Re:Các bác lưu ý, có...bẫy trên đường Điện Biên Phủ
Cám ơn bác, vậy mà hàng ngày em tưởng đoạn đường này cho phép chạy 80km/h, vậy là tiền của dân ta bị chi ngu rồi, đi 50km/h thì đâu cần con đường to thế, trong khi đó xe máy chen nhau ở hai đường bé tý. Thay vì giải quyết linh hoạt nhu cầu thực tế của cuộc sống thì bọn nó lại làm ngược lại.
Em nghĩ một lý do khác là cái giao lộ hàng xanh và Nguyễn Bỉnh Khiêm bị kẹt xe liên tục nên xxx phải giảm tốc độ trên ĐBP để giãn lượng xe về hai giao lộ này. Mà sao cái hàng xanh không thấy xây cầu vượt nhỉ, chắc phải đợi các tiến sĩ đột phá tư duy.
hattrickson nói:Tối hôm qua, sau khi từ quán nhậu ở Bình Thạnh chạy xe về đón vợ cả của em ngang qua đoạn Điện Biên Phủ giữa hàng xanh và cầu ĐBP, như mọi khi em vẫn vô tư ...đạp, tới đoạn gần cầu thì thấy 4 chú xxx đang làm việc hăng say, mấy chiếc xe phía trước em đột nhiên giảm tốc độ và rồi...hic...1 chú xxx rọi thẳng cái đèn pin vào xe em...thế là...78/50 --->giam bằng 1 tháng.
Em vừa bước xuống xe thì có 1 bác tên Đức chạy chiếc Civic với thái độ tức giận cho rằng bác ấy đạp không quá 50 mà cũng bị bắt, bác cho em namecard của bác và nói sẽ cùng nhau làm cho ra vụ này (bác Đức còn đòi xem băng ghi hình nữa)...
Nhân đây em cảnh báo với các bác OS nào mà đi ngang qua đọn đường nói trên nhớ cẩn thận và ... chạy như rùa thôi nhá.
Không hiểu sao mấy thằng ngồi trên đâu to mà óc như trái nho khô vậy? đoạn đường làm cho đẹp, cho rộng chỉ để mấy thằng cha đó thu tiền cho mập thôi...nói ra muốn...d..
Cám ơn bác, vậy mà hàng ngày em tưởng đoạn đường này cho phép chạy 80km/h, vậy là tiền của dân ta bị chi ngu rồi, đi 50km/h thì đâu cần con đường to thế, trong khi đó xe máy chen nhau ở hai đường bé tý. Thay vì giải quyết linh hoạt nhu cầu thực tế của cuộc sống thì bọn nó lại làm ngược lại.
Em nghĩ một lý do khác là cái giao lộ hàng xanh và Nguyễn Bỉnh Khiêm bị kẹt xe liên tục nên xxx phải giảm tốc độ trên ĐBP để giãn lượng xe về hai giao lộ này. Mà sao cái hàng xanh không thấy xây cầu vượt nhỉ, chắc phải đợi các tiến sĩ đột phá tư duy.