Status
Không mở trả lời sau này.
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
161.063
113
www.phindeli.com
Tin người thì ... dễ bị gạt.
Không tin ... nói xin lỗi, sẽ chẳng làm ăn được với ai.

Thế nên sự kết bạn làm ăn ở đời này nó khó lắm thay.:D

Tính em rất tin người, tin nhất là mấy bác OS :)
 
Hạng D
23/12/10
2.784
28.156
113
Em thì chỉ phán đoán đối tác ( hoặc bạn mới quen ) dựa vào cách ăn nói, cảm xúc trên gương mặt ( nhất là ánh mắt ), từ đó em có thể đánh gia sơ bộ về người đối diện.
Tuy nhiên cũng chỉ là cảm giác, không phải lúc nào cũng đúng nhưng đánh giá sai về bạn thì em có bị vài lần ( có lẽ do hoàn cảnh đẩy họ vào thế phải chơi xấu bạn bè ), bạn bè thì chỉ cần chơi tốt với mình là đc, tốt nhất là đừng bao giờ đụng tới tiền bạc
đối tác thì em ít lầm hơn nhưng em đúc kết những người nói quá nhiều về bản thân ( quen biết, đại gia...) là những người không đáng tin..
 
Hạng D
5/8/06
2.079
32.239
113
Em chơi nhiều diễn đàn cũng trên mười năm rồi và cũng đã từng chứng kiến nhiều cảnh như vậy rồi. Nói chung mình phải rõ ràng ngay từ đầu theo như ông bà ta nói "Mất lòng trước được lòng sau". Trong quan hệ bạn bè, cộng đồng nếu có dính dáng đến quan hệ làm ăn hay tiền bạc thì phải rõ ràng ngay từ đầu. Anh em chơi với nhau càng thân thiết càng không nên nể cả với nhau. Làm ăn thì ra làm ăn, ăn nhậu chơi bời thì hết mình. Ăn nhậu thì không nên bàn chuyện làm ăn làm gì, để đến khi có chuyện thì lại nói là hôm đó anh có tí men nên anh nói vậy...Vấn đề hay gặp nhất là mượn tiền. Cho mượn tiền thì sợ mất bạn, không cho mượn thì cũng kỳ. Chấp nhận kỳ 1 lần còn hơn là mất 1 người bạn. Mình đã 2 lần mất bạn vì cho mượn tiền rồi, thậm chí mình không còn quan tâm đến món tiền cũ mà còn giúp cho thêm nó vì hoàn cảnh quá khó khăn của nó. Nhưng nó vẫn luôn áy náy và luôn tránh mặt mình.

Đối với các bác hay tỏ ra là "đại gia" thì mình nhìn những việc anh ấy làm chứ đừng nên nghe những gì anh ấy nói. Biết bao nhiều người đã chết vì nhìn bề ngoài và lời nói của các anh. Đi Bentley hay có dự án hàng tỷ nhưng nợ như "chúa chổm" là chuyện bình thường của các anh ấy.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/2/08
1.552
65
48
54
Tính em dễ bị bắt nạt các bác ạ. Tính em thích vui vẻ, ít khi thù ghét ai hay để bụng điều gì nên dễ gần (vài người nói thế ạ), nhưng cũng chính vì thế nên hay bị bắt nạt, chọc ngoáy, đá đểu. Mặt em chắc cũng dễ bị quỵt tiền nên em là địa chỉ hay nhận được những lời hỏi mượn tiền hoặc mượn đồ từ bạn bè. Mà đa số là cho mượn thì dễ nhưng đòi lại thì khó. Ít thì vài trăm k, nhiều thì cũng đã $1,000 rồi. Giờ có cách nào từ chối khéo không mấy bác. Từ đầu năm tới giờ em cũng bị 2 cú đt hỏi mượn rồi, nhưng lần nào em cũng buông câu "mới đóng tiền xyz xong, chỉ còn đủ tiền phòng thân". Nhưng lỡ nó hỏi như là cho mượn, chiều mai trả hoặc mốt trả thì sao mấy bác.
 
