milkyqh nói:Bác hay đi đoạn này à ? Nhà em ở gần đấy, khúc này vắng xe nên em cũng hay đạp cỡ 80....LP nói:À mà quên nửa, QL22 từ Củ Chi về Trảng Bàng hoặc ngược lại thì Tui cũng không thể nào chạy 50. HÌnh như đoạn này Bác nào cũng vi phạm tương đương hoặc hơn tui vì chẳng bao giờ tui thấy xe tui ở phía trước cả . XXX mà shot đoạn này bảo đảm ngân sách cứ tăng vù vù.
Mấy bác đừng nên xem thường ạ, em đã gặp XXXX bắn tốc độ vài lần trên đoạn đường mà mấy bác nói rồi đó:
QL22 từ Củ Chi về Trảng Bàng: Thỉnh thoảng em vẫn thấy bắn tốc độ đoạn vừa qua khỏi Khu Công nghiệp Trảng Bàng > Sau Ngã 4 An Bình chút: XXXX gắn súng bắn tốc độ trên chân máy phía trước một quán Cafe.
QL22 hướng từ Trảng Bàng về Củ Chi: Hay đứng trước khi tới Ngã 4 An Bình khoảng gần 1Km.
Vừa qua khỏi khu Công Nghiệp Trảng Bàng, hướng từ Củ Chi > Trảng Bàng:
Mấy lần em gặp XXXX bắn tốc độ là sau Ngã 4 An Bình này một chút xíu:
Hướng từ Trảng Bàng về Củ Chi: Gần đến Ngã 4 An Bình.
baogia nói:Mình ủng hộ tinh thần OS
Chạy đúng tốc độ chắn ăn.
Bác biết ko..đôi khi đi những đoạn đường ngang thị trấn hoặc khu dân cư nhưng vào 2-3h sáng,có 1 mình bác 1 đoạn đường khoãng chục km..ko một bóng người,bác đạp 50 chừng 2km là cái đầu bác nó phừng phừng liền rất là điên máu và ức chế ..Thí dụ như QL20..QL22...
Đúng roài, em cũng bị như vậy. Đường thì vắng teo, chỉ có mình bò 50 còn lại bà con chạy vù vù. Muốn phi theo bà con hết sức nhưng lại ...bò 50 cho nó lànhTH7128 nói:baogia nói:Mình ủng hộ tinh thần OS
Chạy đúng tốc độ chắn ăn.
Bác biết ko..đôi khi đi những đoạn đường ngang thị trấn hoặc khu dân cư nhưng vào 2-3h sáng,có 1 mình bác 1 đoạn đường khoãng chục km..ko một bóng người,bác đạp 50 chừng 2km là cái đầu bác nó phừng phừng liền rất là điên máu và ức chế ..Thí dụ như QL20..QL22...
Đã nhiều lần e cầm lái đi xa với những cung đường lạ từ miền nam lên tây nguyên ra miền trung rồi quay vào và e chỉ kết luận một điều. Cứ đáp ứng đúng tốc độ của biển báo ven đường thì đi sẽ tới nơi về tới chốn. Chã có xxx quái nào mà rờ đc. Time để e đi tàn tàn 50 hoặc 80 chứ không nằm lại để đứng năn nỉ, tiền thì để đi nhậu mời bạn bè cho sướng chứ tội gì phải làm hư cán bộ.oldgoat nói:Thường ở các tuyến đường có bảng hạn chế tốc độ khi qua khu dân cư 50KM/H. Nếu có xxx canh kiểm tra tốc độ thì tất cả các bác đều chạy đúng qui định. Nhưng nếu các bác biết chắc ngày hôm đó không có kiểm tra tốc độ thì các bác có chạy nhanh hơn không( cho phép 50 nhưng phi 70-80...).
- Nói chứ theo e đường nội thị 50km/h hết nội thị thì 80 là quá hợp lý rồi. Tham gia giao thông nhất là cái đám 2b ở tỉnh thì đâu phải ai cũng đi đàng hoàng hay biết luật đi đường đâu. Nhiều khi nhanh một chút có khi ân hận cả đời.
Last edited by a moderator:
Em chả bao giờ chạy được 50km/h....! Tự ... xe nó chạy đó chứ bácTH7128 nói:baogia nói:Mình ủng hộ tinh thần OS
Chạy đúng tốc độ chắn ăn.
Bác biết ko..đôi khi đi những đoạn đường ngang thị trấn hoặc khu dân cư nhưng vào 2-3h sáng,có 1 mình bác 1 đoạn đường khoãng chục km..ko một bóng người,bác đạp 50 chừng 2km là cái đầu bác nó phừng phừng liền rất là điên máu và ức chế ..Thí dụ như QL20..QL22...
Đoạn Bác nói là đã vào địa phận Trảng bàng, Tây ninh rồi nên..tuyệt đối không thể manh động...XXX đoạn này thì nhiều Bác đã cảnh báo lắm rồi.congduale nói:milkyqh nói:Bác hay đi đoạn này à ? Nhà em ở gần đấy, khúc này vắng xe nên em cũng hay đạp cỡ 80....LP nói:À mà quên nửa, QL22 từ Củ Chi về Trảng Bàng hoặc ngược lại thì Tui cũng không thể nào chạy 50. HÌnh như đoạn này Bác nào cũng vi phạm tương đương hoặc hơn tui vì chẳng bao giờ tui thấy xe tui ở phía trước cả . XXX mà shot đoạn này bảo đảm ngân sách cứ tăng vù vù.
Mấy bác đừng nên xem thường ạ, em đã gặp XXXX bắn tốc độ vài lần trên đoạn đường mà mấy bác nói rồi đó:
QL22 từ Củ Chi về Trảng Bàng: Thỉnh thoảng em vẫn thấy bắn tốc độ đoạn vừa qua khỏi Khu Công nghiệp Trảng Bàng > Sau Ngã 4 An Bình chút: XXXX gắn súng bắn tốc độ trên chân máy phía trước một quán Cafe.
QL22 hướng từ Trảng Bàng về Củ Chi: Hay đứng trước khi tới Ngã 4 An Bình khoảng gần 1Km.
Em chỉ 'phân vân' và 'vi phạm' từ Củ chi về tới ranh giới Trảng bàng và..ngược lại thôi à