ZjN
Hạng B2
25/3/08
104
0
0
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

Nhịn nhịn nhịn thôi . Còn bác nào máu nóng toàn thân thì xả cho nó 2 3 phát vào mồm là nó im ngay ... gặp thú dữ thì không nói chứ tầm tôm tép thì di chết luôn ...
Như em nè .. chiều nay chứ đâu xa ... (chuyện này ngược lại với các bác ... 4B chạy sai còn làm dữ ) [8D]
- Em phi con 2 bánh đèo cô bạn gái đi ăn tầm 11h trưa, 1 bác xxx ra tín hiệu cho làn đường của e được đi , yên tâm mình thoát . Em rất từ từ đi sang đường . Lúc này bác xxx đang bận bắt 1 anh 4B ZACE không tuân thủ tín hiệu của bác ... Nhẹ nhàng và từ từ 1 bác 4B mang nhãn hiệu TOYOTA CAMRY 2007 mắt híp ( xe nhập ) làm cái huỵch vào ngang thân xe e ( e đi 2 bánh) .
- Rõ ràng là đã có tín hiệu của bác xxx bắt đường bên đấy STOP để cho bên e đi mà . Em nghiêng xe tránh và dựng chân trống xuông , tháo mũ bảo hiểm cầm trên tay và đi lại bên kính lái của bác 4B .
- Bác 4B rât thong thả hạ kính và sủa ngay 1 câu (Sorry các bác MOD) "Đụ má thằng chó mày không biết đi xe ah .. và 1 loạt các lời nói khó nghe" ... TRỜI ƠI ... em định nhịn nhưng e đi 4B mà nghe anh đó ngồi trên xe mặt vênh ngược nói năng thô tục và rõ ràng là anh ý đi sai ...
- Em chỉ nhỏ nhẹ nói : " Anh đi sai sao anh còn chửi em "
- Anh ta chửi luôn . Kệ . Chó cứ sủa em cũng chẳng thèm chấp loại đó .
- Định bỏ đi nhưng anh ta có 1 hành động cực kỳ là bất lịch sự , hắn nhổ ngay bãi nước bọt vào chân em . Trời ... chịu sao thấu .
- Trong tay đang cầm sẵn cái mũ bảo hiểm , kính xe 4B thì đang mở . Theo các bác e sẽ làm gì ???
- Tay trái e cầm mũ , tay phải vịn vào xe 4B và e làm cái rầm vào mồm a đó , máu mũi toé ra (chắc phải gãy sống mũi ) . Công nhận cũng hơi khó nhưng có thể oánh mạnh đc .
- Thôi thì gây án xong e té thẳng .
- Ghét nhất thằng nào sai mà còn làm tàng các bác ah .
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/3/07
1.809
728
113
vnexpress.net
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

Trích đoạn: ZjN

Nhịn nhịn nhịn thôi . Còn bác nào máu nóng toàn thân thì xả cho nó 2 3 phát vào mồm là nó im ngay ... gặp thú dữ thì không nói chứ tầm tôm tép thì di chết luôn ...
Như em nè .. chiều nay chứ đâu xa ... (chuyện này ngược lại với các bác ... 4B chạy sai còn làm dữ ) [8D]
- Em phi con 2 bánh đèo cô bạn gái đi ăn tầm 11h trưa, 1 bác xxx ra tín hiệu cho làn đường của e được đi , yên tâm mình thoát . Em rất từ từ đi sang đường . Lúc này bác xxx đang bận bắt 1 anh 4B ZACE không tuân thủ tín hiệu của bác ... Nhẹ nhàng và từ từ 1 bác 4B mang nhãn hiệu TOYOTA CAMRY 2007 mắt híp ( xe nhập ) làm cái huỵch vào ngang thân xe e ( e đi 2 bánh) .
- Rõ ràng là đã có tín hiệu của bác xxx bắt đường bên đấy STOP để cho bên e đi mà . Em nghiêng xe tránh và dựng chân trống xuông , tháo mũ bảo hiểm cầm trên tay và đi lại bên kính lái của bác 4B .
- Bác 4B rât thong thả hạ kính và sủa ngay 1 câu (Sorry các bác MOD) "Đụ má thằng chó mày không biết đi xe ah .. và 1 loạt các lời nói khó nghe" ... TRỜI ƠI ... em định nhịn nhưng e đi 4B mà nghe anh đó ngồi trên xe mặt vênh ngược nói năng thô tục và rõ ràng là anh ý đi sai ...
- Em chỉ nhỏ nhẹ nói : " Anh đi sai sao anh còn chửi em "
- Anh ta chửi luôn . Kệ . Chó cứ sủa em cũng chẳng thèm chấp loại đó .
- Định bỏ đi nhưng anh ta có 1 hành động cực kỳ là bất lịch sự , hắn nhổ ngay bãi nước bọt vào chân em . Trời ... chịu sao thấu .
- Trong tay đang cầm sẵn cái mũ bảo hiểm , kính xe 4B thì đang mở . Theo các bác e sẽ làm gì ???
- Tay trái e cầm mũ , tay phải vịn vào xe 4B và e làm cái rầm vào mồm a đó , máu mũi toé ra (chắc phải gãy sống mũi ) . Công nhận cũng hơi khó nhưng có thể oánh mạnh đc .
- Thôi thì gây án xong e té thẳng .
- Ghét nhất thằng nào sai mà còn làm tàng các bác ah .