Hạng D
14/12/04
1.721
43
48
45
Xì Gòong
www.goldencrown.com.vn
Các bác cứ nói hết để em rút kinh nghiệm, em mới ra đời nên cũng chưa có kinh nghiệm gì, đang trong giai đoạn học hỏi. Để sau topic này em đúc kết lại làm 1 quả lừa hoành tráng mới đc (j/k):D
 
Hạng D
13/5/10
1.064
250
83
48
PremiumT nói:
To các bác:

Theo thiển ý của em thì việc đánh già này là tổ hợp các yếu tố như bác JBl vừa nêu.
Một số điểm cần lưu ý:

1. Thời buổi này ít có kèo nào dễ mà thơm. 80% là " Sự quyến rũ chết người".
2. Người kinh nghiệm thì thường nói ít làm nhiều. Thích chia sẻ thành tâm
3. Những người thích ca hát, biết đàn biết về nghệ thuật thì thường là đáng tin hơn, vì họ thường làm theo cảm xúc chứ ít khi theo lý trí. Cái này các bác chém nhẹ tay..hihi
4. Ít khi nào nói shock ai hay có những phát biểu shock vì bị đời vui dập nhiều rồi. Hihi.
5. Ai chứ em không quen là bàn việc đàng hoàng mà đi nhậu. Nhậu là nơi chén thù chén tạc..vui vẻ thơ ca..chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.
6. Em nghĩ xem tướng, cách ăn nói cũng là một điểm lưu ý, tuy nhiên cũng không phải lúc nào nó cũng đúng.
6. Ranh giới giữa cái thiện và cái ác cũng rất mong manh nên dù có kinh nghiệm cỡ nào thì cũng vẫn sẽ bị lừa vấn đề là người lừa đó cũng là một cao thủ.:). Vi dụ điển hình siêu lừa Madoff.
7. Vấn đề nào cũng có 2 mặt của nó: Đôi khi chính chúng ta tự đưa chúng ta vào cạm bẫy mà không biết các bác ạ.
8. Ngoài ra, nó còn vấn đề hợp nhãn hay không hợp nhãn nữa ạ. Vì như bác JBL đã nói có thể đối với người này thì tốt nhưng đối với người kia lại không tốt.( 1 size fits all).

Vài ý kiến mong các bác lót dép xem cho ý kiến hihi, vì đôi khi đưa ra ý kiến chúng ta sẽ nhận thức vấn đề rõ hơn.
39.gif
 
Hạng C
8/7/10
749
9
18
34
Hanh.Pham nói:
Em xí chỗ xong đến tối quay lại thấy 2 trang gòi, mà nhìu ý kiến hay nhể.
Giờ trả bài thôi, bố JBL đọc xong ném đá in ít thôi nhá.

VỀ QUẢN LÝ MỐI QUAN HỆ BẠN BÈ:

-Yêu cầu quyết định: thông hiểu lẫn nhau, tốt vừa vừa thôi và phải có cá tính.
Tốt quá thì thành ... ngu ( cái này em cũng nói thiệt là em chả tốt lành gì nên chắc nồi nào vung nấy đúng thật í hì hì).
Phải có cá tính để không phải lâu lâu chịu hổng nổi la lên "Trời ơi, nhạt như nước ốc nè trời" ... hic hic !! Mấy bạn có cá tính hay lắm nhé ( trừ tính (láu) cá ra thì chịu, em phắn trước) vì chơi với họ rất thoải mái, cá tính thường đi đôi với tự tin, sáng tạo, lâu lâu em vỡ ra được 1 mớ điều hay ho và tăng level phớt tỉnh ăng lê lên thêm he he.

Còn không chịu hiểu em thì em liệt vào bạn quảng giao thôi, không thân nổi vì biết chia sẻ cái mẹ gì mà thân chứ.

Bề ngoài, học vấn, sự thành đạt, nền tảng gia đình, mức độ giàu nghèo ... của bạn với em không thành vấn đề. Vấn đề là cảm giác khi giao tiếp có thấy thoải mái dễ chịu không thôi.

-Về tiền bạc: Em không care vụ mượn tiền, miễn là trong tầm kiểm soát ( khả năng trả nợ của đối tượng) hoặc cơ hội thế nào thôi các bác ạ. Biết điều thì còn có lần sau, không biết điều thì coi như học phí vì dù sao ban đầu em cũng đã biết khống chế mức độ thiệt hại rồi.

