Kể từ dạo ấy tui đi đường thấy đông đông lùm xùm tai nạn là tui tìm cách dọt hay quẹo đi chỗ khác.dragonlong76 nói:haizzza, làm người tốt cũng khổ bác nhỉChecker nói:Đức Phật dạy: Cứu một mạng người bằng tu 7 kiếp
Được biết : Đường Tam Tạng tu 10 kiếp
Ta chỉ cần cứu 2 mạng người tương đương tu 14 kiếp , đã hơn Đường Tam Tạng!
Nói lý thuyết thì dễ, bốc phét càng dễ, ai nói hay bốc phét cũng được, nhưng ở cái xứ Vịt này làm ...mới khó!
Pháp luật ko hỗ trợ người cứu mà cái bọn cớm cửa quyền hách dịch và quan liêu chỉ thích vô trách nhiệm và làm khó dễ người cứu.
Tui từng trải nghiệm việc cứu một lão già đi đường bị đụng xe máy cách đây 7 năm, đưa vào nhà thương Nguyễn Văn Học.
Kết quả là bác sĩ kêu bảo vệ bệnh viện không cho tui ra để chờ công an tới.
Khi công an tới thì giữ tui luôn buổi chiều để chờ người làm chứng.
các ông tưởng tưởng từ 10 giờ sáng bị giữ đến 6 giờ chiều bụng đói lả , ký đủ các loại cam kết và chờ người nhà bệnh nhân đến để trình bày, bị CA giữ CMND sau đó....mới được giải thoát!
Mất 2 tuần đi lại mới lấy được CMND ra!
Đại khái là tôi được Phật chứng nhận tu 7 kiếp rồi, nhưng ko có ý định lấy thêm một cái bằng 7 kiếp nữa ở cái xứ Vịt này ( sang xứ khác thì có thể)![]()
Tui làm người tốt bằng cách khác an nhàn và an toàn hơn.
Tui đi hiến máu nhân đạo.
Hổm rồi tình cờ thấy xe hiến máu nhân đạo dừng trên đường Phan Xích Long Phú Nhuận, tui vô xin hiến máu.
Các bác sĩ lẫn lãnh đạo Phường xem CMND ngạc nhiên hỏi : "anh ở phường khác à?"
Vâng, thì sao
Ờ ko sao cả. mời anh vào.
Sau khi đo huyết áp và kê khai một cái bảng " gần đây có sinh hoạt tình dục bừa bãi không", "có tiêm chích ma túy ko", "có bệnh nan y ko" ....thì tui vô xe hiến.
Tất nhiên máu tui ngon vì ko nhậu nhẹt , hút thuốc hay má túy gì cả.
Chơi gái thì tui chơi cũng lâu rồi, chơi gái trước khi lấy vợ lận và cũng đeo bao bố cẩn thận nên an toàn xa lộ.
Nghe nói trung tâm sẽ bỏ ra khoảng 1,2 triệu để xét nhiệm viêm gan A,B,C HIV, giang mai, sốt rét nữa....nay sau 1 tuần thấy chả ai gọi mình tức máu mình an toàn.
Vào xe hút máu:
Cha mẹ, cây kim hút máu to gấp 15 lần cây kim bình thường! Hơi sợ nhưng lỡ vào chả lẽ xin chui ra !?
Em y tá khá xinh từ từ chích kim vào, hơi đau phát nhưng êm ngay.
Máu ồng ộc chảy qua ống, tui hiến 1 xị máu (250ml ) vào một cái bịch chuyên dụng, chả cảm thấy gì cả, khỏe re.
( hiến máu theo số kg, trung bình 1kg là 70ml , người 70 kg như tui có 70 x 70 = 4900 ml máu, hiến 5% là OK)
Sau đó bác sĩ kêu vào bồi dưỡng cho 5 họp sữa ông Thọ và vỉ thuốc sắt. Phường + Trung tâm hiến máu cho 70K đi ăn bồi dưiỡng! Sau đó cấp 1 cái bằng chứng nhận hiến máu.
Hy vọng máu tôi cứu được mạng người nào đó.