EM chạy <50, cứ để số 4 thêm chút ga là luôn đảm bảo <50 nhé. Đừng lên số 5 dễ vượt tốc độ khi nào không hay
Lúc nào có mấy ảnh thì bò theo đoàn, lúc nào không có thì đạp ga theo đoàn luôn bác nhỉ. Thiên hạ chạy ào ào mà mình bò từ từ cũng...buồn thiệtRubyKid nói:Hàng trăm cái Pháp luật cấm nhưng người ta vẫn vi phạm từa lưa. Ở đây chỉ giới hạn chứ ko cấm nên chắc là ít người tuân thủ. Em nằm ở số đông.
Cho 80 để mấy cha chạy 120 ... chẹt chết CAP+dân phòng đi tuần đêm à?Pinga nói:Có thể kiến nghị khu dân cư 80km/h từ 0h00 tới 4h00 sáng?
Last edited by a moderator:
Có bữa, từ Tây Ninh về em tí nữa dính tốc độ ngay khi vừa qua biển địa phận TP.HCM. Bình thường, cũng me vừa qua khỏi địa bàn Trảng Bàng là bắn, hôm đó bà cả bảo ghé mua dưa gan về ăn, sau đó lên đường đến đoạn cua thì thấy 1 mớ bác bị dính ở đây, xxx thì cầm 1 danh sách dài.LP nói:À mà quên nữa, QL22 từ Củ Chi về Trảng Bàng hoặc ngược lại thì Tui cũng không thể nào chạy 50. Hình như đoạn này Bác nào cũng vi phạm tương đương hoặc hơn tui vì chẳng bao giờ tui thấy xe tui ở phía trước cả . XXX mà shot đoạn này bảo đảm ngân sách cứ tăng vù vù.
Re: Các bác cho em hỏi cái này
Bác ơi, 54/50 chứ, sao nhát nhé.DemiGod nói:Em chạy 49km/h cho lành
Re: Các bác cho em hỏi cái này
Em thì ban ngày chạy tàn tàn 50-60 km/h, theo bảng báo tốc độ. Đêm thì tùy thấy mấy xe tải chạy thế nào là em đu theo thế đó. Nhưng phải chơi chiêu núp gió. Thấy nó hãm mình cũng phải hãm theo.
Riêng cái bảng 20-30 km/h thì em chịu, ít nhất cũng phải chạy tầm 35 km/h.
Em thì ban ngày chạy tàn tàn 50-60 km/h, theo bảng báo tốc độ. Đêm thì tùy thấy mấy xe tải chạy thế nào là em đu theo thế đó. Nhưng phải chơi chiêu núp gió. Thấy nó hãm mình cũng phải hãm theo.
Riêng cái bảng 20-30 km/h thì em chịu, ít nhất cũng phải chạy tầm 35 km/h.