi, có lẽ vì lúc nảy đưa hắn đến 500.000 nên hắn tiếc chăng? tội nghiệp ông bà già em phải năn nỉ thêm 30p nữa và đưa hắn thêm 300.000 nữa hắn mới chịu. Trong trường hợp này mặc dù em không có lỗi nhưng dân Miền Tây lạ lắm, hể có tai nạn xảy ra thì xe lớn luôn bồi thường cho xe nhỏ (trường hợp của em là 4B bồi thường cho 2B), em định gọi XXX nhưng cũng sợ bị giam xe trong mấy ngày tết thì hẻo nên mới xuống nước. Khi về đến nhà em phải tốn thêm 500.000 tút lại xe, nhớ lại đến giờ em vẫn còn tức. Các bác thấy em làm vậy có đúng không?, thiệt tình mà nói trong cảnh này em không được sáng suốt lắm.
 
O.S.P.D
27/9/05
1.703
311
83
64
www.vnexpress.net
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

@Phancantho: Bác sao hiền quá vậy?Em phục bác tính "nhẫn nhục" thật!:(.Đành rằng mình cư xử theo kiểu tình người,nhưng bị xoắn cổ áo và đạp vào xe thì kể cả nó to gấp đôi lần em,thì thằng đó đảm bảo là nặng nhất trong cả nhà nó.
Dĩ hòa vi quý là điều đáng làm bác ạ,nhưng đâu cần nhẫn nhục như thế trước bàn dân thiên hạ và cha mẹ mình,nhất là khi mình đúng.
 
Hạng B2
22/1/08
103
0
16
TP Cần Thơ
www.anchau.net
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

Cảm ơn bác Mina khuyên bảo, tính em là vậy đó, 1 câu nhịn 9 câu lành mà, nếu hôm đó em đi 1 mình có lẽ chuyện sẽ khác rồi, em rất ít nói và cũng không thích cãi lộn trước mặt ba mẹ em, hôm đó ai cũng nói em sao mà hiền quá vậy, thực ra em không như họ tưởng đâu bác, cũng tuỳ chuyện phải không bác?
 
Hạng D
22/12/07
1.038
1
38
41
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

@PhanCanTho: Bác cư xử như vậy là quá tốt với nó rồi. Bị va quẹt, vợ con nó ko lo mà chưa gì đã nhào vô túm áo người ta, đúng là dở hơi, lại còn đạp vào xe người ta. Em mà là bác thì thuốc men, sửa xe cho nó xong là thôi, ko có đưa thêm gì nữa, nó mà bố láo là em gọi xxx ngay. Có bà con làm chứng bác còn sợ gì nó, cứ dọa nó đợi xxx đến sẽ bắt đền tiền tút lại xe là nó tởn ngay.
 
LX confirmed
Hạng B2
22/6/05
350
1.500
93
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

Bác Phan cư xử như vậy là đúng rồi. Ngày tết đi với cha mẹ, nếu nổi nóng chẳng biết sự việc sẽ đến đâu. Em thì cũng nhát lắm, ra đường lái xe cứ nhũn như chi chi :(
 
Hạng B2
22/1/08
103
0
16
TP Cần Thơ
www.anchau.net
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

@LX: Bác rất hiểu em đó, hôm đó là mồng 1, ba mẹ em là người Hoa nên rất kiên kỵ chuyện xui quẩy đầu năm.
@bindtv: em thấy qua chuyện này mình cũng dở thiệt bác à, có lẽ có ông bà già em sợ có chuyện gì không ai lo cho ổng bả nếu xảy ra chuyện lớn thì khổ.
 
Tập Lái
31/8/07
38
0
6
ciecer.org
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

thằng bạn em có lần cũng bị quẹt kiểu đó, chú kia đang sừng sỏ lao lại xe thì nó mở cửa xe bước xuống, tranh thủ vô tình làm rớt mấy cây mỏ lết (luôn để sẵn bên ghế tài) xuống đường nghe boong boong, thế là chú kia cúp đuôi chửi chửi mấy câu rồi lồm cồm xách xe dậy đi tiếp :D:D