Ha Sonata nói:Chuyện "kinh nghiệm" có thật 100% nè:
Em có ông anh (bà con) làm bác sỹ. Hồi đầu năm ngoái ổng mượn chiếc Accord 1992 của em đi chơi. Tại Long Điền, ổng gặp 1 TNGT 2b-4b. Người nạn nhân xe 2b ngáp ngáp, ổng mau chóng đưa lên xe chở đi BV Bà Rịa CC. Nạn nhân tắt thở trên xe. Làm thủ tục không vướng mắc chi bởi ổng là BS trưởng khoa, NN cũng là dân đf gần đó, xe 4b liên quan cũng đã được lập HS hiện trường. Chuyện qua đi bình thường...
Nhưng...những tháng sau đó ông anh BS của em, vẫn mượn chiếc xe đó của em và 1 chiếc antis nữa lái đi làm và đi chơi...và liên tiếp liên quan gây ra 3 vụ TNGT.
-1Vụ người lái 2b đâm ngang xe accord, xe em móp cửa, xe 2b banh chành, lái xe 2b (say mèm) gãy chân tay... hòa giải, ổng mua cho thằng kia chiếc xe khác (way)
- Xe em còn đang sửa, ổng lái antis ....phanh gấp=> 2b đâm thẳng vô đít. Người lái 2b thương nặng, xe banh chành => hòa giải=> xe 2b được tặng chiếc way tàu mới bởi xe tai nạn là way Tàu.
- Vụ 3: ổng lái Accord (mới làm cửa lại) phang tiếp vô trụ cổng nhà...
............
BS ta...lo lắng nằm mơ thấy "ông già (Ba)" hiện về kêu: "thằng nạn nhân 2b mày chở đi BV mà chết trên xe mày nó là thằng ...mê lái xe! Nó Chết nhưng hồn nó theo mày, mỗi khi TN là ...nó lái không đó, mày bít không?"
BS ta mò tới nhà "người đã khuất" dò hỏi thì đc biết "anh ấy mới lấy bằng lái 4b đi đi lái taxi sống qua ngày, ai ngờ mới có bằng 2 ngày thì khuất núi vì...say rượu."
BS sợ quá chạy lên "Cô Năm Nghĩa" cúng, nhờ "nói chuyện với người âm".
"người âm" nhập vào cô Năm Nghĩa và nói "con biết ơn chú cứu con nhưng con mê xe lắm," chỉ vô xe "con hay ngồi đây sau chú để...lái!!!!"
BS vãi linh hồn, lập đàn cúng (tại chùa cô Năm Nghĩa) và cô Năm làm phép trục người âm ra khỏi xe, đi rồi.
Từ đó...BS mua xe mới (antis) và an tâm đến nay lái xe đã gần 1 năm chưa có va quẹt gì thêm. Em thì bán xe Accord mua Sodachanh lái tới nay.
Chuyện nay các bác tin hay không - tùy! Muốn biết "cô Năm Nghĩa là ai" mời hỏi cụ gu gồ bít liền hà.
Em chỉ kể chuyện, không có mục nhọt gì khác. Gặp người bị nạn, nếu xe trống em vẫn cứu như thường. (noi gương S.O.Sers thui mờ)
Vậy là xui cho bác nào mua xe của bác HàHa Sonata nói:Chuyện "kinh nghiệm" có thật 100% nè:
Em có ông anh (bà con) làm bác sỹ. Hồi đầu năm ngoái ổng mượn chiếc Accord 1992 của em đi chơi. Tại Long Điền, ổng gặp 1 TNGT 2b-4b. Người nạn nhân xe 2b ngáp ngáp, ổng mau chóng đưa lên xe chở đi BV Bà Rịa CC. Nạn nhân tắt thở trên xe. Làm thủ tục không vướng mắc chi bởi ổng là BS trưởng khoa, NN cũng là dân đf gần đó, xe 4b liên quan cũng đã được lập HS hiện trường. Chuyện qua đi bình thường...
Nhưng...những tháng sau đó ông anh BS của em, vẫn mượn chiếc xe đó của em và 1 chiếc antis nữa lái đi làm và đi chơi...và liên tiếp liên quan gây ra 3 vụ TNGT.
-1Vụ người lái 2b đâm ngang xe accord, xe em móp cửa, xe 2b banh chành, lái xe 2b (say mèm) gãy chân tay... hòa giải, ổng mua cho thằng kia chiếc xe khác (way)
- Xe em còn đang sửa, ổng lái antis ....phanh gấp=> 2b đâm thẳng vô đít. Người lái 2b thương nặng, xe banh chành => hòa giải=> xe 2b được tặng chiếc way tàu mới bởi xe tai nạn là way Tàu.
- Vụ 3: ổng lái Accord (mới làm cửa lại) phang tiếp vô trụ cổng nhà...
............
BS ta...lo lắng nằm mơ thấy "ông già (Ba)" hiện về kêu: "thằng nạn nhân 2b mày chở đi BV mà chết trên xe mày nó là thằng ...mê lái xe! Nó Chết nhưng hồn nó theo mày, mỗi khi TN là ...nó lái không đó, mày bít không?"