- Về giao tiếp: chính vì yêu cầu đầu tiên là phải thông hiểu lẫn nhau thì mới nói chuyện qua lại góp ý tốt xấu được, chứ gặp để nổ văng trời mây hay tám nhảm nhí thì ... em ngồi cười cho hết giờ và không hẹn lần sau nữa.

-Về hợp tác: có duyên thì sẽ thành. Nhưng để hợp tác tốt thì vẫn phải thông hiểu và biết chia sẻ nữa cơ. Em không ngại làm việc chung với bạn bè, mà chỉ ngại 1 điều là bạn bè thì bằng tuổi nên nhiều khi khó chấp nhận ý kiến phản bác của nhau vì cái tôi quá lớn. Nếu nói chuyện với một con cua bò ngang thì thà em làm 1 mình cho nhanh. Túm cái váy lại là em chẳng có tiêu chí gì đặc biệt nhưng em cũng chả cam chịu được uất ức lâu nên một là em phắn, hai là em gạt hẳn mấy cục đá này sang 1 bên.

===> bạn bè em giờ này xét về số lượng quảng giao thì chả đếm nổi. Nhưng gọi là thân chắc chưa được 1 bàn tay ạ. Em hài lòng với sự lựa chọn của mình. Đây là mối quan hệ 2 chiều , cũng như duyên số, cầu cũng chả được mà cưỡng cũng chả xong.

VỀ QUẢN LÝ MỐI QUAN HỆ CÔNG VIỆC:

- Em sợ nhất là các cô chú quê quán Quảng Ninh hoặc bà con với bác Quảng Bom. Nói chuyện với họ mình chỉ biết giật thon thót không biết khi nào bài diễn văn chấm dứt.

- Em vốn có trí nhớ tồi nên ai khoe có mối quan hệ X, Y, Z gì đó em cũng chả nhớ nổi sau 5 phút để mà thấy mừng giùm họ. Vì đối với em có tay có chân có đầu thì tự mà làm mà ăn, mấy cái quen biết đó giữ trong bụng khi cần thiết moi ra chứ em có phải đúng đối tượng đâu mà nã em chi cho mệt cả em lẫn người khoe í. Em cũng nói thiệt là em đã từng quen rất nhiều đứa bạn mà đến khi nó đến nhà em chơi bị mẹ em vặn thì em mới biết bố mẹ bạn í làm cái gì, chứ thậm chí đến cái tên ông bà bô bạn í em cũng mù tịt.

-Trong công việc thì em chẳng có gì hay ho cả. Chắc em không có khiếu lăng xê đặc biệt ai đó nên trước giờ sếp siếc cũng chả ưu ái mình cái giè, mà nhân viên mình cũng chả dám nịnh nọt mình cái gì. Cứ đúng việc đúng người đúng giờ thì quất thôi. Hic. Chắc em cũng bị chửi đểu sau lưng nhiều nhưng kệ, miễn em không ở ác với ai thì chắc cũng không đến nổi bị đâm chết huhu

Nói chung, mọi việc không nên quá kỳ vọng thì sẽ không thất vọng. Chủ yếu là chính mình tỉnh táo suy xét, cảnh giác và có giác quan thứ 6 càng nhạy càng tốt ạ. Em chẳng có bí kíp gì, mà chẳng có thành tựu đặc biệt gì, nên chẳng khoe được gì luôn. Chỉ nói ra cách thức đang giúp em có cuộc sống tương đối vừa lòng hiện giờ để tham khảo thôi ạ.

Hôm nay đọc nhiều bài của mợ Hanh.Pham, e thấy bắt đầu thích thích mợ rồi đấy. Mợ kinh nghiệm sống đầy mình, post bài cũng nhiều nữa. Cảm ơn mợ đã đóng góp cho anh em OS.
 
Hạng D
24/11/06
3.928
20.166
113
Vietnam
Ricky_do nói:
Các bác cứ nói hết để em rút kinh nghiệm, em mới ra đời nên cũng chưa có kinh nghiệm gì, đang trong giai đoạn học hỏi. Để sau topic này em đúc kết lại làm 1 quả lừa hoành tráng mới đc (j/k):D
Những tay lừa đảo thì chắc chắn nó nghiên cứu hoặc có hiểu biết về hành vi cá nhân, tổ chức, luật tốt. Cơ sở của lừa đảo cơ bản dựa trên: lòng tham, nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết, tâm lý bầy đàn. Tuy nhiên, cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Right From the Start ( bản quyền Minh Pham)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/11/06
3.928
20.166
113
Vietnam
khoca_duoi nói:
Hanh.Pham nói:
Em xí chỗ xong đến tối quay lại thấy 2 trang gòi, mà nhìu ý kiến hay nhể.
Giờ trả bài thôi, bố JBL đọc xong ném đá in ít thôi nhá.

