Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
1/5/09
215
28
28
46
"Cho vay ít thì tạo ra con nợ.
Cho vay nhiều thì tạo ra kẻ thù."
Càng ngẫm càng thấy đúng các bác ạ...
Đời em mới tạo ra vài con nợ thôi,chưa tạo ra kẻ thù,hic hic ...:D:D
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
leemoca nói:
Em cũng thích Mèo mợ ợ, nhưng không thích chơi mà thích thịt mèo vì hồi nhỏ mèo chén mất mấy con lia thia của em
bash.gif
Để bụng dai thế :D:D:D:D
 
Hạng B2
17/12/09
177
5
18
54
Ai cũng có lúc khó khăn. Phải vay mượn là chuyện bình thường. Nhg E cứ cho bất cứ cho Ai vay thì sao khó lấy lại lắm. Cảm giác như m đi xin người ta vậy.
+ E có một người bạn thân học chung đại học đến năm cuối thì bị tai nạn pass away. E thì vẫn qua lại xem giúp được gì thì giúp. Cách đây 3 năm chị ruột của bạn E có hoi vay 100 chai trong vòng 1 năm E cũng giúp luôn mà ko có lãi gì hết. Qua 1 năm vẫn ko thấy trả, E hỏi thì vay thêm 1 năm E cũng OK. Ai cũng khó khăn mà. Thêm 1 năm nữa hỏi lại khất thêm 1 năm. Đến vùa rồi E cho nhân viên đòi vì E cũng ko muốn nói nặng lời thì trả ngắt quãng mỗi lần vài chục trai. Còn 20 chai thi ko trả và nhắn với nhân viên của E là sẽ trả yên tâm là ko qụit. Trời ah tien của E chứ phải ko các Bác. Thế là đành thôi. Tiếc là mất một muối quan hệ dù chẳng đem lại cho m chút lợi nào chỉ vì nghĩ đến bạn m. Tiếc cả cho bạn mình nữa.:(
 
Hạng C
15/4/11
976
12
38
Ngày xưa ông già hay chửi em là chỉ thấy mày chơi với bè, hổng thấy mày có thằng bạn nào.
Giờ nghĩ lại thấy quá đúng với đám bè cũ.
 
Hạng D
25/9/09
1.353
27
48
53
Q2, TpHCM
Theo em thì cứ "Hết mình, chân tình với bạn bè nhưng sòng phẳng"
Công việc thì rõ ràng và đương nhiên sòng phẳng luôn
Nghe chữ Sòng Phẳng chắc nhiều bác ném đá em nhưng theo kinh nghiệm non nớt của mình em cảm thấy chỉ có thế mới duy trì được các mối quan hệ lâu dài và đó cũng là cơ sở tạo niềm tin với nhau
 
M.U
Hạng C
17/12/10
856
14
18
46
Chân Tình, Sòng Phẳng, Thẳng Thắn ! Em thiển cận suy ngẫm ra 3 từ trên...
 
Hạng D
14/12/04
1.721
43
48
45
Xì Gòong
www.goldencrown.com.vn
Quan điểm của em là cứ hết mình với bạn bè, cấp cứu khi thật sự cần thiết và cũng chẳng cần buồn vì bị bạn bè nó phản, gạt qua 1 bên để tg đi kiếm tiền có lý hơn là ngồi tức tối trách móc ( có lẽ em bị phản nhiều rồi nên quen, và cũng chưa có vụ nào hoành tráng nên cũng bình thường) vài ba chai hay chục chai để biết mặt bạn bè thì cũng đáng lắm chứ. Cho nên em tự an ủi mỗi khi bị phản" ác giả ác báo, người hại không bằng trời hại" cứ nghĩ vậy cho nó nhẹ đầu và em rất tin điều này.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/6/10
1.596
11
38
33
Không biết gì hơn, chỉ biết chơi thiệt tình thôi... ai không chơi thiệt tình thì chịu, nghỉ chơi :(
 
Hạng B2
10/10/06
231
2
18
51
...tôn trọng và tin tưởng nhau...
mặc dù đến giờ đã dính nhiều vụ bị mượn rồi không bao giờ trả....
18.gif

Có lẽ là do mình cả.... ???
 
Hạng D
26/10/10
1.676
14.520
113
Mondeo07 nói:
...tôn trọng và tin tưởng nhau...
mặc dù đến giờ đã dính nhiều vụ bị mượn rồi không bao giờ trả....
18.gif

Có lẽ là do mình cả.... ???
Như vậy tương lai lại có màn "dính" tiếp ? :D
Không phải là mình không tin tưởng người ta, và cũng không phải ai cũng "mượn rồi không trả " mà có những người mượn rồi muốn trả lắm nhưng lực bất tòng tâm . Tôi biết có người cho 1 người bạn thân mượn 10K Obama không lãi , gần 5 năm liền người bạn kia không trả nhưng vẫn gặp nhau hàng tháng, vẫn uống cafe đàm đạo nhưng không nhắc đến tiền bạc . Đến cuối năm thứ 5 thì con nợ mới xách đủ tiền đến nhà trả, dù chủ nợ không đòi (mà dù có mở miệng đòi cũng biết chắc con nợ không có tiền trả ) .

Có những con nợ tới bác mượn thì dám chắc rằng bác cũng khó từ chối , và con nợ đó nếu có quên phén đi món nợ đó thì bác cũng ngại mở miệng đòi lại :D
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.