Đội nón bảo hiểm cũng có lợi quá bác nhỉ :D:D
 
Hạng B2
2/8/07
460
8
18
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

Trích đoạn: ZjN

Nhịn nhịn nhịn thôi . Còn bác nào máu nóng toàn thân thì xả cho nó 2 3 phát vào mồm là nó im ngay ... gặp thú dữ thì không nói chứ tầm tôm tép thì di chết luôn ...
Như em nè .. chiều nay chứ đâu xa ... (chuyện này ngược lại với các bác ... 4B chạy sai còn làm dữ ) [8D]
- Em phi con 2 bánh đèo cô bạn gái đi ăn tầm 11h trưa, 1 bác xxx ra tín hiệu cho làn đường của e được đi , yên tâm mình thoát . Em rất từ từ đi sang đường . Lúc này bác xxx đang bận bắt 1 anh 4B ZACE không tuân thủ tín hiệu của bác ... Nhẹ nhàng và từ từ 1 bác 4B mang nhãn hiệu TOYOTA CAMRY 2007 mắt híp ( xe nhập ) làm cái huỵch vào ngang thân xe e ( e đi 2 bánh) .
- Rõ ràng là đã có tín hiệu của bác xxx bắt đường bên đấy STOP để cho bên e đi mà . Em nghiêng xe tránh và dựng chân trống xuông , tháo mũ bảo hiểm cầm trên tay và đi lại bên kính lái của bác 4B .
- Bác 4B rât thong thả hạ kính và sủa ngay 1 câu (Sorry các bác MOD) "Đụ má thằng chó mày không biết đi xe ah .. và 1 loạt các lời nói khó nghe" ... TRỜI ƠI ... em định nhịn nhưng e đi 4B mà nghe anh đó ngồi trên xe mặt vênh ngược nói năng thô tục và rõ ràng là anh ý đi sai ...
- Em chỉ nhỏ nhẹ nói : " Anh đi sai sao anh còn chửi em "
- Anh ta chửi luôn . Kệ . Chó cứ sủa em cũng chẳng thèm chấp loại đó .
- Định bỏ đi nhưng anh ta có 1 hành động cực kỳ là bất lịch sự , hắn nhổ ngay bãi nước bọt vào chân em . Trời ... chịu sao thấu .
- Trong tay đang cầm sẵn cái mũ bảo hiểm , kính xe 4B thì đang mở . Theo các bác e sẽ làm gì ???
- Tay trái e cầm mũ , tay phải vịn vào xe 4B và e làm cái rầm vào mồm a đó , máu mũi toé ra (chắc phải gãy sống mũi ) . Công nhận cũng hơi khó nhưng có thể oánh mạnh đc .
- Thôi thì gây án xong e té thẳng .
- Ghét nhất thằng nào sai mà còn làm tàng các bác ah .


dù gì thì anh đó cũng đáng bị vậy! thứ 2 chắc thằng đó là tài xế thui. hem fải chủ xe đâu
 
13/3/08
184
1
0
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

Vậy là bác cung hên gặp thằn hiền lành rồi, gặp thằng có máu chút nó lụm đá bụp móc mông con vợ 2 bác luon ..chúc mừng bác tai qua nạn khỏi
Trích đoạn: morning sun

Trích đoạn: STINGER

Trích đoạn: morning sun

Hôm rồi mình bị 2B quẹo trái ngay trước đầu xe, mình thắng không kịp nên húc hắn đổ kềnh. Hắn ta quăng xe đó chạy lại đập vào xe mình ầm ầm đòi xuống xe nói phải trái. Các bạn có kinh nghiệm xử lý ra sao trong trường hợp này cho mình biết với... Cám ơn nhiều!