VỀ QUẢN LÝ MỐI QUAN HỆ BẠN BÈ:

-Yêu cầu quyết định: thông hiểu lẫn nhau, tốt vừa vừa thôi và phải có cá tính.
Tốt quá thì thành ... ngu ( cái này em cũng nói thiệt là em chả tốt lành gì nên chắc nồi nào vung nấy đúng thật í hì hì).
Phải có cá tính để không phải lâu lâu chịu hổng nổi la lên "Trời ơi, nhạt như nước ốc nè trời" ... hic hic !! Mấy bạn có cá tính hay lắm nhé ( trừ tính (láu) cá ra thì chịu, em phắn trước) vì chơi với họ rất thoải mái, cá tính thường đi đôi với tự tin, sáng tạo, lâu lâu em vỡ ra được 1 mớ điều hay ho và tăng level phớt tỉnh ăng lê lên thêm he he.

Còn không chịu hiểu em thì em liệt vào bạn quảng giao thôi, không thân nổi vì biết chia sẻ cái mẹ gì mà thân chứ.

Bề ngoài, học vấn, sự thành đạt, nền tảng gia đình, mức độ giàu nghèo ... của bạn với em không thành vấn đề. Vấn đề là cảm giác khi giao tiếp có thấy thoải mái dễ chịu không thôi.

-Về tiền bạc: Em không care vụ mượn tiền, miễn là trong tầm kiểm soát ( khả năng trả nợ của đối tượng) hoặc cơ hội thế nào thôi các bác ạ. Biết điều thì còn có lần sau, không biết điều thì coi như học phí vì dù sao ban đầu em cũng đã biết khống chế mức độ thiệt hại rồi.

- Về giao tiếp: chính vì yêu cầu đầu tiên là phải thông hiểu lẫn nhau thì mới nói chuyện qua lại góp ý tốt xấu được, chứ gặp để nổ văng trời mây hay tám nhảm nhí thì ... em ngồi cười cho hết giờ và không hẹn lần sau nữa.

-Về hợp tác: có duyên thì sẽ thành. Nhưng để hợp tác tốt thì vẫn phải thông hiểu và biết chia sẻ nữa cơ. Em không ngại làm việc chung với bạn bè, mà chỉ ngại 1 điều là bạn bè thì bằng tuổi nên nhiều khi khó chấp nhận ý kiến phản bác của nhau vì cái tôi quá lớn. Nếu nói chuyện với một con cua bò ngang thì thà em làm 1 mình cho nhanh. Túm cái váy lại là em chẳng có tiêu chí gì đặc biệt nhưng em cũng chả cam chịu được uất ức lâu nên một là em phắn, hai là em gạt hẳn mấy cục đá này sang 1 bên.

===> bạn bè em giờ này xét về số lượng quảng giao thì chả đếm nổi. Nhưng gọi là thân chắc chưa được 1 bàn tay ạ. Em hài lòng với sự lựa chọn của mình. Đây là mối quan hệ 2 chiều , cũng như duyên số, cầu cũng chả được mà cưỡng cũng chả xong.

VỀ QUẢN LÝ MỐI QUAN HỆ CÔNG VIỆC:

- Em sợ nhất là các cô chú quê quán Quảng Ninh hoặc bà con với bác Quảng Bom. Nói chuyện với họ mình chỉ biết giật thon thót không biết khi nào bài diễn văn chấm dứt.

- Em vốn có trí nhớ tồi nên ai khoe có mối quan hệ X, Y, Z gì đó em cũng chả nhớ nổi sau 5 phút để mà thấy mừng giùm họ. Vì đối với em có tay có chân có đầu thì tự mà làm mà ăn, mấy cái quen biết đó giữ trong bụng khi cần thiết moi ra chứ em có phải đúng đối tượng đâu mà nã em chi cho mệt cả em lẫn người khoe í. Em cũng nói thiệt là em đã từng quen rất nhiều đứa bạn mà đến khi nó đến nhà em chơi bị mẹ em vặn thì em mới biết bố mẹ bạn í làm cái gì, chứ thậm chí đến cái tên ông bà bô bạn í em cũng mù tịt.

