@ Nguahoang: Bác hiểu đúng vấn đề trọng tâm của dự án rồi đấy. Em tí nữa giải thích kỹ hơn. Nhưng còn bữa nào gặp mặt thì mới ra kết quả được.
@Amateurish: Đúng là em đang tìm cách “lừa” ngân hàng mà. Của ngon đúng trình tự theo Quy định thì đâu mà phải tốn cái suất ngoại giao gần bằng 1/10 cái khoản kia, mà có của ngon thì Ngân hàng nó phải đến xin em đấy chứ. Dĩ nhiên muốn “lừa” được thì phải kiếm tay trong hậu thuẫn cầm gậy dẫn đường chứ.
Việc “góp gạo thổi cơm chung” cái này em phải suy nghĩ thêm để cùng bàn bạc lại. Dĩ nhiên nếu có gạo có củi lửa sẵn sàng thì cần xử lý cũng khả thi thôi. Vấn đề là Sẵn sàng. Và chuyện này cũng chả có gì là bí mật cả.
@Thangreal: cái này khác cái kia đấy. Đơn giản là có Sổ rồi.
@Richievn: Hehe! Không biết giải thích ra sao chỉ có comment để người đọc dễ hiểu mà. Chấp nhận san sẻ lợi ích, miễn là được việc, vai trò của thằng làm PM nó chỉ tới thế thôi mừ.
Bởi vậy đang cần Bank nó làm đầu mối, nhất là trong thời điểm này ( đón lõng). Và thời hạn chính là mấu chốt cho rất nhiều thứ để đảm bảo tính thành công và an toàn của dự án.
@Amateurish: Đúng là em đang tìm cách “lừa” ngân hàng mà. Của ngon đúng trình tự theo Quy định thì đâu mà phải tốn cái suất ngoại giao gần bằng 1/10 cái khoản kia, mà có của ngon thì Ngân hàng nó phải đến xin em đấy chứ. Dĩ nhiên muốn “lừa” được thì phải kiếm tay trong hậu thuẫn cầm gậy dẫn đường chứ.
Việc “góp gạo thổi cơm chung” cái này em phải suy nghĩ thêm để cùng bàn bạc lại. Dĩ nhiên nếu có gạo có củi lửa sẵn sàng thì cần xử lý cũng khả thi thôi. Vấn đề là Sẵn sàng. Và chuyện này cũng chả có gì là bí mật cả.
@Thangreal: cái này khác cái kia đấy. Đơn giản là có Sổ rồi.
@Richievn: Hehe! Không biết giải thích ra sao chỉ có comment để người đọc dễ hiểu mà. Chấp nhận san sẻ lợi ích, miễn là được việc, vai trò của thằng làm PM nó chỉ tới thế thôi mừ.
Bởi vậy đang cần Bank nó làm đầu mối, nhất là trong thời điểm này ( đón lõng). Và thời hạn chính là mấu chốt cho rất nhiều thứ để đảm bảo tính thành công và an toàn của dự án.