BS ta mò tới nhà "người đã khuất" dò hỏi thì đc biết "anh ấy mới lấy bằng lái 4b đi đi lái taxi sống qua ngày, ai ngờ mới có bằng 2 ngày thì khuất núi vì...say rượu."
BS sợ quá chạy lên "Cô Năm Nghĩa" cúng, nhờ "nói chuyện với người âm".
"người âm" nhập vào cô Năm Nghĩa và nói "con biết ơn chú cứu con nhưng con mê xe lắm," chỉ vô xe "con hay ngồi đây sau chú để...lái!!!!"
BS vãi linh hồn, lập đàn cúng (tại chùa cô Năm Nghĩa) và cô Năm làm phép trục người âm ra khỏi xe, đi rồi.
Từ đó...BS mua xe mới (antis) và an tâm đến nay lái xe đã gần 1 năm chưa có va quẹt gì thêm. Em thì bán xe Accord mua Sodachanh lái tới nay.
Chuyện nay các bác tin hay không - tùy! Muốn biết "cô Năm Nghĩa là ai" mời hỏi cụ gu gồ bít liền hà.
Em chỉ kể chuyện, không có mục nhọt gì khác. Gặp người bị nạn, nếu xe trống em vẫn cứu như thường. (noi gương S.O.Sers thui mờ)
Cái này Cty em làm có người bị rồi nè. Ảnh bị xe tải kẹp ngay thắt lưng vào tường, gãy cột sống. Bà con xung quanh không biết nên ẳm lên xe ôm chở vô bệnh viện nên giờ liệt từ thắt lưng trở xuống. Có dịp ngồi nói chuyện mới biết là khi được xốc nách lên ảnh bảo thấy nhói buốt và sau đó là mất cảm giác chân (đứt tuỷ sống)Khang Huỳnh nói:Đúng là vậy, phải có bác sỹ y tá theo xe nẹp, cố định lại chứ không thì biến chứng về sau khó lường lắm mấy bác. Đôi khi giúp người không đúng cách lại trở thành hại người haizz..knine nói:Bữa trước cũng thấy trường hợp tai nạn GT chặn xe chở đi cấp cứu , mấy chủ xe xuống nói người bị nạn chấn thương cột sống yêu cầu xe cứu thương đến chớ cho an toàn.
Theo em cách tốt nhất là để y tế có chuyên môn lo. Em sẽ hết sức gọi bác sỹ y tế để giúp nạn nhân.
Bác nào giúp nạn nhân nên có kiến thức để sơ cứu trước khi chở (nẹp, cầm máu...)
Giúp thì khổ mà không giúp thì thấy ái nái,thiệt khổ cho dân tình,còn mấy thằng mấtdạy kia lo đi chặn bắt xe kiếm tiền bỏ túi.thiệt khổ.....
..gặp em thì em củng đi luônbusybee nói:Chiều thứ 7 em chở gia đình đi VT đổi gió, đường VT bây giờ ngon rồi,em cứ đều ga 80,90 mà vi vu. Qua Phú Mỹ bổng thấy phía trước đông nghẹt, các xe đi trước đều giảm tốc độ và lách nhanh sang trái, nghi có tai nạn nên em cũng giảm tốc và lách nhanh sang trái để tránh bị người ta chặn lại đưa người cấp cứu (lý do vì sao phải né thì các bác đã bàn nhiều rồi), thóat tập 1. Đi được thêm 1 đoạn đến gần thị xã Bà Rịa, trời đã tối hẳn, lại thấy đám đông phía trước, lần này người dân đã dàn hàng ngang chắn hết đường lại để chặn xe ôtô, vừa lúc em đi tới, thế là họ dàn hàng chặn xe em lại với thái độ khá quyết đoán và hung hăng (có lẽ chặn mãi mà không xe nào dừng). Họ yêu cầu chở nạn nhân đi cấp cứu, e quay hết kính xuống cho họ thấy trong xe và trần tình: xe tôi toàn chở phụ nữ với trẻ em không ah (bà cả,2F1 và<span style=""color: #ff0000;""> em gái bà cả</span>), mấy anh thông cảm nhé. Thế là cậu thanh niên trực tiếp "xét" xe em phẩy tay rồi hất hàm: xe toàn con nít không hà, thôi cho qua..Thoát tập 2,hú hồn. Sau đó em liếc kính hậu lại thấy họ chặn những xe phía sau, không biết có Oser nào "dính" không nữa. Em đi qua thấy người bị nạn nằm lăn lộn ra chiều đau đớn lắm, lòng áy náy vô cùng nhưng mình đang chở vợ con đi du lịch chứ không phải chạy xe lòng vòng trong SG, nếu chở người bị nạn đi lại vô tình chuốc lấy bao sự rắc rối phiền toái (sợ nhất bị tạm giữ xe để cơ quan điều tra làm rõ). Không biết các bác có lỡ dính phải tình huống này,kinh nghiệm phải làm thế nào để làm ơn mà không mắc oán. Em thì định bụng phải trang bị 1 tấm bạt lớn để lỡ có chở người bị nạn thì trải ra cho họ nằm, không thì...vợ con chắc không dám ngồi lên xe nữa quá.