-Trong công việc thì em chẳng có gì hay ho cả. Chắc em không có khiếu lăng xê đặc biệt ai đó nên trước giờ sếp siếc cũng chả ưu ái mình cái giè, mà nhân viên mình cũng chả dám nịnh nọt mình cái gì. Cứ đúng việc đúng người đúng giờ thì quất thôi. Hic. Chắc em cũng bị chửi đểu sau lưng nhiều nhưng kệ, miễn em không ở ác với ai thì chắc cũng không đến nổi bị đâm chết huhu

Nói chung, mọi việc không nên quá kỳ vọng thì sẽ không thất vọng. Chủ yếu là chính mình tỉnh táo suy xét, cảnh giác và có giác quan thứ 6 càng nhạy càng tốt ạ. Em chẳng có bí kíp gì, mà chẳng có thành tựu đặc biệt gì, nên chẳng khoe được gì luôn. Chỉ nói ra cách thức đang giúp em có cuộc sống tương đối vừa lòng hiện giờ để tham khảo thôi ạ.

Hôm nay đọc nhiều bài của mợ Hanh.Pham, e thấy bắt đầu thích thích mợ rồi đấy. Mợ kinh nghiệm sống đầy mình, post bài cũng nhiều nữa. Cảm ơn mợ đã đóng góp cho anh em OS.
Ông chịu khó xếp hàng đê:mad::mad::mad:
 
Hạng B2
29/12/10
278
18
18
48
cuongbodoi nói:
Họa hổ họa bì nan họa cốt.
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Má e dạy e chỉ có dzậy thôi.
Em thì thấy những người em gặp từ trước tới giờ, dù đó là bậc cao thủ đầu có mủ, lăn lộn quá nửa đời người trốn giang hồ hiểm ác, đến các em teen teen, choai choai, các mợ nội trợ mê phim Hàn... ai nấy đều công khai hoặc ngấm ngầm tự hào về khả năng nhìn người của mình. Híc, thế mà các vụ lừa lọc vẫn liên tiếp xảy ra, chứng tỏ nhiều người trong số này sai trong khả năng nhìn .. chính họ.
giuvung nói:
nếu có dính dáng đến quan hệ làm ăn hay tiền bạc thì phải rõ ràng ngay từ đầu. Anh em chơi với nhau càng thân thiết càng không nên nể cả với nhau. Làm ăn thì ra làm ăn, ăn nhậu chơi bời thì hết mình.
Em kịch liệt… đồng ý với bác giuvung. Em từng nghe một ông anh phát biểu đại ý: tại sao cứ phải quan tâm đối tác tốt hay xấu? vừa làm ăn với nhau vừa thấp thỏm không biết nó sẽ lừa mình hay không. Chỉ cần từng bước đi đều cân nhắc kỹ lưỡng, lường trước và phòng bị bằng các căn cứ pháp lý vững chắc… Quan điểm này nghe thì hơi cực đoan, nhưng quả thật người đó đã đạt đến trình độ khá cao về sự tinh khôn, cáo già, nhưng đồng thời cũng có hiểu biết rất vững vàng về luật và “lệ”, nên có thể bảo vệ bản thân trong phần lớn trường hợp chỉ nhờ những thủ tục đơn giản.
Em chưa đạt đến đẳng cấp đó, nhưng cũng rút ra cho mình một ý từ đó: đúng lý đúng luật mà làm, sẽ giảm bớt phiền toái về sau. Người đứng đắn và được lợi nhất định từ mối quan hệ làm ăn với em, chắc sẽ không khó chịu quá nhiều với em nếu em yêu cầu bỏ ra vài trăm ngàn lệ phí và 1h ký tá ở phòng công chứng đâu. Em từng ân hận sau một vụ bị lừa: Xuất phát từ sự ngây thơ và cẩu thả của em, mà em đã biến một người không phải chuyên nghề lừa đảo thành một người lừa đảo khi họ cầm lòng không đặng trước sự hớ hênh của em…
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.