Bác kể tiếp đi bác, để em rút kinh nghiệm ;)

Hơ ... hơ ... thật lòng hôm trước em chỉ dám kể đến đấy, không dám nói em đã xử lý ra sao, sợ các bác cười, như bác gì mắng em ngây thơ đó. Chờ mãi cũng không thấy các bác cho chiêu nào rõ ràng, thôi em đành khai vậy: Em khóa luôn cửa xe rồi ngồi im, run muốn chết! Hắn ta quát tháo một hồi không làm gì được quay lại xe. Em dze lại chút rồi dông mất tiêu. Em làm thế có gì sai không các bác? Các bác có kêu em ngu hay ngây thì em cũng hỏi
7.gif
 
Hạng D
13/5/07
1.458
582
113
53
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

Trích đoạn: morning sun

Trích đoạn: STINGER

Trích đoạn: morning sun

Hôm rồi mình bị 2B quẹo trái ngay trước đầu xe, mình thắng không kịp nên húc hắn đổ kềnh. Hắn ta quăng xe đó chạy lại đập vào xe mình ầm ầm đòi xuống xe nói phải trái. Các bạn có kinh nghiệm xử lý ra sao trong trường hợp này cho mình biết với... Cám ơn nhiều!

Bác kể tiếp đi bác, để em rút kinh nghiệm ;)

Hơ ... hơ ... thật lòng hôm trước em chỉ dám kể đến đấy, không dám nói em đã xử lý ra sao, sợ các bác cười, như bác gì mắng em ngây thơ đó. Chờ mãi cũng không thấy các bác cho chiêu nào rõ ràng, thôi em đành khai vậy: Em khóa luôn cửa xe rồi ngồi im, run muốn chết! Hắn ta quát tháo một hồi không làm gì được quay lại xe. Em dze lại chút rồi dông mất tiêu. Em làm thế có gì sai không các bác? Các bác có kêu em ngu hay ngây thì em cũng hỏi
7.gif

Các bác may mắn đấy, ngồi yên là yên. Hôm nọ em cũng "múc" 1 chú 2B (xe đạp) chổ Dương Quảng Hàm, Gò Vấp, trời tối, xung quanh có mấy tay thanh niên đi bộ lảng vảng thấy ghê ghê. Cũng do cái lý "xe to thua xe nhỏ", em đưa chú ấy ít tiền sửa xe cho lành. Chẳng hiểu chú ấy đang có tâm trạng thế nào đang chạy trong lề lại nhào ra giữa đường, em múc luôn :mad:
 
Hạng B2
26/11/07
158
0
0
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

Nói chung tất cả là do Luật giao thông của mình như ... không phân biệt phải trái rõ ràng, luật đặt ra giống như công cụ vỗ béo xxx hơn là để mọi người chấp hành. Như ý kiến của bác nào ở trên, ra nước ngoài bác nào chạy ẩu lấn tuyến bị đụng chết (em nói hơi quá) thì cũng ráng chịu thôi. Còn ra đường mà đụng chân đụng tay nó kiện cho bỏ m... Em ước gì Việt Nam mình cũng được vậy - Giấc mơ chỉ là giấc mơ
 
Hạng D
17/2/08
1.625
2
38
Da Nang City
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

mịa chúng nó chứ, quả này khi nào đi xe chắc e cũng phải mang theo cái cờ lê loại to để nói chiện với mấy thằng con cháu nhà Chí nếu chúng nó cố tình ăn vạ
 
ZjN
Hạng B2
25/3/08
104
0
0
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

Trích đoạn: phuocgia

mịa chúng nó chứ, quả này khi nào đi xe chắc e cũng phải mang theo cái cờ lê loại to để nói chiện với mấy thằng con cháu nhà Chí nếu chúng nó cố tình ăn vạ
Cờ lê không ăn thua đâu bác .. Mấy anh em tóc xanh tóc đỏ tuổi teen thì em khuyên các bác nên ngồi yên , xin lỗi chúng nó là lành nhất ... không có ngày không hiểu sao lại bị lòi ruột đoá .. sợ lém ... [8|]
 
Hạng B2
10/8/04
143
0
16
Hồ Chí Minh
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

Em làm công chức nhà nước nên không được manh động :(

Nhưng đọc xong topic này em cũng phải rèn luyện sức khỏe lại một tí và thủ sẳn một ít hàng phòng khi hữu sự [8D]
 
Hạng B2
15/3/07
317
19
0
RE: Bị 2B chạy sai còn làm dữ, phải làm sao?

nhịn thôi các bác ơi , động tay động chân thì thế nào mình cũng từ phải chuyển sang trái . Chỉ nên oánh nhau khi phải tự vệ , nhớ là khi đánh thì cứ tuýp sắt phan cho nó gãy chân tay là được rồi , đừng đập vào đầu nó tội lắm :D:D