Tui thì luôn chạy theo đúng biển báo ngoại trừ:
- Sơ ý không thấy biển trước đó
- Biển 20-30 thì bó tay...không tài nào chạy được
- Các Bác phía sau thúc đít mà vạch liền hoặc lane bên phải không phù hợp, không thể nhường. (Các Bác này nhiều khi chạy 'hăm hở' vậy chứ chút xíu bò lên vẫn thấy các Bác í lảng vảng đằng trước chứ cũng không nhanh hơn đươc bao nhiêu).
- Sơ ý không thấy biển trước đó
- Biển 20-30 thì bó tay...không tài nào chạy được
- Các Bác phía sau thúc đít mà vạch liền hoặc lane bên phải không phù hợp, không thể nhường. (Các Bác này nhiều khi chạy 'hăm hở' vậy chứ chút xíu bò lên vẫn thấy các Bác í lảng vảng đằng trước chứ cũng không nhanh hơn đươc bao nhiêu).
80 là ítoldgoat nói:Khúc đường đi Biên Hoà từ Big C lên vòng xoay Tam Hiệp hôm nào không có xxx canh thì đạp lên bao nhiêu bácthanhcongctyta nói:Nếu biết không có xxx thì sẽ chạy nhanh hơn 50 là chắc rồi, nhưng phải làm chủ tốc độ
À mà quên nửa, QL22 từ Củ Chi về Trảng Bàng hoặc ngược lại thì Tui cũng không thể nào chạy 50. HÌnh như đoạn này Bác nào cũng vi phạm tương đương hoặc hơn tui vì chẳng bao giờ tui thấy xe tui ở phía trước cả . XXX mà shot đoạn này bảo đảm ngân sách cứ tăng vù vù.milkyqh nói:solopidi nói:80 là ítoldgoat nói:(1)hôm nào không có xxx canh thì đạp lên bao nhiêu bácthanhcongctyta nói:Nếu biết không có xxx thì sẽ chạy nhanh hơn 50 là chắc rồi, nhưng phải làm chủ tốc độ
(1): Đoạn này em hay về lúc 23h thì em cứ làm 80. Giờ đó vừa ít xe mà chắc chả có xxx..... Nếu có thì tháng đó em móm.LP nói:Tui thì luôn chạy theo đúng biển báo ngoại trừ:
- Sơ ý không thấy biển trước đó
- (2) Biển 20-30 thì bó tay...không tài nào chạy được
- Các Bác phía sau thúc đít mà vạch liền hoặc lane bên phải không phù hợp, không thể nhường. (Các Bác này nhiều khi chạy 'hăm hở' vậy chứ chút xíu bò lên vẫn thấy các <span style=""color: #0000ff;"">(3) Bác í lảng vảng đằng trước chứ cũng không nhanh hơn đươc bao nhiêu</span>).
(2) Đường song hành với khúc Vòng xoay Tam hiệp - Ngã tư Vũng tàu (trong khu Công nghiệp) cực đẹp, cực vắng, cực rộng nhưng cắm biển 20km/h..... em đi trong đó lúc nào cũng chạy trên 80km/h. Tưởng tượng bị bắn lúc đó chắc giam bằng vĩnh viễn....
(3) Cái này bác nói rất chính xác, em từng bị nhiều ông thúc sau lưng nhấn kèn xin vượt, vượt được rồi cũng chả chạy được xa bao nhiêu, khoảng 1 phút sau là em lại bắt kịp.... Vượt mà không chạy xa được thì vượt làm chi cho khổ.
milkyqh nói:Bác hay đi đoạn này à ? Nhà em ở gần đấy, khúc này vắng xe nên em cũng hay đạp cỡ 80....LP nói:À mà quên nửa, QL22 từ Củ Chi về Trảng Bàng hoặc ngược lại thì Tui cũng không thể nào chạy 50. HÌnh như đoạn này Bác nào cũng vi phạm tương đương hoặc hơn tui vì chẳng bao giờ tui thấy xe tui ở phía trước cả . XXX mà shot đoạn này bảo đảm ngân sách cứ tăng vù vù.
Vâng, thỉnh thoảng em cũng chạy lên chạy xuống Bác à.
Nếu bác hay đi thường xuyên trên đường, chỉ cần để ý tí xíu là bác sẽ biết hôm đó không có xxx canh. Em thường đi đúng tốc độ qui định, nhưng nhiều khi khúc đường rộng thêng thang mà bò có 50 trong khi các bác khác phi vù vù qua phải vọt lên khoảng 100 thì cũng...buồn thiệt.Thong.Nguyen nói:sao bác chắc là không có giao thông mà vượt tốc độ. ?